Khai mạc kỳ thường huấn dành cho Tu sĩ – Linh mục Dòng Thánh Tâm Huế: Đào sâu ơn gọi, củng cố sứ vụ trong thời đại mới

Từ ngày 24 đến 26 tháng 6 năm 2025, kỳ thường huấn dành cho anh em Thánh Tâm đã chính thức khai mạc trong bầu khí huynh đệ tại Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế.

Kỳ thường huấn năm nay quy tụ đầy đủ các tu sĩ Phó tế và Linh mục từ các cộng đoàn nơi anh em đang phục vụ cùng quy hướng về mục tiêu đào sâu đời sống thánh hiến và sứ vụ giữa một thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ.

Đúng 7 giờ 30 phút, anh em hiện diện đầy đủ tại hội trường cùng nhau làm dấu thánh giá và xin ơn Chúa Thánh Thần cho kỳ thường huấn được diễn ra trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Sau đó, cha Cha Micael Nguyễn Thế Phong, Tổng Cố vấn Linh đạo chào chúc các tham dự viên có mặt tại kỳ thường huấn này. Trong bài phát biểu, cha Micael nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thường huấn như một phần thiết yếu trong hành trình tu trì. Đời sống tu sĩ – linh mục không thể tách rời khỏi việc học hỏi, tự đào tạo và làm mới sứ vụ mỗi ngày. Giữa một thế giới đầy thách đố và biến động, người tận hiến được mời gọi trở nên ánh sáng, men muối qua đời sống chứng tá sống động trong Chúa Kitô.

Một trong những nội dung khai mạc trọng tâm là phần trình bày Thông điệp Dilexit nos (Người đã yêu thương chúng ta) của Cha Vinh Sơn Phạm Văn Nghiệp, CSC. Bài thuyết trình nhấn mạnh chiều sâu thiêng liêng của đời sống Tu sĩ, Linh mục như một sự đáp trả tình yêu: Người đã yêu trước, và tình yêu ấy sai chúng ta đi yêu thương cách triệt để.

Cha Vinh Sơn đã triển khai đề tài với lời mời gọi anh em Thánh Tâm trở về “gốc rễ” của ơn gọi: Sống trong mối tương quan thân tình với Thiên Chúa, trở nên dấu chỉ tình yêu giữa nhân loại tan vỡ. Đặc biệt, thông điệp này kêu gọi người mục tử sống giản dị, khiêm nhường và hiệp thông với dân Chúa, tránh lối sống xa hoa, quyền lực hay biệt lập. Bên cạnh đó, cha cũng đưa ra những câu hỏi gợi ý xoay quanh đề tài để các tham dự viên suy tư và cùng chia sẻ cho nhau trong đời sống thánh hiến và sứ vụ.

Trong các ngày tới (25 và 26/6), chương trình thường huấn sẽ tiếp tục với các đề tài:

– Linh Mục – Thánh Tâm Chúa Giê-su – Sứ vụ

– “Trí tuệ nhân tạo” (AI – Artificial Intelligence) và đời sống/ sứ vụ Tu sĩ – Linh mục

– Tìm hiểu về Tự sắc “Vos estis lux mundi” (Các con là ánh sáng thế gian)

Kỳ thường huấn năm nay đặc biệt hơn khi được diễn ra trong năm thánh bách chu niên của Dòng và nhất là trong năm thánh thường lệ của Giáo hội với chủ đề Pilgrims of Hope Những người hành hương của Hy vọng”. Các đề tài học hỏi và chia sẻ của kỳ thường huấn năm nay phản ánh đúng tinh thần đó: hy vọng được nuôi dưỡng bằng chiều sâu nội tâm, ánh sáng của chân lý và lòng can đảm dấn thân giữa thế giới hôm nay.

Trong tâm tình hiệp thông với nhà dòng, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho kỳ thường huấn năm nay, để mọi tham dự viên – các linh mục, tu sĩ – biết mở lòng lắng nghe Chúa Thánh Thần, khiêm tốn học hỏi, và sẵn sàng để Lời Chúa canh tân đời sống tận hiến và sứ vụ.

Xin Chúa ban ơn soi sáng, hiệp nhất và khôn ngoan, để kỳ thường huấn gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, không chỉ trên bình diện tri thức mà còn chạm đến tâm hồn – biến đổi, định hướng và khơi lên một tinh thần mới: sống thánh hiến cách vui tươi, can đảm và đầy hy vọng giữa lòng nhân loại hôm nay.

VADITA NGUYEN

 

Bài viết liên quan

Sa mạc huấn luyện Trợ úy TNTT Dòng Thánh Tâm Huế 2025: Stêphanô-Nhiệt Thành

 Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây  Bài và ảnh: Đức Hoàng, CSC Trong sứ...

Giáo xứ Nguyệt Biều mừng lễ bổn mạng – Thánh Antôn Padua

Trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui, cộng đoàn dân...

Học viện Thánh Tâm Huế tĩnh tâm năm 2025: Tiến bước trong hành trình theo Chúa

 Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây  Bài và ảnh: Đức Hoàng, CSC Từ tối...

Tu sở Thánh Tâm Đông Hải – Ngày Hồng Ân

Ngày 1/5/2025 là một ngày trọng đại, “ngày hồng ân” đối với anh em Dòng...

Lễ giỗ lần thứ 89 của Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys và Ngày Hành Hương Năm Thánh

Vào lúc 14h30 ngày 28/4, gia đình đình Linh tông của Đức Cha Eugène Marie...

Bên di ảnh Cha

Bên di ảnh của Cha. Tưởng nhớ Cha với áng hương trầm cũng là áng...