“Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.” (Lc 10,41-42)
Cuộc sống hôm nay dễ cuốn chúng ta vào vòng xoáy của công việc, trách nhiệm và những nỗi bận tâm không dứt. Chúng ta tất bật để hoàn thành mọi thứ, nhưng đôi khi lại quên mất điều quan trọng nhất: dành chỗ cho Thiên Chúa trong tâm hồn mình.
Lời Chúa hôm nay không phải là lời trách cứ những ai quảng đại phục vụ như bà Mácta. Chúa Giêsu không phủ nhận giá trị của công việc, nhưng Người mời gọi chúng ta sắp xếp đúng thứ tự ưu tiên. Mọi hoạt động chỉ thực sự mang ý nghĩa khi được khởi đi từ một trái tim biết lắng nghe và kết hiệp với Chúa.
Thiên Chúa đã trao cho con người sứ mạng cộng tác vào công trình sáng tạo, nên lao động và phục vụ là điều tốt đẹp. Tuy nhiên, giữa muôn vàn công việc, chúng ta không được đánh mất điều duy nhất cần thiết: tình yêu dành cho Chúa và hành trình nên thánh. Chính đời sống cầu nguyện giúp chúng ta gìn giữ sự quân bình ấy.
Thánh Gioan Phaolô II từng nhắc nhở rằng thế giới hôm nay luôn thúc đẩy con người “làm” không ngừng. Nhưng người Kitô hữu được mời gọi “hiện hữu trước khi hành động”. Chỉ khi ở lại với Chúa, chúng ta mới có thể phục vụ với bình an, tự do và niềm vui.
Maria đã chọn phần tốt nhất vì chị biết dừng lại để lắng nghe Chúa. Đó không phải là thái độ trốn tránh trách nhiệm, nhưng là nền tảng để mọi việc làm đều trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.
Tôi có đang quá bận rộn với công việc đến mức không còn thời gian cho Chúa? Mỗi ngày, tôi có dành những phút thinh lặng để lắng nghe tiếng Người và kín múc sức mạnh từ Người trước khi bắt đầu mọi công việc không?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, giữa bao lo toan của cuộc sống, xin giúp con biết dừng lại để ở bên Chúa. Xin dạy con biết đặt Chúa làm ưu tiên trên hết, để mọi công việc con thực hiện đều được khởi đi từ tình yêu, được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và trở thành con đường dẫn con đến sự thánh thiện. Amen.


Bài viết liên quan
Bài giảng của Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle trong Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
Anh chị em thân mến, Chúng ta hãy ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã quy...
HƯỚNG VỀ HẠNH PHÚC – CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Bài giảng “Hướng về hạnh phúc” của cha Roberto Pasolini, giảng thuyết viên Phủ Giáo...
19.04.2026. Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A
Bạn có từng chú ý câu chuyện về hai môn đệ gặp Chúa Giêsu trên...
18.04.2026. Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh
Chúa Giêsu có vẻ lúc nào cũng xa cách bạn phải không? Khi Gioan kể...
17.04.2026. Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh
Từ hôm nay sang bài giáo lý thứ hai về Bí tích Thánh Thể, dựa...
16.04.2026. Thứ Năm Tuần II Phục Sinh
Bạn có đói khát sự sống đích thật và sung mãn mà Thiên Chúa ban...