30.000 tín hữu từ các nơi về Roma tham dự Ngày Năm Thánh Linh đạo Thánh Mẫu, tiến hành trong hai ngày 11 và 12 tháng Mười này.
Đặc biệt, tượng Đức Mẹ Fatima nguyên bản, được lưu giữ tại Đền thánh Fatima ở Bồ Đào Nha, sẽ được rước về Rôma trong dịp này.
Sáng thứ Bảy, ngày 11 tháng Mười vừa qua, lúc 9 giờ đã có thánh lễ tại nhà thờ Santa Maria in Traspontina, do cha Carlos Cabecinhas, Giám đốc Đền thánh Fatima, chủ tế.
Lúc 12 trưa: có buổi lần chuỗi Mân côi và vào 5 giờ chiều: Rước kiệu Đức Mẹ Fatima từ nhà thờ Santa Maria in Traspontina, gần đầu đường Hòa Giải đến Quảng trường Thánh Phêrô, khoảng 600 mét, do các Hội viên Thánh Phêrô và Phaolô rước kiệu, có Vệ binh Thụy Sĩ và Hiến binh Vatican hộ tống.
Tượng Đức Mẹ được đưa từ Trung tâm Thánh Mẫu Fatima, Bồ Đào Nha, đến đây.
Cuối ngày, lúc 6 giờ chiều: Đức Thánh cha Lêô XIV chủ sự buổi canh thức cầu nguyện và lần chuỗi Mân côi cầu cho hòa bình, dâng hoa hồng vàng kính Đức Mẹ Fatima.
Mỗi chục Mân côi sẽ kèm theo một đoạn trích từ chương 8 của Hiến chế Lumen Gentium, Ánh sáng muôn dân, về vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm Chúa Kitô và Giáo hội – nhân kỷ niệm ngày khai mạc Công đồng Vatican I, ngày 11 tháng Mười năm 1962.
Sáng Chúa nhật ngày 12 tháng Mười, lúc 10 giờ 30, đã có thánh lễ trọng thể tại Quảng trường Thánh Phêrô do Đức Thánh cha chủ sự.


Bài viết liên quan
Ngày 31/7: Thánh Inhaxiô Loyola, Linh mục
“Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa...
Ngày 29/7: Thánh Mácta – Người môn đệ của Chúa
Hằng năm, vào ngày 29 tháng 7, Hội Thánh mừng kính Thánh Mácta, người môn...
Ngày 16 tháng 7: Đức Mẹ Núi Cát Minh
“Ông Êlia lên đỉnh núi Cát Minh, phủ phục xuống đất, gục mặt vào giữa...
Vì sao Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ được mừng kính ngay sau Thánh Tâm Chúa Giêsu, và điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta?
Khi chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu và suy niệm về chiều sâu tình yêu...
Ngày 10/05: thánh Gioan Avila
I. ĐÔI HÀNG TIỂU SỬ. Thánh Gioan d’Avila (1500-1569) sinh năm 1500 tại Almodóvar del...
Lễ Truyền Tin, ngày 25 tháng 3
“Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này...