Ngày 18: Được yêu trong chính sự yếu đuối

Nhiều khi chính nơi yếu đuối nhất, con người lại gặp Chúa sâu xa hơn cả

LỜI CHÚA: 2Cr 12,9

Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.

SUY NIỆM

Có những điều con người rất khó chấp nhận nơi chính mình. Một trong số đó là sự yếu đuối. Chúng ta thích mình mạnh mẽ, đủ khả năng và kiểm soát được cuộc sống. Chúng ta muốn được nhìn nhận như người vững vàng và không dễ gục ngã. Vì thế, khi thấy nơi mình những giới hạn, những lần thất bại hay những nỗi sợ không vượt qua được, lòng người dễ buồn và thất vọng. Ai cũng có những yếu đuối riêng.

Có người yếu đuối vì quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Có người mỏi mệt vì một cuộc chiến nội tâm kéo dài. Có người mang giới hạn của sức khỏe, tính cách hay hoàn cảnh của đời mình. Và cũng có những yếu đuối không ai nhìn thấy: nỗi bất an, mặc cảm hay cảm giác mình không đủ tốt.

Nhiều người cố che giấu phần mong manh ấy. Họ nghĩ rằng nếu người khác thấy mình yếu đuối, họ sẽ bớt được yêu thương hay kính trọng hơn. Thế là người ta học cách gồng lên, cố tỏ ra ổn và âm thầm mang những sự nặng nề một mình. Nhưng điều lạ lùng là Đức Giêsu không đến với con người bằng sức mạnh làm người khác sợ hãi. Ngài đến bằng sự gần gũi và mong manh của một trái tim biết đau.

Lời Chúa hôm nay được nói với Thánh Phaolô, người cũng từng cầu xin để một nỗi đau nào đó được cất đi. Nhưng thay vì xóa bỏ ngay điều làm ngài yếu đuối, Chúa nói: “Ơn Ta đủ cho con”. Điều ấy không có nghĩa Chúa yêu sự đau khổ hay muốn con người ở mãi trong giới hạn của mình. Nhưng Ngài muốn cho chúng ta hiểu rằng giá trị của một con người không nằm ở việc họ mạnh đến đâu, mà ở chỗ họ có dám để cho mình được yêu và được nâng đỡ hay không.

Thánh Tâm Chúa cũng vậy. Ngài không chỉ yêu phần đẹp đẽ và thành công của chúng ta. Ngài không đợi chúng ta hoàn hảo rồi mới đến gần. Trái lại, nhiều khi chính nơi yếu đuối nhất, con người lại gặp Chúa sâu xa hơn cả. Vì khi không còn dựa vào sức riêng, chúng ta học cách mở lòng cho ân sủng và nhận ra mình không phải gánh mọi thứ một mình.

Có thể hôm nay chúng ta vẫn còn những điều muốn thay đổi nơi bản thân. Nhưng giữa hành trình ấy, xin đừng quên một sự thật rất dịu dàng là trước khi trở nên tốt hơn, chúng ta đã được Chúa yêu rồi. Và có lẽ, đó chính là khởi đầu của việc chữa lành.

SỐNG ĐỂ ĐÓN NHẬN CHÍNH MÌNH

(1) Thành thật với sự yếu đuối của mình: Hôm nay, hãy nhìn lại điều làm mình cảm thấy giới hạn hay mong manh mà không vội tự trách móc hay xấu hổ.

(2) Đừng gồng mình để trở nên hoàn hảo: Không ai có thể mạnh mẽ mọi lúc. Hãy cho phép mình được nghỉ ngơi và cần đến sự nâng đỡ.

(3) Mang sự yếu đuối đến với Chúa: Trong giờ cầu nguyện hôm nay, hãy đặt nơi Thánh Tâm Chúa điều mình đang khó chấp nhận nơi bản thân.

(4) Dịu dàng hơn với chính mình: Có những lúc ta khắt khe với mình hơn cả Chúa. Xin học cách nhìn mình bằng sự thật và lòng cảm thông.

(5) Trân trọng sự mong manh của người khác: Quanh chúng ta cũng có những người đang âm thầm chiến đấu với những sự giới hạn của mình. Hãy hiện diện bằng sự nâng đỡ thay vì phán xét.

NGUYỆN CẦU VỚI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lạy Chúa Giêsu, có những phần đời nơi con còn nhiều yếu đuối và giới hạn. Có những điều con muốn che giấu vì sợ bị đánh giá, và cũng có những lúc con mệt mỏi vì phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Hôm nay, xin cho con nghe được lời Chúa nói: “Ơn Ta đủ cho con”. Xin cho lời ấy đi vào những nơi còn mặc cảm và bất an trong lòng con. Xin dạy con biết đón nhận bản thân bằng sự thật và lòng khiêm nhường, không buông xuôi trước yếu đuối, nhưng cũng không tuyệt vọng vì những giới hạn của mình.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho con cảm nghiệm rằng ngay trong sự mong manh nhất, con vẫn được Chúa yêu thương và ôm lấy.

KINH DÂNG NGÀY

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu dịu hiền và đầy xót thương, con dâng lên Chúa ngày hôm nay cùng những điều mạnh mẽ và cả những phần đời còn nhiều yếu đuối nơi mình. Xin đừng để con sống trong mặc cảm hay phải gồng mình để chứng tỏ giá trị, nhưng biết tìm thấy sự bình an trong tình yêu vô điều kiện của Chúa. Khi con mệt mỏi vì giới hạn của bản thân, xin nâng đỡ. Khi con thấy mình không đủ, xin nhắc con nhớ rằng ơn Chúa vẫn đủ và tình yêu Chúa không rời xa. Xin cho con biết sống dịu dàng hơn với chính mình và với người khác, để không ai phải mang sự yếu đuối của mình trong cô đơn và xấu hổ. Con dâng ngày này trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi những trái tim mong manh được đón nhận, những tâm hồn mặc cảm tìm được bình an và những người yếu đuối học lại cách hy vọng và tin vào tình yêu chữa lành của Chúa. Amen.

Paulthem, CSC

 

Bài viết liên quan

Ngày 19: Khiêm nhường như Chúa

Khiêm nhường nơi Chúa không phải là sự yếu đuối, nhưng là sức mạnh của...

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết một bài thơ cầu nguyện dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh nữ Thérèse of Lisieux, Tiến sĩ Hội Thánh và Bổn mạng các xứ truyền...

10 Điều thú vị về lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

“Các bạn trẻ thân mến, cha mời gọi các con hãy học nơi Trái Tim...

Ngày 16: Chúa chữa lành ký ức

Chữa lành không phải là làm mất ký ức, nhưng là học cách sống với...

Bốn mặc khải về Thánh Tâm Chúa Giêsu với Thánh Margarita Maria Alacoque (1673–1675)

“Người đã tỏ cho tôi thấy những kỳ công của tình yêu Người và những...