ĐTC Lêô XIV và các Giám mục Ấn Độ đau buồn về vụ rơi máy bay khiến hàng trăm người chết

Ngày 12/6/2025, Đức Thánh Cha Lêô đã hợp với Hội đồng Giám mục Ấn Độ bày tỏ lời chia buồn và cầu nguyện sau khi vụ máy bay của hãng hàng không Air India rơi ngay sau khi cất cánh tại Ahmedabad, thủ phủ thương mại của tiểu bang Gujarat, khiến hàng trăm hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.
 

Vatican News

Chiếc máy bay của hãng hàng không Air India dự kiến thực hành chuyến bay thẳng từ Ahmedabad đến sân bay Gatwick ở London vào ngày 12/6/2025, nhưng chỉ vài giây sau khi cất cánh, máy bay đã lao xuống đất và phát nổ. Máy bay chở 242 người, bao gồm hành khách và phi hành đoàn, nhưng chỉ có một hành khách may mắn sống sót.

Vì máy bay rơi vào khu dân cư, đâm vào một ký túc xá của trường y trong giờ ăn trưa, ngoài số hành khách trên chuyến bay thiệt mạng, hàng chục cư dân trên mặt đất cũng bị thiệt mạng và bị thương.

Lời chia buồn của Đức Thánh Cha

Trong điện văn được ký bởi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, Đức Hồng y cho biết Đức Thánh Cha Lêô “vô cùng đau buồn trước thảm kịch”, đồng thời “gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình và bạn bè của những người đã thiệt mạng” trong khi “phó dâng linh hồn những người đã khuất cho Đấng toàn năng”.

Lời chia buồn của các Giám mục Ấn Độ

Trong khi đó, các Giám mục Ấn Độ cho biết “vụ việc đau lòng này […] đã khiến cả nước bàng hoàng và đau buồn”.

Các ngài nói: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình và những người thân yêu của tất cả những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tàn khốc này”.

Các Giám mục Ấn Độ cũng mời gọi tất cả các tín hữu Công giáo và tất cả những người thiện chí ở Ấn Độ cùng các ngài “cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm kịch này – cho sự an nghỉ vĩnh hằng của những người đã chết [và] cho những người đang đau buồn”.

Các ngài cũng bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như với tất cả các nhân viên cứu hộ đang làm việc không biết mệt mỏi tại hiện trường vụ tai nạn.

Đức Tổng giám mục Thomas Macwan của Gandhinagar, người đứng đầu Giáo hội Công giáo ở Gujarat, nói với CNA rằng “không có từ nào có thể mô tả được thảm kịch này”. Ngài nói rằng hình ảnh những tòa nhà bị cháy đen tại hiện trường vụ tai nạn làm tăng thêm nỗi lo sợ về nhiều người tử vong hơn.

Các phương tiện truyền thông đưa tin ít nhất năm sinh viên y khoa có thể đã tử vong và nhiều người khác bị thương trong vụ tai nạn máy bay khi nó đâm vào khu phức hợp của Cao đẳng Y khoa BJ, do chính phủ điều hành. Một số tòa nhà nhiều tầng trong khu vực lân cận được cho là đã bị vỡ sập và cháy trong vụ rơi máy bay.

Bài viết liên quan

Sách Kinh Thánh hiện đã được dịch ra 4.121 ngôn ngữ

Theo Báo cáo thường niên năm 2025 của Liên hiệp Kinh Thánh Toàn cầu, được...

Đức Thánh Cha: Sách giúp con người suy tư, gặp gỡ và loan báo Tin Mừng

Sáng ngày 7/5/2026, gặp gỡ Ban Giám đốc và nhân viên Nhà xuất bản Vatican...

Kitô hữu tại Giêrusalem đối diện làn sóng thù nghịch gia tăng

Tại Giêrusalem, các vụ tấn công và quấy nhiễu nhằm vào Kitô hữu đang gia...

BUỔI TOẠ ĐÀM TỔNG KẾT HÀNH TRÌNH HIỆP THÔNG AD LIMINA 2026

Kết thúc Hành trình Hiệp thông Ad Limina 2026, Vatican News Tiếng Việt thực hiện...

Đức Thánh Cha: Công giáo và Anh giáo phải vượt qua chia rẽ để loan báo Tin Mừng

Ngày 27/4/2026, tiếp nữ Tổng Giám mục Sarah Mullally của Tổng giáo phận Anh giáo...

Đức Giáo hoàng Lêô XIV với giới trẻ và các gia đình: “Bình an cho anh chị em”

Tại Guinea Xích Đạo, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ và các gia...