Vui đời dâng hiến trên đường hy vọng

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng đi tu vui không? Tôi sẽ trả lời rằng có. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng đi tu buồn không? Tôi sẽ trả lời rằng có. Nếu ai hỏi tôi đi tu sướng không? Tôi sẽ trả lời rằng có. Nếu ai đó hỏi tôi rằng đi tu khổ không? Tôi sẽ trả lời rằng có. Nếu ai đó hỏi tôi đi tu hạnh phúc không? Tôi sẽ trả lời rằng rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.

Đường đời của mỗi người đã được Thiên Chúa hoạch định trong sự quan phòng đầy yêu thương của Ngài mà chắc chắn với sức hiểu biết của loài người, chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ tới. Cũng vậy, ơn gọi tu trì là một mầu nhiệm không thể giải thích được bằng ngôn từ, bởi chính trong tâm trí và trái tim của đương sự cũng không thể kể sao cho xiết ngoài hai tiếng tạ ơn.

Là người sống đời thánh hiến, các linh mục tu sĩ cũng có đầy đủ những cung bậc cảm xúc, có những cảm nghiệm của một con người bình thường, đơn giản là vì tất cả chúng ta vẫn còn mang trong mình những yếu đuối giới hạn của một phận người. Tuy nhiên, người thánh hiến được mời gọi theo sát Đức Kitô hơn, sống triệt để đời mình theo khuôn mẫu của Thầy Giêsu Chí Thánh với ba lời khuyên Phúc Âm và sống đời sống cộng đoàn. Vì thế, người sống đời thánh hiến cũng có những giới hạn và ràng buộc cho riêng bậc sống của mình.

Hiện trạng ngày nay đang phản ánh một sự thật rằng, ơn gọi tại các chủng viện, các dòng tu, các tu hội đang bị giảm sút cách trầm trọng. Cũng có thể nguyên nhân của vấn nạn này nằm ở ngoại cảnh hoặc cũng có thể là một lý do nào khác. Thế nhưng, cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa, thì thiết nghĩ mỗi người hãy sống tròn đầy trong vai trò và trách nhiệm của mình. Đặc biệt trong năm thánh thường lệ với chủ đề “những người hành hương của hy vọng”, chúng ta hãy sống vui đời dâng hiến, sống đúng căn tính và làm rõ nét chân dung đích thực của người môn đệ Chúa.

Sống vui đời dâng hiến là biết thăng hoa những cung bậc cảm xúc, thăng hoa vai trò của người cha người mẹ bằng việc chăm sóc những “đứa con thiêng liêng” là anh chị em xung quanh mình. Sống vui đời dâng hiến là không ngừng chụp X-quang từng ngày sống của mình trong lăng kính của lòng thương xót Chúa. Sống vui đời dâng hiến là luôn luôn xác định lại vai trò và cách thức thực thi sứ vụ của mình có đem lại giá trị thiêng thánh hay không? Sống vui đời dâng hiến là cho dù chúng ta có tầm thường, bé nhỏ, kém cỏi thì vẫn phải luôn đi đúng linh đạo của các đấng sáng lập, đồng thời biết cùng nhau xây dựng cộng đoàn trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương. Sống vui đời dâng hiến là ý thức bản thân phải trở nên nhân chứng của Đức Kitô Phục sinh trong niềm hân hoan vui mừng, hòa nhập nhưng không hòa tan với cảnh sống của thời đại này. Sống vui đời dâng hiến là chấp nhận, can đảm chỉnh sửa lại những yếu đuối bệnh tật tâm linh. Làm được như thế là chúng ta đang đi đúng con đường hy vọng của người có đức tin.

Cùng với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 2 này: cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chúng ta hãy dành những hy sinh, những lời cầu nguyện, những việc làm âm thầm bé nhỏ trong ngày để cầu chúc cho những ai sẽ và đang sống đời tu trì luôn ngập tràn niềm vui và là tiên phong trên con đường hy vọng đưa mọi người về với Chúa.

Angelo Trần

 

Loading

Bài viết liên quan

Giáo dục mà không chê bai: 7 câu không nên nói với trẻ

Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc sửa sai một cách yêu thương...

Mối bận tâm của người theo Chúa

Kết thúc những ngày nghỉ Tết nguyên đán bên gia đình và những người thân...

Đời sống thánh hiến: Lời mời gọi nhớ đến Chúa Giêsu trong mọi khoảnh khắc

Nhân Ngày Thế giới về Cầu nguyện cho Đời sống Thánh hiến, vào ngày 02...

Thánh Lễ Tất Niên Liên Tu Sĩ Tổng Giáo Phận Huế

+++ > XEM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa Thần...

Giáo hội, thân thể của Chúa Kitô, điều đó muốn nói gì cụ thể hôm nay?

WGPTH (18/01/2025) – Cha Timothy Radcliffe đã có bài nói chuyện với các bạn trẻ...

Giáo dục thiêng liêng, một giáo dục khẩn cấp?

Điều thiêng liêng không có tính siêu việt chẳng khác gì một hình thức thờ...