Đức Giáo Hoàng Piô XI tin rằng lòng sùng kính Thánh Tâm là “tổng hợp của toàn bộ tôn giáo” và là chìa khóa dẫn đến đời sống nhân đức.
Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu có nguồn gốc từ Kinh Thánh và đã phát triển qua nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, lòng sùng kính này chưa từng lan rộng cách phổ biến cho đến khi xảy ra những lần mặc khải riêng tư dành cho Thánh nữ Margarita Maria Alacoque vào thế kỷ XVII.
Kể từ đó, lòng sùng kính Thánh Tâm trở nên rất phổ biến nơi dân Chúa, và Hội Thánh đã chính thức nói đến lòng sùng kính này, cũng như thiết lập lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trong toàn thể Giáo Hội hoàn vũ.
Khi suy niệm về lòng sùng kính Thánh Tâm trong thông điệp Miserentissimus Redemptor, Đức Piô XI đã viết rằng đây là một bản tóm lược đầy sức mạnh của đời sống thiêng liêng:
“Phải chăng toàn thể đạo thánh – và vì thế là khuôn mẫu cho một đời sống hoàn thiện hơn – không được hàm chứa trong dấu chỉ đầy phúc lành ấy và trong hình thức đạo đức phát xuất từ đó, bởi vì chính nó giúp tâm trí con người dễ dàng hơn để đạt tới sự hiểu biết thân tình về Đức Kitô, Chúa chúng ta, và làm cho con tim họ được đánh động mạnh mẽ hơn để yêu mến Người thiết tha hơn và noi gương Người sát sao hơn? Vì thế, không có gì lạ khi các vị tiền nhiệm của Chúng Tôi đã luôn mạnh mẽ bảo vệ lòng đạo đức rất được chuẩn nhận này khỏi những lời gièm pha, đồng thời hết lòng ca ngợi và cổ võ nó cách hăng say, tùy theo nhu cầu của thời đại và hoàn cảnh.”
Đức Piô XI giải thích rằng lòng sùng kính này giúp các tín hữu đạt tới sự “hiểu biết thân tình” và “tình yêu mến” dành cho Đức Giêsu Kitô.
Lòng sùng kính Thánh Tâm còn làm nổi bật chân lý thiêng liêng rằng: “tình yêu của thụ tạo phải được dâng lên để đáp lại tình yêu của Đấng Tạo Hóa.”
Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo cũng khẳng định nghĩa vụ cốt lõi này của con người – đó là biết đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương mà dựng nên ta:
“Phẩm giá của con người hệ tại trước hết ở chỗ họ được mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa. Ngay từ lúc bắt đầu hiện hữu, con người đã được Thiên Chúa mời gọi sống tương quan thân tình với Người. Thật vậy, con người hiện hữu là do Thiên Chúa tạo dựng bởi tình yêu, và luôn được giữ gìn trong sự sống bởi tình yêu đó. Con người không thể sống trọn vẹn trong chân lý nếu không tự do nhìn nhận tình yêu ấy và phó thác chính mình cho Đấng Tạo Hóa.” (SGLHTCG, số 27)
Dù không phải ai cũng được lôi cuốn đến gần Thiên Chúa nhờ lòng sùng kính Thánh Tâm, nhưng đây vẫn là một diễn tả tuyệt đẹp của một chân lý nền tảng: Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến độ hiến ban chính tình yêu của Người cho chúng ta, và mời gọi chúng ta đáp trả bằng chính tình yêu của mình.
Nguồn: ALETEIA | VADITA chuyển ngữ
Bài viết liên quan
Dilexit Nos -Người đã yêu thương chúng ta: Trái Tim vượt khỏi thế giới ảo, trở về nguồn tình yêu đích thực
“Người đã yêu thương chúng ta” – Trái Tim cần được tái khám phá Từng...
Ngày thứ năm: Trái Tim Trắc Ẩn
“Thầy chạnh lòng thương đám đông” (Mc 8,2) Tất cả chúng ta đều có những...
Suy niệm 12 Lời Hứa Của Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thánh Tâm Chúa Giê-su là biểu tượng cao cả của tình yêu thương vô bờ...
Ngày thứ bốn: Trái Tim Phó Thác
“Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con” (Ga 11:42) Thật không dễ để...
Thánh Tâm Chúa Giêsu – Mặc khải sống động của lòng thương xót Chúa Cha
Chúa Giêsu không chỉ đến để giảng dạy hay làm phép lạ, nhưng là để...
Chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu
Linh đạo Dòng Thánh Tâm không mời gọi ta dừng lại ở bề ngoài, mà...