Angelo Trần
Thương nhớ ngài, Đức Thánh Cha Phanxico rất kính mến của chúng con!
Tiếng chuông rộn rã nơi các nhà thờ vừa được vang lên đón mừng niềm vui trọng đại Đức Giêsu Kitô phục sinh khải hoàn. Thì trong những ngày này tiếng chuông ấy được thay bằng tiếng chuông sầu tưởng nhớ đến cha trong biến cố đau buồn khi Cha trút hơi thở sau cùng trở về trình diện bên tôn nhan Chúa. 12 năm trong cương vị là người lãnh đạo đoàn dân Chúa, Cha đã không bỏ lơi một giây phút nào mà không cố gắng chu toàn trọng trách cao cả này. Chúng con thương tiếc và xin ghi nhớ mọi hình ảnh của Cha trong tâm trí mình.
Rất nhiều người tuy chưa được gặp trực diện vị cha chung đáng kính mến mình, nhưng chúng con luôn xác tín, với tấm lòng cao cả của người mục tử Cha luôn gặp chúng con trong lời cầu nguyện sớm tối của mình. Chúng con cũng thế, chúng con cũng luôn nhớ đến Cha trong từng thánh lễ, trong từng giờ cầu nguyện chung riêng để cầu nguyện cho cha và cùng cha cầu nguyện cho giáo hội. hôm nay Cha đi rồi nhưng chúng con vẫn như còn thấy Cha đang sống bên chúng con. Gương sáng của Cha qua các giáo huần, qua đời sống thánh thiện và qua tính cách hài hước đã nên như làn gió mát thổi đến trong cõi sâu của tâm hồn chúng con. Nhờ đó mà nhiều người được ơn biến đổi, nhiều người có cơ hội làm hòa với Chúa và với tha nhân.
Chúng con không thể nào quên được dáng đi “tập tễnh” của Cha, từng bước tiến lên bàn thờ dâng lễ cầu nguyện cho đàn chiên của Chúa khắp mọi nơi.
Chúng con không thể nào quên được gương mặt tươi vui, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trìu mến, đôi bàn tay nhẹ nhàng của Cha giơ lên trao ban phép lành cho thế giới.
Chúng con không thể nào quên được những giáo huấn, những lời huấn từ, những thông điệp Cha muốn chúng con thực thi nhằm mưu cầu lợi ích cho phần rỗi chúng con.
Chúng con không thể nào quên những giọt nước mắt của Cha đã không ít lần nhỏ xuống vì xót xa cho các nạn nhân của các cuộc chiến tranh, thiên tai hay hoạn nạn xảy ra khắp nơi.
Chúng con không thể nào quên được những câu nói hài hước, những cử chỉ ân cần Cha dành cho chúng con ngay cả khi cha đang phải chiến đấu với bệnh tật.
Chúng con không thể nào quên được hình ảnh cuối cùng của Cha vẫn cố gắng đến với chúng con để trao ban phép lành trọng thể cho chúng con.
12 năm Cha đã sống trọn vẹn nghĩa tình với giáo hội và vì giáo hội để chu toàn trách vụ Chúa muốn thực hiện nơi Cha. 12 năm trong vai trò là người kế vị thánh Phêrô trèo lái con thuyền giáo hội, Cha khởi sự bằng việc chúc lành và kết thúc cũng bằng hành động chúc lành cho chúng con. Hành động đó của Cha làm chúng con an lòng và tin tưởng rằng cho dẫu Cha không còn hiện diện với chúng con bằng thể lý nhưng cũng giống như các vị tiền nhiệm, Cha sẽ mãi ở bên chúng con trong tinh thần của những người con cái Chúa. Giờ này, cùng với mọi thành phần trong giáo hội, chúng con hiệp lòng dâng nén hương lòng kính viếng linh hồn Cha. Xin Chúa vì những công trạng mà Cha đã làm ở trần gian này được trở nên đẹp lòng Chúa và được Chúa thương ban cho Cha hưởng vinh phúc vĩnh cửu.
Kính lạy Cha, người cha quý yêu của chúng con! Trước giờ phút linh thiêng cuối cùng khi thân xác Cha còn hiện diện với chúng con, ở khắp mọi nơi trên thế giới như đang muốn “nói nhỏ vào tai Cha” rằng: chúng con rất hạnh phúc vì được tiếp nhận nguồn ân phúc từ Thiên Chúa qua tài trí lãnh đạo trong triều đại giáo hoàng của Cha. Chúng con cảm ơn Cha nhiều vô cùng vì tất cả những việc Cha đã làm cho chúng con. Xin Cha khi được hưởng kiến ánh sáng tôn nhan Chúa thương nhớ đến chúng con và cầu bầu cho chúng con. Cầu ước đến ngày Cha con mình được gặp nhau trên Nước Hằng Sống muôn đời.
Tạm biệt Cha- người cha vô cùng quý mến của chúng con.

Bài viết liên quan
Đức Lêô XIV nhắn nhủ giới trẻ: Tìm sự thật, chứ không phải những kết nối ảo
Đức Giáo hoàng Lêô kêu gọi giới trẻ Rôma đừng thỏa mãn với những mối...
Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ: “Hãy để bản thân được dẫn dắt và chỉ lối bởi Chúa Giêsu”
Trong sứ điệp video gửi đến hàng ngàn bạn trẻ đang quy tụ tại Columbus,...
Đức Thánh Cha Lêô XIV được vinh danh là “Nhân vật của năm 2025”
Viện Từ điển bách khoa Ý (Treccani) vừa chính thức công bố Đức Thánh Cha...
Năm Thánh Hy Vọng đã khép lại. Niềm Hy Vọng có kết thúc?
Hôm nay- lễ Thánh Gia Thất cũng là thánh lễ bế mạc năm thánh thường...
Giáng Sinh – lời nhắc nhở về lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với chúng ta
Chúng ta có thể thiếu kiên nhẫn với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa thì vô...
Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ triệu tập Công nghị đầu tiên của ngài
Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ triệu tập...