“Những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà! Khốn cho các ngươi, hỡi những kinh sư và biệt phái giả hình! Các ngươi rửa sạch bên ngoài chén dĩa, nhưng bên trong thì đầy trộm cướp và phóng túng. Hỡi biệt phái mù quáng kia, hãy rửa sạch bên trong chén trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.” (Mt 23,24–26)
Hãy thử tưởng tượng: có người xung phong rửa chén bát sau bữa ăn, nhưng họ chỉ lau sạch bên ngoài chén đĩa, còn bên trong thì vẫn còn đầy thức ăn và nước uống bám lại, rồi cất vào tủ. Lần sau bạn lấy ra dùng, thoạt nhìn thấy sạch sẽ, nhưng mở ra thì bên trong đã khô bết, đầy bẩn. Đây chính là hình ảnh mà Đức Giêsu dùng để nói về các biệt phái: họ chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, còn phần quan trọng hơn là nội tâm thì lại bỏ qua.
Đức Giêsu còn đưa ra hình ảnh đối nghịch: lọc muỗi nhưng lại nuốt lạc đà. Luật Lêvi cấm người Israel ăn các loài “bò sát nhỏ bé” như muỗi, côn trùng (Lv 11,41–45), cũng như thịt lạc đà (Lv 11,4). Khi nói họ “lọc muỗi nhưng nuốt lạc đà”, Đức Giêsu muốn cho thấy họ quá khắt khe trong những chi tiết nhỏ nhặt của luật, nhưng lại bỏ qua những điều trọng yếu. Thực tế, họ có thể tỉ mỉ đến mức lọc hết chất lỏng trước khi uống, kẻo có muỗi lẫn vào, nhưng lại chẳng bận tâm đến công lý thật khi âm mưu giết Con Thiên Chúa. Vì thế, Đức Giêsu gọi họ là “kẻ giả hình” và “dẫn đường mù quáng”, không thể dẫn đưa người khác đến sự thánh thiện.
Điều Chúa muốn nói thật rõ ràng: Người Kitô hữu được mời gọi nên thánh thực sự, chứ không phải chỉ ở dáng vẻ bề ngoài. Thiên Chúa nhìn thấu tâm hồn và chính tâm hồn ấy mới là nơi Người phán xét. Chỉ có bạn và Thiên Chúa thấy được sự thật ấy. Vì thế, chúng ta cần nghe lời cảnh cáo dành cho biệt phái để học biết nhìn lại tâm hồn mình trước tiên. Từ sự thánh thiện nội tâm, vẻ bên ngoài của chúng ta mới toát lên ánh sáng thánh thiện của Thiên Chúa.
Hiến chế Gaudium et Spes của Công đồng Vaticanô II đã dạy: “Lương tâm là cốt lõi sâu kín và là cung thánh nơi con người. Ở đó, con người ở một mình với Thiên Chúa, Đấng có tiếng nói vang vọng trong thẳm sâu lòng họ” (số 16). Chính nơi “cung thánh thẳm sâu” ấy, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi ta dọn sạch và gặp gỡ Người. Nhưng chúng ta thường bị cám dỗ lo lắng nhiều hơn về hình ảnh bên ngoài thay vì tình trạng thật bên trong. Có người sống hai mặt, che giấu tội lỗi để giữ hình ảnh thánh thiện trước mắt thiên hạ. Ngược lại, cũng có người sống đời thánh thiện thật nhưng lại bị vu khống công khai, phải chịu đau khổ lớn lao. Một bên thì giả tạo nhưng yên ổn nếu chưa bị lộ; bên kia thì thật thánh thiện nhưng có thể bị thử thách vì tiếng xấu.
Dù được khen hay bị chê, điều đó phần lớn vượt ngoài sự kiểm soát của ta. Cái ta có thể làm chủ chính là đời sống nội tâm – “cung thánh” nơi ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đó phải là trọng tâm mọi nỗ lực của chúng ta. Bên ngoài, điều người ta nghĩ hay nói về ta không quan trọng; quan trọng chính là sự thật trong lòng ta, mà chỉ Thiên Chúa và chính ta mới biết. Biệt phái đã thất bại khi chỉ chú tâm giữ bộ mặt bề ngoài, nên họ không thể dẫn đưa ai đến cùng Thiên Chúa.
Hôm nay, bạn hãy nhìn lại tâm hồn mình. Bạn có thường xuyên xét mình cách thành thật? Bạn có can đảm nhìn nhận tội lỗi và cảm tạ Chúa vì những nhân đức Người ban? Hay bạn chỉ lo mình xuất hiện thế nào trước mắt người khác? Hãy hướng ánh nhìn vào cung thánh sâu kín của tâm hồn, vì chính ở đó bạn sẽ gặp được Thiên Chúa, lớn lên trong sự thánh thiện, và từ đó chiếu tỏa ánh sáng thánh thiện ra thế giới. Chỉ khi ấy, Thiên Chúa mới có thể dùng bạn như một khí cụ dẫn người khác đến với sự thánh thiện đích thực.
Lạy Chúa, nguồn mạch thánh thiện chân thật, Chúa kêu gọi con thanh luyện tâm hồn và gặp gỡ Chúa nơi sâu thẳm lòng con. Xin ban cho con ơn biết chú tâm đến sự thánh thiện nội tâm hơn là những đánh giá hay ánh nhìn bên ngoài. Xin cho con nên thánh và trở nên khí cụ của sự thánh thiện cho tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
Nguồn: catholic-daily-reflections.com | DANNY chuyển ngữ
Bài viết liên quan
27.08.2025 – Thứ Tư, Tuần XXI Thường Niên: Sự kiên vững và mạnh mẽ của tình yêu
Đức Giêsu nói: “Khốn cho các ngươi, hỡi kinh sư và biệt phái giả hình!...
25.08.2025 – Thứ Hai, Tuần XXI Thường Niên: Sự hiệp nhất giữa chân lý và nhân đức
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kinh sư và biệt phái giả hình! Các ngươi...
24.08.2025 – Chúa Nhật XXI Thường Niên (Năm C): Nhận ra phẩm giá của tha nhân
Đức Giê-su rảo qua các thành thị, làng mạc mà giảng dạy, vừa đi vừa...
23.08.2025 – Thứ Bảy, Tuần XX Thường Niên: Khiêm nhường – Con đường dẫn đến cao cả
“Trong anh em, người làm lớn nhất, phải làm người phục vụ anh em. Ai...
22.08.2025 – Thứ Sáu – Tuần XX Thường Niên: Mến Chúa yêu người
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn...
21.08.2025 – Thứ Năm tuần XX Thường Niên: Lời mời gọi của Chúa Cha
“Nước Trời ví như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho hoàng tử. Nhà...