Bạn có hiểu điều đó không? Khi nói rằng một người không bị ô uế bởi những gì bên ngoài vào người, Chúa Giêsu đang tuyên bố “mọi thức ăn đều sạch” (Mc 7,19)! Trong Tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu đã phản bác cách một số người Do Thái thêm thắt vào các truyền thống chi phối sự thanh sạch theo nghi lễ. Những quy tắc đó không xấu, nhưng với sự đến của Nước Thiên Chúa trong Chúa Kitô, chúng sẽ không còn mang cùng trọng lượng nữa.
Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu dạy rằng những truyền thống này không quan trọng bằng sự thanh sạch của tâm hồn. Việc cảnh giác với “những điều xấu xa [đến] từ bên trong” quan trọng hơn nhiều so với việc lo lắng về việc rửa tay trước bữa ăn (Mc 7,23).
Không có gì ngạc nhiên khi đám đông, và thậm chí cả các môn đệ, đã phải vật lộn để hiểu ý Chúa Giêsu ở đây! Thay vì tập trung vào tất cả những gì họ phải làm để thanh tẩy bản thân bên ngoài – một số thực hành mà họ đã tuân theo từ nhỏ – Chúa Giêsu đã tập trung lại sự chú ý của họ vào sự thanh sạch của tâm hồn, ý định và mục đích. Trên hết, Thiên Chúa muốn tâm hồn họ được trao phó cho Ngài, được thanh tẩy khỏi bất cứ điều gì chống đối Ngài.
Sự điều chỉnh trọng tâm này quả là một tin mừng! Thay vì tập trung quá nhiều vào những quy tắc liên quan đến sự thanh sạch theo nghi lễ, các môn đệ cần chú ý hơn đến trạng thái tâm hồn mình. Nhưng như chúng ta đều biết, việc tránh xa “thức ăn ô uế” có thể dễ hơn là thanh tẩy những suy nghĩ và động lực bên trong. Vậy làm thế nào chúng ta có thể làm đẹp lòng Chúa trong lòng và bước đi trong sự thánh thiện suốt cuộc đời?
Trước hết, đừng nản lòng! Hãy nhớ rằng: chính Chúa Giêsu, Đấng kêu gọi bạn phấn đấu cho sự thanh sạch, cũng chính là Đấng mà máu Ngài có thể tẩy sạch lương tâm bạn khỏi “những việc chết” (Hr 9,14), và thập tự giá cùng sự phục sinh của Ngài có thể ban cho bạn ân sủng để từ bỏ tội lỗi. Ngài ban cho bạn sức mạnh để yêu mến và bước theo Ngài. Thứ hai, hãy nhớ rằng Bí tích Giải tội mang đến cơ hội hoàn hảo để bạn mang những yếu đuối và tội lỗi của mình đến với Chúa Kitô. Ở đó, bạn có thể nhận được lòng thương xót và sức mạnh của Ngài. Ở đó, Chúa Giêsu sẽ gặp gỡ bạn trong lòng và ban cho bạn mọi sự giúp đỡ cần thiết.
Lạy Chúa, xin hãy đến và thanh tẩy lòng con! Nguyện xin mọi ý nghĩ, mọi động cơ, mọi ý định của con đều đẹp lòng Chúa!

Bài viết liên quan
HƯỚNG VỀ HẠNH PHÚC – CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Bài giảng “Hướng về hạnh phúc” của cha Roberto Pasolini, giảng thuyết viên Phủ Giáo...
19.04.2026. Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A
Bạn có từng chú ý câu chuyện về hai môn đệ gặp Chúa Giêsu trên...
18.04.2026. Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh
Chúa Giêsu có vẻ lúc nào cũng xa cách bạn phải không? Khi Gioan kể...
17.04.2026.Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh
Từ hôm nay sang bài giáo lý thứ hai về Bí tích Thánh Thể, dựa...
16.04.2026. Thứ Năm Tuần II Phục Sinh
Bạn có đói khát sự sống đích thật và sung mãn mà Thiên Chúa ban...
Bài suy niệm Chúa Nhật II Phục sinh – Chúa nhật Lòng Thương Xót
Bài suy niệm của Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng “Nơi...