Tri ân những tấm lòng quảng đại

Nếu chúng ta là người mang lòng biết ơn thì thế giới cũng trở nên tốt đẹp hơn, dù chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để truyền đi một chút hy vọng ( Trích trong bài giáo lý của buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha trong năm 2020 vào sáng 30/12 ) .

Nhìn vào cuộc sống của mỗi người, chúng ta phải khẳng định rằng có quá nhiều điều phải tạ ơn Chúa. Ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất, những thứ mà chúng ta cảm thấy chẳng có ý nghĩa hay xem ra chẳng có liên hệ gì với đời sống của mình. Thế nhưng, thực sự chúng lại rất có ích lợi cho chúng ta. Một cây xanh mọc ven đường tưởng như tầm thường mà lại có giá trị trao đổi chất để mang lại bầu khí trong lành cho chúng ta hít thở mỗi ngày. Đôi khi, thậm chí là nhiều khi chúng ta để mình nên như đứa trẻ được nuông chiều, quen thuộc với việc được nhận mà tưởng rằng đó là quyền lợi và từ đó vô tình đánh mất cảm thức của lòng biết ơn.

Thiên Chúa- vị đại ân nhân của chúng ta cả về sự sống thân xác và linh hồn. Vì yêu và vì thương, Ngài đã cho chúng ta chào đời, làm người và làm con Chúa, sống trong vòng tay êm ái của Ngài, được Ngài bao bọc chở che và nuôi dưỡng mỗi ngày. Không những thế, Thiên Chúa còn ban cho chúng ta những tấm chân tình của biết bao con người khác để chúng ta thêm cảm nghiệm vì được yêu và được thương.

Biết ơn đối với Thiên Chúa và tha nhân là chìa khóa để cho mỗi người chúng ta sống ngày một tốt hơn trong hành trình là người con cái Chúa, là người môn đệ chân chính của Ngài. Hiệp với tâm tình tri ân những tấm lòng quảng đại, anh em Thánh Tâm đều hướng ý để cầu nguyện cho quý ân nhân còn sống cũng như đã qua đời: Việc cầu nguyện cho quý ân nhân còn sống, nhất là những ai đã qua đời là một thực hành ý nghĩa của lòng biết ơn và trong kinh nguyện của đời sống cộng đoàn. Theo thông lệ, hàng năm cứ sau ngày mừng sinh nhật (9-10) là ngày lễ giỗ cầu nguyện cho các ân nhân (10-10) được cử hành cách đặc biệt tại các cộng đoàn, tu sở của Dòng”

Dòng Thánh Tâm Huế đã đi qua chặng đường của hành trình 100 năm thành lập. Tâm nguyện và ước muốn của Đức Cha Allys là có một nhà Dòng chuyên lo cho công việc giáo dục các bạn trẻ đã được thành toàn. 100 năm của ân sủng là minh chứng cho một tình yêu lớn lao khởi xuất từ Thiên Chúa cùng với sự cộng tác của rất nhiều người, trong đó phải kể đến là các quý vị ân thân nhân. Sự cộng tác bằng những cách thức khác nhau từ quý ân thân nhân như những thước phim âm thầm xây dựng cuốn phim cho Dòng triển nở như hiện tại.

Có ai đó đã từng nói: không ai đủ giàu để có thể chia sẻ cho người khác, nhưng cũng không ai nghèo đến độ không có gì để trao ban cho người khác. Sự giúp đỡ đồng hành của quý ân thân nhân dành cho anh em Thánh Tâm không thể đo lường được bằng bất cứ một tiêu chuẩn nào. Vì những gì các ngài làm cho Dòng, cho từng anh em là quà tặng đến từ trái tim, từ tấm lòng thương mến đơn thành. Những món quà ấy của các ngài không dừng lại theo giá trị vật chất. Trên hết đó là những món quà tinh thần với lời cầu nguyện sớm tối, với những nụ cười thân ái, với những lời nói khích lệ động viên, với những giọt nước mắt đồng cảm và những sẻ chia khó khăn của thời cuộc. Từ đó góp phần cấu thành nên một bức tranh mang tên Dòng Thánh Tâm Huế thật đẹp.

Quả là một sự khôn ngoan và đầy ý nghĩa khi ngày cầu cho các ân thân nhân (10-10) được cử hành ngay sau ngày thành lập Dòng (9-10). Có lẽ đây không phải là sự sắp đặt ngẫu nhiên hay tình cờ nhưng là sự diệu kỳ của Thần Khí Chúa. Điều này nhắc nhở cho các anh em tu sĩ Thánh Tâm biết trân quý những gì mình được đón nhận là do ân huệ nhưng không của Thiên Chúa ngang qua biết bao tấm lòng quảng đại. Đồng thời đó cũng là lý do để anh em thêm phần xác tín Thiên Chúa luôn ban ơn cho những ai mến yêu Người.

Tri ân những tấm lòng quảng đại, anh em Thánh Tâm xin góp nhặt những hy sinh nhỏ bé từng ngày như những bông hoa thiêng dâng lên Thiên Chúa toàn năng. Cúi xin Ngài ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý vị đang ngày đêm hy sinh cho ơn gọi của Dòng. Còn những ai đã an nghỉ xin Chúa cho họ được về bên Ngài trên Nước Hằng Sống muôn đời.

Lạy Chúa, xin gìn giữ các ân nhân và thân nhân chúng con trong nguồn ơn thánh của Chúa. Amen.

Bài viết liên quan

Trên mảnh đất Cố Đô ngày mùng chín tháng mười năm đó….

“ Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” ( Rm 8,...

Tiến bước trong Tình Yêu- Tản mạn bên lề Một Trăm Năm Dòng Thánh Tâm Huế

Năm Thánh, một trăm năm thành lập Dòng khép lại, nhưng trong chính sự khép...

Thánh Lễ Tạ Ơn Bế Mạc Năm Thánh – Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Dòng Thánh Tâm Huế (1925-2025)

Trong niềm hân hoan của toàn Dòng và cộng đoàn Dân Chúa, sáng ngày 02/10/2025,...

Đêm Diễn Nguyện Bế Mạc Năm Thánh – Kỷ niệm 100 năm thành lập Dòng Thánh Tâm Huế (1925-2025)

Trong bầu khí linh thiêng và hân hoan của Năm Thánh, tối ngày 01/10/2025, Dòng...

Ngày hành hương Năm Thánh: Đồng hành và tri ân Quý ông bà cố, thân nhân của Tu sĩ Thánh Tâm

Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh, vào ngày 01/10/2025, Dòng Thánh Tâm Huế...

Mừng kính Thánh Tôma Trần Văn Thiện- Bổn mạng Thỉnh viện Dòng Thánh Tâm Huế

Trong bầu khí hân hoan và trang nghiêm, Gia đình Thỉnh viện đã long trọng...