Tổng Tu Nghị XXI: Sống ký ức với lòng tri ân

Ký ức không chỉ là sự hồi tưởng về quá khứ, nhưng còn là việc nhận ra dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa qua dòng lịch sử. Những thế hệ cha anh đã để lại cho Nhà Dòng không chỉ là những cơ sở vật chất hay những thành quả hữu hình, nhưng còn là chứng tá của lòng trung thành, tinh thần hy sinh và nhiệt tâm truyền giáo.

Nghĩa trang Phường Đúc – Nơi đây là phần mộ của các thế hệ tu sĩ Dòng Thánh Tâm Huế đã âm thầm sống, phục vụ và trao hiến cả cuộc đời cho Thiên Chúa và Hội Thánh.

Vào lúc 5 giờ, Thứ Năm ngày 18 tháng 6 năm 2026 tại Nhà nguyện Đệ Tử Viện Dòng Thánh Tâm Huế, Cha Vinh Sơn Trần Văn Đường, Tân Phó Bề trên Tổng quyền, đã chủ sự Thánh Lễ cùng với quý Cha và quý Thầy Nghị viên tham dự Tổng Tu Nghị XXI.

Thánh lễ được cử hành với ý chỉ đặc biệt cầu nguyện cho Đức Cha Tổ Phụ Eugène Marie Joseph Allys (Đức Cha Lý), các vị Bề trên, quý Cha, quý Thầy và quý ân nhân đã an nghỉ trong Chúa.

Trong Thánh Lễ, khởi đi từ trích đoạn Tin Mừng (Mt 6,7-15), Cha Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn sống tâm tình của những người con thưa chuyện với Cha trên trời. Ngài nhấn mạnh: Cầu nguyện không phải là tìm cách thuyết phục Thiên Chúa, nhưng là mở lòng mình ra trước tình yêu và ý muốn của Người. Ngài trích dẫn thêm lời của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: “Cầu nguyện không phải là họa lại những lời như con vẹt. Cầu nguyện là nói với Chúa từ trái tim, bằng thực tế cuộc sống của mình.” Từ tương quan thân tình ấy, mỗi người được mời gọi sống tâm tình tạ ơn và nhận ra những hồng ân Chúa đã thực hiện qua biết bao con người trong dòng lịch sử.

Chính từ tâm tình tạ ơn ấy, Cha Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn sống ký ức với lòng tri ân, nghĩa là không chỉ hồi tưởng về quá khứ, nhưng còn nhận ra dấu ấn tình yêu và sự dẫn dắt của Thiên Chúa qua các thế hệ cha anh đã góp phần xây dựng và phát triển Nhà Dòng. Những thế hệ cha anh đã để lại cho Nhà Dòng không chỉ là những cơ sở vật chất hay những thành quả hữu hình, nhưng còn là chứng tá của lòng trung thành, tinh thần hy sinh và nhiệt tâm truyền giáo.

Việc hướng lòng về Đấng Sáng Lập, quý bậc tiền nhân và quý ân nhân đã qua đời vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt. Ký ức biết ơn không làm chúng ta dừng lại nơi quá khứ, nhưng trở thành động lực để xây dựng tương lai. Từ chứng tá của các thế hệ đi trước, các Nghị viên được mời gọi tiếp tục viết nên những trang sử mới cho Dòng trong tinh thần hiệp nhất, trách nhiệm và lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu, để gia sản trăm năm tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Lúc 7 giờ 30 sáng cùng ngày, các nghị viên Tổng Tu Nghị XXI đã đi viếng và cầu nguyện tại phần mộ Đức Cha Tổ Phụ và quý anh em đã qua đời tại các nghĩa trang của Nhà Dòng.

Nhà Mẹ ở Trường An – nơi khai sinh Dòng Thánh Tâm Huế năm 1925

Cơ sở Nhà Mẹ ở Trường An – Nơi khai sinh Dòng Thánh Tâm Huế hiện nay

Ban Quản trị mới và các Nghị viên đã sống một cử chỉ rất cụ thể của Kinh Lạy Cha. Đó là nhìn nhận Thiên Chúa là Cha chung của mọi thế hệ, là Đấng quy tụ những người còn đang lữ hành và những người đã hoàn tất cuộc đời dương thế trong cùng một gia đình đức tin.

Nghĩa trang Thiên Thai – nơi an nghỉ của Đức Cha Tổ phụ Eugène Marie Joseph Allys (Đức Cha Allys Lý) cùng nhiều vị mục tử và chứng nhân đức tin của Tổng Giáo phận Huế.
Đứng trước phần mộ của Đức Cha Tổ phụ, mỗi anh em Thánh Tâm không khỏi bồi hồi xúc động. Chính nơi trái tim vị mục tử thừa sai của Đức Cha đã nhen nhóm thao thức đào tạo những người thợ cho cánh đồng truyền giáo và khai sinh Dòng Thánh Tâm Huế vào ngày 09 tháng 10 năm 1925.
(Nghĩa trang Phía Nam – Thành phố Huế) Đứng trước phần mộ anh em Thánh Tâm không chỉ tưởng nhớ những người đã khuất, nhưng còn được mời gọi sống tâm tình tri ân. Những hoa trái mà Nhà Dòng đang gặt hái hôm nay được vun đắp từ đức tin kiên vững, lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu và sự quảng đại hiến dâng của biết bao thế hệ cha anh đi trước.

Trong ý hướng đó, việc nhớ đến và cầu nguyện các bậc tiền nhân trở thành nhịp cầu nối kết quá khứ, hiện tại và tương lai; nối kết những hy sinh âm thầm của các bậc tiền nhân với trách nhiệm tiếp nối sứ mạng của thế hệ Tu sĩ Thánh Tâm hôm nay.

Từ ký ức của lòng biết ơn, các nghị viên được mời gọi bước vào những ngày làm việc của Tổng Tu Nghị với tâm tình của những người con thảo, biết lắng nghe ý Chúa, biết trân quý gia sản đã lãnh nhận và cùng nhau xây dựng tương lai Nhà Dòng trong tinh thần hiệp nhất, để Thánh ý Chúa tiếp tục được thể hiện nơi Nhà Dòng qua các thế hệ mai sau.

Bài viết: THIÊN ĐỊNH | Ảnh: QUỐC HUY

 

Bài viết liên quan

Tổng Tu Nghị Dòng Thánh Tâm Huế chính thức khai mạc với Lễ kính Chúa Thánh Thần

Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây Trong niềm tín thác vào tình yêu của...

Dòng Thánh Tâm Huế bắt đầu Tổng Tu Nghị XXI: “Tiến bước trong Tình yêu”

Tối Thứ Sáu, ngày 12/6/2026, Tổng Tu Nghị XXI nhiệm kỳ 2026-2030 của Dòng Thánh...

Dòng Thánh Tâm Huế mừng Tước hiệu Dòng trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trong niềm vui của toàn thể Giáo Hội mừng trọng thể kính Thánh Tâm Chúa...

Kinh cầu cho Tổng Tu Nghị XXI

Lạy Chúa Cha, chúng con tin thật Chúa là Thiên Chúa toàn năng. Xin Chúa...

Đan Sa- Mái nhà của yêu thương và ký ức

Mười năm xa Đan Sa… Tưởng rằng thời gian sẽ làm mọi điều phai nhạt,...

Khánh Thành Tu Sở Và Công Bố Thành Lập Cộng Đoàn Dòng Thánh Tâm Tại Đan Sa

Sáng thứ Tư, ngày 27/5/2026, trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui,...