THÔNG BÁO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TOÀ THÁNH VATICAN TẠI VIỆT NAM TIẾP NHẬN PHÂN ƯU ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

THÔNG BÁO
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TOÀ THÁNH VATICAN TẠI VIỆT NAM
TIẾP NHẬN PHÂN ƯU
ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

Ngày 23 tháng 4 năm 2025

Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam kính báo:

Sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô trở về Nhà Cha lúc 07g35 giờ Roma (12g45 giờ Việt Nam) Ngày Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh, 21 tháng 04 năm 2025 và chương trình tổ chức tang lễ đã được công bố, Văn phòng Đại diện Toà Thánh Vatican tại Việt Nam nhận được nhiều tin nhắn, điện thư thăm hỏi và phân ưu. Vì chưa có trụ sở đủ điều kiện để tổ chức lễ viếng và tiếp đón các cá nhân và đoàn thể nên Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú của Toà Thánh Vatican tại Việt Nam đã thông báo với Hội đồng Giám mục Việt Nam địa chỉ email tiếp nhận các điện thư phân ưu qua địa chỉ:

condolences.popefrancis.vn@gmail.com

Địa chỉ này được dùng thay thế Sổ Tang từ hôm nay đến hết ngày an táng Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, 26/04/2025.

Kính mời các thành phần Dân Chúa, quý đoàn thể trong nước và quốc tế có thể hiệp thông và chia sẻ.

Thành kính tri ân.

Hiệp thông trong Chúa Kitô Phục Sinh,

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

Chánh Văn phòng

Bài viết liên quan

LỜI TIÊN TRI CỦA ANH CẢ – HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH ĐỨC GIÁO HOÀNG LEO XIV

Ngày 8 tháng 5 năm 2025, một sự kiện lịch sử đã diễn ra tại...

ĐTC Lêô XIV tạm thời xác nhận các vị trí lãnh đạo và các thành viên của Giáo triều Roma

Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ mong muốn “dành một khoảng thời gian nhất...

Ký ức của Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV về Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô

Trước khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, trong một cuộc trò chuyện với Vatican...

NHỮNG TỪ KHÓA TRONG LỜI CHÀO ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV

Vào lúc 18:07 giờ Roma (tức 23:07 giờ Việt Nam) ngày 08 tháng 5 năm...

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM: THÔNG BÁO VỀ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV

Kể từ hôm nay, Hội Thánh hoàn vũ lại tiếp tục vang lên lời nguyện...

LEO XIV: “BÌNH AN CHO ANH EM!” – Khát vọng một Giáo hội truyền giáo

Giữa lòng quảng trường Thánh Phêrô rộng mênh mông, nơi những viên đá cổ kính...