Vatican News
Sơ Geneviève đã ngoài 80 tuổi, thường được Đức Thánh Cha gọi là “đứa trẻ ngỗ nghịch”, vì những hoạt động mục vụ can đảm cho người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Sơ được biết là người đã dấn thân hoạt động tại Công viên Luna của Ostia Lido trong hơn 50 năm qua, một khu vực làm việc của những người vận hành trò chơi và diễn viên xiếc. Và trong những năm qua nữ tu Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu còn dấn thân đặc biệt cho cộng đồng Lgbtq+.
Tình bạn thân thiết của sơ với Đức Thánh Cha được nảy sinh qua những lần gặp gỡ và những hoạt động dấn thân can đảm cho những người bị thiệt thòi. Một sự kiện đáng nhớ là vào tháng 7/2024. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ và dưới cái nắng gần 40 độ C của Roma, Đức Thánh Cha vẫn đến Trung tâm Luna do sơ đảm trách, để thăm những người trẻ mà theo Đức Thánh Cha bị ảnh hưởng nhiều do đại dịch.
Khi Đức Thánh Cha xuất viện, trở về Nhà Thánh Marta, nữ tu cho biết “rất vui”, nhưng cũng nói thêm là thấy ngài “rất mệt”.
Và vào khoảng 10giờ 30’ sáng thứ Tư, ngày 23/4, sau cuộc rước từ Nhà nguyện Thánh Marta, thi hài Đức Thánh Cha được đặt trước bàn thờ tuyên xưng đức tin trong Đền thờ Thánh Phêrô, những người hiện diện và trên các phương tiện truyền thông người ta thấy hình ảnh sơ Geneviève Jeanningros đứng qua một bên, cầu nguyện trong thinh lặng rất lâu với nước mắt. Sơ khóc thương một vị Giáo hoàng của lòng thương xót đã ra đi, nhưng trên hết sơ cầu nguyện cho người bạn tinh thần đã nâng đỡ sơ trong hoạt động bác ái vì những người bé nhỏ


Bài viết liên quan
Những người đoạt giải Nobel kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân và đặt trí tuệ nhân tạo dưới sự kiểm soát của con người
Hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, các vị lãnh đạo tôn giáo,...
ĐỨC HỒNG Y KIKUCHI: GIÁO HỘI TẠI CHÂU Á KHÔNG THỂ SỐNG CÔ LẬP
Trước thềm Đại hội toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục...
ĐẠI HỘI TOÀN THỂ FABC LẦN THỨ XII TẠI JAKARTA: GIÁO HỘI Á CHÂU LẮNG NGHE, PHÂN ĐỊNH VÀ CÙNG XÂY DỰNG NHỮNG NHỊP CẦU
Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức Đại hội Toàn thể lần...
Đức Lêô XIV: Xin đừng quên những người đau khổ và thiệt mạng vì chiến tranh
Sau khi đọc kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho...
Đức Hồng y David: Giáo hội phải là “những người xây dựng hiệp thông”, chứ không phải “những kiến trúc sư của Babel”
Trong khi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đang chuẩn bị cho Đại...
Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi sống tinh thần Tin Mừng, không dùng sức mạnh hay những “phán đoán kiêu ngạo”
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa nhật tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhấn...