23.08.2025 – Thứ Bảy, Tuần XX Thường Niên: Khiêm nhường – Con đường dẫn đến cao cả

“Trong anh em, người làm lớn nhất, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” (Mt 23,11–12)

Nếu bạn có thể hoạch định cho mình một tương lai lý tưởng nhất, không bị giới hạn bởi tiền bạc hay hoàn cảnh, bạn sẽ chọn điều gì? Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một đời sống tiện nghi, hưởng thụ, đầy đủ mọi thú vui, danh vọng và an nhàn. Nhưng đó có thật là “tương lai lý tưởng” cho chính mình không?

Tin Mừng hôm nay chỉ cho ta một con đường khác hẳn: cao cả thực sự chỉ đạt được qua việc trở nên người phục vụ; được tôn vinh đích thực chỉ đến nhờ sống khiêm nhường. Lý tưởng của đời người không nằm ở sự hưởng thụ hay xa hoa, nhưng ở chỗ hiến mình phục vụ tha nhân cách khiêm tốn. Đó chính là lời dạy minh bạch của Chúa Giêsu.

Điều này xem ra đi ngược lại với quan niệm thường thấy nơi con người. Người được coi là “vĩ đại” thường là người được người khác phục vụ, được tôn trọng và vinh danh. Nhưng đối với Chúa Giêsu, người cao cả thật sự phải trở nên người phục vụ mọi người khác, và sự phục vụ đích thực chính là khiêm nhường.

Chúa Giêsu chính là mẫu gương khiêm nhường tuyệt hảo. Người Con hằng hữu của Thiên Chúa đã hạ mình làm người, chịu khinh chê, sỉ nhục và cuối cùng hiến thân trên thập giá—không phải để mưu cầu lợi ích cho bản thân, nhưng vì yêu thương và để cứu độ chúng ta. Mọi hành động của Người đều vì tha nhân, đều xuất phát từ lòng khiêm nhường sâu thẳm.

Đời ta cũng đặt ra một chọn lựa căn bản: tôi sẽ sống cho chính mình hay cho người khác? Sống cho tha nhân không hề dễ dàng, nhưng chính đó mới là con đường dẫn đến sự cao cả thật sự và vinh quang vĩnh cửu. Phục vụ tha nhân, nhất là bằng cách giúp họ tiến gần hơn với Thiên Chúa, chính là điều cao quý nhất ta có thể thực hiện.

Bạn hãy tự hỏi: làm thế nào tôi có thể sống khiêm nhường và phục vụ hơn nữa? Làm thế nào để sự thánh thiện của người khác trở thành ưu tư chính yếu của tôi? Khiêm nhường, biết quên mình và hướng về tha nhân, đó là con đường làm cho cuộc đời ta sinh hoa trái đời đời.

Lạy Chúa Giêsu cao cả, Chúa đã trở nên khiêm nhường thẳm sâu để đem ơn cứu độ cho thế gian. Xin cho con biết noi gương Chúa, lấy việc phục vụ tha nhân làm sứ mạng chính yếu của đời mình. Con yêu mến Chúa, xin cho con biết yêu thương và phục vụ tha nhân cùng với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

Nguồn: mycatholic.life | DANNY chuyển ngữ

Bài viết liên quan

24.08.2025 – Chúa Nhật XXI Thường Niên (Năm C): Nhận ra phẩm giá của tha nhân

Đức Giê-su rảo qua các thành thị, làng mạc mà giảng dạy, vừa đi vừa...

22.08.2025 – Thứ Sáu – Tuần XX Thường Niên: Mến Chúa yêu người

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn...

21.08.2025 – Thứ Năm tuần XX Thường Niên: Lời mời gọi của Chúa Cha

“Nước Trời ví như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho hoàng tử. Nhà...

20.08.2025 – Thứ Tư tuần XX Thường Niên: Mỗi người đều là thợ giờ mười một

“6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng...

19.08.2025 – Thứ Ba tuần XX: Người giàu có khó mà vào được Nước Trời… Vậy thì ai có thể được cứu độ?

“Người giàu có khó mà vào được Nước Trời… Vậy thì ai có thể được...

18.08.2025 – Thứ Hai tuần XX TN: Hành trình nên hoàn thiện: từ bỏ – gắn bó – bước theo Chúa

“Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán những gì anh có mà...