30.08.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXI Thường Niên: Sự sũng mãn của các hồng ân Thánh Thần

“Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa thêm năm yến nữa và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến; đây tôi làm lợi được năm yến khác.’ Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung tín! Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn.” (Mt 25,20–21)

Thường thì khi nghe kể một câu chuyện có cả thành công và thất bại, ta hay chú ý đến thất bại trước tiên. Dụ ngôn các nén bạc hôm nay cũng vậy: trong ba người đầy tớ, hai người đạt kết quả tốt đẹp, một người lại kết thúc trong bi kịch khi bị chủ gọi là “tên đầy tớ xấu xa và biếng nhác.” Nhưng cả hai câu chuyện thành công đều được thưởng bằng lời khen ngợi: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung tín!” Hôm nay, ta cùng chiêm ngắm gương mặt những người đầy tớ trung tín đó.

Điều gây ấn tượng là cả hai người đều làm cho số nén bạc của chủ được nhân đôi. Nếu xét theo tiêu chuẩn kinh tế trần thế, đó là một thành công hiếm thấy. Nhưng điều mà Chúa muốn dạy ta không phải là bí quyết đầu tư, mà là sự phong nhiêu tự nhiên của ân sủng Người ban. Các hồng ân của Thiên Chúa, khi ta biết cộng tác, sẽ tự khắc sinh hoa kết quả gấp bội, bởi ân sủng vốn có sức lan tỏa dồi dào, vượt quá công sức riêng của con người.

Trong đời sống ta, Chúa đã ban nhiều nén bạc: trí tuệ, ý chí, khả năng tự nhiên, và còn ban những hồng ân siêu nhiên nữa khi ta biết dùng mọi sự để mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Nhất là bảy ơn Chúa Thánh Thần: Khôn Ngoan, Thông Hiểu, Lo Liệu, Can Đảm, Hiểu Biết, Đạo Đức, Kính Sợ Thiên Chúa. Chính nhờ những hồng ân này, ta mới có thể nhận biết, yêu mến và sống trọn vẹn cho Thiên Chúa.

Hãy tự hỏi: ta đang sử dụng những nén bạc nào Chúa trao? Có nén bạc nào ta còn chôn vùi, chưa để nở sinh? Khi ta biết dùng hết mọi sự cho vinh quang Chúa và phần rỗi tha nhân, những hồng ân ấy sẽ lớn lên cách lạ lùng. Ngược lại, nếu để hoang phí, chúng sẽ tàn lụi.

Chúng ta được mời gọi nhận ra, trân trọng và tận dụng mọi ân huệ Chúa ban, cả tự nhiên lẫn siêu nhiên, để phụng sự Người và phục vụ tha nhân. Như thế, chúng ta cũng sẽ nghe lời khen ngợi ấy trong ngày sau hết: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung tín!”

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin ban cho con Thần Khí Khôn Ngoan, để con biết khinh chê những sự chóng qua và hằng ước ao những sự đời đời;

ban Thần Khí Thông Hiểu, để tâm trí con được chiếu soi bởi chân lý Chúa;

ban Thần Khí Lo Liệu, để con biết chọn con đường chắc chắn làm đẹp lòng Chúa và đưa tới Nước Trời;

ban Thần Khí Can Đảm, để con vác thập giá cùng Chúa và can trường thắng vượt mọi trở ngại phần rỗi;

ban Thần Khí Hiểu Biết, để con biết Chúa, biết mình, và nên trọn lành trong khoa học các thánh;

ban Thần Khí Đạo Đức, để việc phụng sự Chúa trở nên ngọt ngào, đáng mến;

ban Thần Khí Kính Sợ, để con hằng tôn kính Chúa và sợ hãi xúc phạm đến Người.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

Bài viết liên quan

31.08.2025 – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C: Động lực của tình yêu

“ 12 Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời...

29.08.2025 – Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên (Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết): Trung tín trong đâu khổ

“17 Khi ấy, vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông...

28.08.2025 – Thứ Năm, Tuần XXI Thường Niên: Những thúc giục nhẹ nhàng của ân sủng

42 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy...

27.08.2025 – Thứ Tư, Tuần XXI Thường Niên: Sự kiên vững và mạnh mẽ của tình yêu

Đức Giêsu nói: “Khốn cho các ngươi, hỡi kinh sư và biệt phái giả hình!...

26.08.2025 – Thứ Ba tuần XXI Thường Niên: Đền thờ nơi tâm hồn bạn

“Những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con...

25.08.2025 – Thứ Hai, Tuần XXI Thường Niên: Sự hiệp nhất giữa chân lý và nhân đức

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kinh sư và biệt phái giả hình! Các ngươi...