Một linh mục Ucraina: Dân chúng ý thức cái chết có thể đến bất cứ lúc nào

Cha Walenty Matuszewski, Dòng Pallottin, phó xứ thánh Clemente ở thành phố cảng Odessa, miền đông nam Ucraina, nói rằng tại đây, dân chúng đi ngủ, nhưng họ không biết mình còn sống đến sáng hôm sau hay không!

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha Walenty tuyên bố như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 10 tháng Sáu vừa qua, ngay sau ngày các máy bay không người lái của Nga ồ ạt tấn công các vị trí dân sự ở Odessa và cả thủ đô Kiev của Ucraina.

Tại thủ đô, theo Bộ Văn hóa Ucraina, làn sóng không kích của Nga đã làm hư hại mặt tiền nhà thờ chính tòa Sophia, ở trung tâm thành phố, một nhà thờ quan trọng bậc nhất và được Unesco coi là di sản văn hóa của thế giới, có từ thế kỷ XI.

Trong số những cơ sở ở Odessa bị tấn công, có một nhà bảo sanh, các khu gia cư và một trạm xe cứu thương. Tổng cộng, có hai người chết và chín người bị thương.

Cha Walenty cho biết nhà bảo sanh ở trung tâm thành phố Odessa, gần nhà ga xe lửa. Còi báo động hoạt động và mọi nhân viên cũng như các bà mẹ được di chuyển xuống hầm tránh bom. Tuy nhiên, bom đã rơi trúng khu hành chánh của nhà thương, cũng may không có nhân viên nào ở trong đó. Cha nói rằng dân Ucraina bị đe dọa mạng sống hằng ngày. Dân tại Odessa đã mệt mỏi lắm rồi, nhất là khi các cuộc tấn công của Nga xảy ra gần nơi họ sinh sống. Họ liên tục nói về chiến tranh và đặt câu hỏi ban đêm sẽ ra sao. Cha nói: “Đối với các giáo sĩ chúng tôi, thật không dễ tìm được những lời an ủi và hy vọng. Cả chúng tôi cũng kiệt lực, nhưng chúng tôi phải vững mạnh và luôn tìm kiếm những lời chữa lành”.

Cha Walenty vẫn xác tín rằng chiến tranh sẽ chấm dứt một ngày nào đó, nhưng cha không tin nơi những tuyên bố của các nhà chính trị. Cha nói: “Những lời nói không còn đủ nữa. Dân Ucraina cảm thấy bị bỏ rơi, cho dù chúng tôi có nhiều bạn hữu không bỏ rơi chúng tôi”.

Vị linh mục phó xứ cũng nói rằng: Đức Giáo hoàng Lêô gần gũi chúng tôi và Vatican sẵn sàng trở thành một nơi gặp gỡ, đối thoại để tiến tới hòa bình”.

Từ khi Nga bắt đầu tấn công Ucraina hồi tháng Hai năm 2022 đến nay, theo chính phủ nước này, đã có khoảng 600 thánh đường và cơ sở tôn giáo bị phá hủy hoặc hư hại.

Bài viết liên quan

Tòa Giám mục Cần Thơ thông báo: Lễ Phong chân phước cho Tôi tớ Chúa – Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp

Ngày 19/12/2025, Toà Giám mục Cần Thơ đã ra thông báo về Lễ Phong chân...

Giáng sinh tại Gaza: Lời cầu nguyện thắp sáng niềm hy vọng giữa vùng chiến sự

Giữa những biến động khắc nghiệt tại dải Gaza trong những ngày Mùa Vọng, Linh...

Sứ điệp của ĐTC Lêô XIV cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 59

Ngày 18/12/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã công bố Sứ điệp của ngài cho...

Đọc lại Tông thư “Dấu chỉ tuyệt vời” của ĐTC Phanxicô để tìm lại ý nghĩa và giá trị của hang đá Giáng sinh

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, trong Tông thư “Admirabile Signum” – Dấu chỉ tuyệt vời...

Đức cha Carlassare: Nam Sudan là “dụ ngôn sống động của lễ Giáng Sinh”

Trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn tại Nam Sudan, Đức cha Christian Carlassare,...

Đức Thánh Cha tiếp các phái đoàn tặng Hang đá và Cây thông Giáng Sinh tại Vatican

Sáng 15/12/2025, tiếp các phái đoàn đã tặng Hang đá và Cây thông Giáng Sinh...