Trong dòng chảy lịch sử của Dòng Thánh Tâm Huế, có những con người đã âm thầm dâng hiến, góp phần đặt những viên đá đầu tiên cho hành trình phát triển của Dòng. Trong số đó, Cụ Thượng thư Phêrô Giuse Nguyễn Hữu Bài là một vị đại ân nhân mà các thế hệ Tu sĩ luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc.
Sinh ngày 28 tháng 9 năm 1864, Cụ Phêrô Giuse Nguyễn Hữu Bài là một vị đại thần nổi tiếng dưới triều Nguyễn. Trải qua nhiều đời vua, cụ đảm nhận trọng trách Thượng thư và được biết đến là một vị quan thanh liêm, chính trực, luôn đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên trên mọi quyền lợi cá nhân. Trong những biến động của thời cuộc, cụ vẫn kiên vững bảo vệ lẽ phải, sống trung thành với đức tin Công giáo và tận tâm phụng sự quê hương.
Không chỉ để lại dấu ấn trong lịch sử dân tộc, Cụ Phêrô Giuse còn ghi đậm dấu ấn trong lịch sử Giáo hội Việt Nam nói chung và Dòng Thánh Tâm Huế nói riêng. Với tấm lòng quảng đại, cụ cùng gia đình đã dâng hiến phần đất và nhà của dòng tộc để phục vụ công cuộc truyền giáo. Chính nghĩa cử cao đẹp ấy đã góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển của Dòng Thánh Tâm Huế, mở ra một hành trình gần một thế kỷ gieo hạt Tin Mừng trên nhiều miền đất nước.
Sự quảng đại của Cụ không xuất phát từ của cải dư thừa, nhưng từ một đức tin sống động và một trái tim luôn hướng về Giáo Hội. Đó là chứng tá của một người giáo dân sống trọn vẹn ơn gọi giữa lòng xã hội: vừa chu toàn trách nhiệm với quốc gia, vừa quảng đại cộng tác với sứ mạng của Hội Thánh.
Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày Cụ được Chúa gọi về, Dòng Thánh Tâm Huế thành kính dâng lời tri ân Cụ Phêrô Giuse Nguyễn Hữu Bài. Chúng con tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Dòng một vị ân nhân lớn lao, người đã góp phần xây dựng nền móng để biết bao thế hệ Tu sĩ được đào tạo, dấn thân loan báo Tin Mừng và phục vụ Dân Chúa.
Lòng biết ơn ấy không chỉ được lưu giữ trong ký ức, nhưng còn được tiếp nối bằng đời sống trung thành với linh đạo Dòng, quảng đại phục vụ Giáo Hội và xã hội như chính gương sáng của Cụ năm xưa.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, thương ban phần thưởng Nước Trời cho Cụ Thượng thư Phêrô Giuse Nguyễn Hữu Bài cùng toàn thể tổ tiên, thân quyến. Xin cho các thế hệ con cháu và các Tu sĩ Dòng Thánh Tâm Huế luôn biết trân trọng di sản đức tin mà các bậc tiền nhân đã dày công vun đắp, để tiếp tục viết nên những trang sử mới bằng đời sống thánh thiện, khiêm nhường và quảng đại phục vụ.
THIÊN ĐỊNH


Bài viết liên quan
“Dọn – Chạm – Tìm – Gặp”: Hành trình Tuần Tĩnh tâm năm 2026
Trong bầu khí thinh lặng và sốt sắng, từ chiều ngày 24/6 đến sáng ngày...
Tân Bề trên Tổng quyền và Hội đồng Cố vấn Dòng Thánh Tâm Huế Nhiệm kỳ 2026 – 2030
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hiệp thông của toàn thể Dòng, sau...
Thánh lễ Tạ ơn của các Tân Linh mục Dòng Thánh Tâm Huế năm 2026
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, sáng thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm...
Thánh lễ Tạ ơn và Nghi thức nhậm chức Bề trên Tổng Quyền Dòng Thánh Tâm Huế nhiệm kỳ 2026-2030
“Mọi sự đều bởi Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa và quy hướng về Thiên Chúa.”...
Thánh lễ truyền chức linh mục cho 23 tiến chức Dòng Thánh Tâm Huế và Tổng Giáo phận Huế ngày 24.06.2026
Trong niềm vui tạ ơn, vào lúc 08g30 sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 6...
Tổng Tu Nghị XXI: Sống ký ức với lòng tri ân
Ký ức không chỉ là sự hồi tưởng về quá khứ, nhưng còn là việc...