✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 21,15-19)
15 Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 Người lại hỏi : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Người nói : “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần : “Anh có thương mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : “Hãy theo Thầy.”
SUY NIỆM
Trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô rằng:
“Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chẹo xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì” (1Cr 13,1-2).
Quả vậy, đức mến, lòng mến, tình yêu thì quan trọng. Thánh Tôma Aquinô gọi đức mến là mẹ của mọi nhân đức, còn thánh Phaolô gọi đức mến hay đức ái là mối dây liên kết tuyệt hảo, là linh hồn của mọi nhân đức, là sự viên mãn của lề luật, là nguồn mạch và cùng đích của việc thực hành các nhân đức khác.
Chính vì quan trọng như vậy, nên trước khi trao phó cho Phêrô một nhiệm vụ, một sứ mạng, là chăn dắt đoàn chiên của Chúa thì Đức Giêsu chỉ cần Phêrô xác quyết lòng mến của mình với Chúa. Do vậy, Chúa đã hỏi Phêrô, “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?” Chúa không chỉ hỏi một lần nhưng Chúa hỏi đến 3 lần. Chúa hỏi ông đến ba lần, điều này khiến ông đau lòng vì nhắc ông nhớ tới việc đã công khai chối Thầy đến ba lần. Dù Chúa biết điều đó và biết rõ ông yếu đuối nhưng Chúa hoàn toàn tin tưởng vào ông. Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu không giới hạn, tình yêu trọn vẹn và tình yêu vô điều kiện nên Ngài sẵn sàng tha thứ hết mọi lỗi tội cho con người. Đối với Chúa, chỉ có điều kiện cần và đủ để Chúa chọn và trao sứ mạng cho ông đó là tình yêu, đó là lòng mến. Chúa cần tình yêu và chỉ thế là đủ. Quả thật, có tình yêu là có động lực để thúc đẩy con người dám hy sinh, dám hành động và phục vụ vô vị lợi như Chúa và chính Phêrô đã có điều đó. Các thánh tử đạo cũng có điều đó, vì yêu Chúa, yêu Giáo Hội mà các Ngài đã dám hy sinh cả mạng sống để làm rạng danh Chúa. Chính tình yêu đó đã dẫn dắt các Ngài dâng hiến chính mạng sống mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Điều đó nhắc nhở mỗi người rằng mọi hoạt động của chúng ta phải dựa trên nền tảng là tình yêu, và tình yêu chính là điều kiện giúp ta chu toàn sứ vụ Chúa trao phó như thánh Augustinô từng nói:“Cứ yêu đi rồi làm gì thì làm.”
Mỗi ngày Chúa vẫn hỏi chúng ta câu hỏi mà Chúa đã từng hỏi Phêrô “Con có yêu mến Thầy không?” và ta đã đáp lại như thế nào với câu hỏi của Chúa.
Ắt hẳn ba câu trả lời của Phêrô cũng là ba câu trả lời của chính mỗi người chúng ta. Đồng thời, sứ mạng Chúa Giêsu trao phó cho Phêrô cũng chính là sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta. Ngài muốn chúng ta hãy chu toàn bổn phận, hãy làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa, hãy hăng say với sứ vụ mình đang lãnh nhận. Để rồi, chúng ta biết đong đầy tình yêu Chúa qua việc tiếp tục chuyển giao kinh nghiệm về tình thương của TC đến cho toàn thể nhân loại.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận hằng ngày vì lòng yêu mến Chúa, để nhờ đó chúng con lan toả tình yêu đó đến cho tất cả những người chúng con gặp gỡ. Xin cho chúng con luôn xác tín vào tình thương của Chúa để con sẵn sàng đáp lại tình Chúa mời gọi với một tấm lòng chân thành “Con yêu mến Ngài, lạy Chúa.”
Tu sĩ Joseph Lê, CSC