Khi ấy, ông Phêrô đến gần Chúa Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,21–22)
Thánh Gioan Kim Khẩu giải thích rằng con số “bảy mươi lần bảy” chính là cách nói để diễn tả “luôn luôn”. Nghĩa là, Chúa Giêsu không ấn định một con số cụ thể về số lần phải tha thứ, nhưng dạy rằng sự tha thứ phải được trao ban mãi mãi, không giới hạn. Đó chính là chiều sâu của lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Đoạn Tin Mừng này cũng cho thấy sự tương phản giữa cách tha thứ của con người và của Thiên Chúa. Chắc hẳn, Phêrô nghĩ rằng mình thật quảng đại khi đề nghị tha thứ cho anh em đến bảy lần, và có lẽ ông mong Chúa Giêsu sẽ khen ngợi sự quảng đại đó. Nhưng lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa thì không bao giờ có thể sánh được bằng sự rộng lượng của con người. Vì thế, lòng thương xót mà ta trao ban cho nhau cũng phải không giới hạn.
Chúng ta thường tìm kiếm ơn tha thứ của Thiên Chúa như thế nào? Và ta có sẵn sàng tha thứ cho người khác không? Ngay sau lời dạy này, Chúa Giêsu kể Dụ ngôn Người đầy tớ không biết thương xót. Trong dụ ngôn, một đầy tớ mắc nợ nhà vua “một món nợ rất lớn”. Nhà vua thương xót và tha hết nợ, cũng như Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, bất kể tội lỗi ra sao. Nhưng ơn tha thứ này lại kèm một điều kiện: chúng ta cũng phải tha thứ cho người khác như chính mình đã được tha thứ. Khi người đầy tớ ấy ra về, gặp một bạn đồng nghiệp chỉ mắc nợ mình một số tiền nhỏ, anh ta lại thẳng tay đòi cho bằng được. Hậu quả là nhà vua biết chuyện, rút lại ơn tha thứ và bắt anh phải trả hết nợ.
Điều đó cho thấy: tha thứ không phải là chuyện tùy chọn, trừ khi ta hoàn toàn vô tội và chẳng mắc nợ gì với Thiên Chúa. Nhưng như Thánh Phaolô viết: “Mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa” (Rm 3,23). Vì thế, tha thứ luôn luôn và ở mọi nơi, không điều kiện, không giới hạn, không chần chừ, là điều cần thiết. Nhưng chúng ta thực hiện điều này dễ hay khó?
Một trong những người khó tha thứ nhất là người không hề tỏ ra ăn năn. Khi đó, ta rất dễ biện minh cho sự kết án của mình. Nhưng hãy nhớ: sự không tha thứ của ta gây tổn hại cho chính linh hồn mình nhiều hơn là cho họ. Giữ mãi nỗi tức giận và tổn thương sẽ dẫn đến cay đắng, trả thù, và cả hành động xúc phạm – những điều sẽ khiến ta phải trả lẽ trước mặt Chúa.
Hôm nay, hãy suy niệm về chiều sâu vô tận của lòng thương xót mà bạn được mời gọi trao ban cho từng người đã hoặc sẽ làm bạn tổn thương. Tha thứ không có nghĩa là bao che hay bỏ qua lỗi lầm; ngược lại, tha thứ là nhìn nhận tội lỗi và vẫn trao ban lòng thương xót. Và điều này phải được thực hiện luôn mãi, bất chấp mọi hoàn cảnh. Nếu bạn thấy khó, hãy cứ bắt đầu và đừng dừng lại. Tha thứ sẽ không chỉ giúp người phạm lỗi, mà còn mở ra cánh cửa đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời bạn.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, lòng Chúa vô biên và khôn dò. Chúa hằng mong tha thứ mọi lỗi lầm của con và dẫn con trở lại hiệp thông trọn vẹn với Chúa. Con xin đón nhận ơn tha thứ này và tự nguyện trao ban cùng một lòng thương xót ấy cho mọi người đã và sẽ xúc phạm đến con. Con tha thứ hết lòng theo khả năng của con. Xin Chúa giúp con luôn noi gương lòng thương xót vô tận của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Nguồn: Today’s Gospel Reflection | DANNY chuyển ngữ
Bài viết liên quan
13.08.2025 – Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên: Cầu nguyện cùng Chúa Con
“Thầy còn bảo thật anh em: Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em...
12.08.2025 – Thứ Ba, Tuần XIX Thường Niên: Ngài ôm còn về nhà
“Anh em nghĩ sao? Nếu có người nào có một trăm con chiên, mà có...
Thứ Hai tuần XIX TN: Cùng Đi Với Chúa – Hạnh phúc của đời Kitô hữu
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 22 Khi ấy, Đức Giê-su và các...
Chúa nhật XIX TN Năm C: Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca 32 Khi ấy, Đức Giê-su nói với...
Suy niệm tin mừng thứ bảy tuần XVIII thường niên năm C
Lời Chúa: Mt 17, 14-19 Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước...
Suy niệm tin mừng thứ sáu tuần XVIII thường niên năm C
Lời Chúa: Mt 16, 24-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:...