Vatican News
Chào phái đoàn đến từ Giáo phận Nocera Inferiore–Sarno, nơi đã thực hiện công trình Hang đá năm nay, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn Đức Giám mục Giuseppe Giudice, các nhà chức trách dân sự, các cộng đoàn giáo hội, cùng các nghệ nhân và đơn vị tham gia, vì đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa đức tin và bản sắc văn hóa địa phương.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cảnh Giáng Sinh nơi Quảng trường Thánh Phêrô sẽ là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho các tín hữu và khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới: Thiên Chúa đã bước vào lịch sử nhân loại trong sự bé nhỏ của một Hài Nhi. Trong sự nghèo hèn của hang đá Bêlem, Giáo hội chiêm ngắm mầu nhiệm khiêm nhường và tình yêu. Mỗi hang đá, kể cả những hang đá đơn sơ trong gia đình, đều mời gọi con người tìm lại sự thinh lặng nội tâm và đời sống cầu nguyện, để gặp gỡ chính mình và hiệp thông với Thiên Chúa. Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương của sự thinh lặng chiêm niệm. Mẹ không chỉ lắng nghe, nhưng còn “ghi nhớ và suy niệm trong lòng”, một sự thinh lặng chan chứa ngỡ ngàng và tôn thờ.
Bên cạnh Hang đá là cây thông đỏ đến từ các khu rừng Lagundo và Ultimo, thuộc Giáo phận Bolzano–Bressanone. Đức Thánh Cha giải thích rằng cây thông luôn xanh là biểu tượng của sự sống và niềm hy vọng không bao giờ tàn lụi, ngay cả giữa “mùa đông” của cuộc đời. Những ánh đèn trang trí tượng trưng cho Đức Kitô, Ánh Sáng trần gian, đến soi sáng và hướng dẫn nhân loại.
Đặc biệt, cảnh Giáng Sinh trưng bày trong Hội trường tiếp kiến năm nay đến từ Costa Rica, mang tên Nacimiento Gaudium, được trang trí bằng 28.000 dải ruy băng, mỗi dải tượng trưng cho một sự sống được bảo vệ. Qua đó, Đức Thánh Cha gửi đi thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, hy vọng và việc bảo vệ sự sống ngay từ lúc thụ thai.
Kết thúc buổi nói chuyện, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người, khi chiêm ngắm Hang đá và Cây thông, hãy cầu xin Chúa đổi mới món quà hòa bình và tình huynh đệ nơi tâm hồn chúng ta. Đặc biệt, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho những người đang đau khổ vì chiến tranh và bạo lực. Ngài nói, “hôm nay tôi muốn phó thác cho Chúa những nạn nhân của vụ tấn công khủng bố nhằm vào cộng đồng Do Thái ở Sydney ngày hôm qua. Đủ rồi những hình thức bạo lực chống Do Thái! Chúng ta phải loại bỏ lòng thù hận khỏi trái tim mình”. Cuói cùng, ngài mời gọi hãy để tình yêu của Hài Nhi Giêsu luôn sống động và sinh hoa trái trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Bài viết liên quan
Đức cha Carlassare: Nam Sudan là “dụ ngôn sống động của lễ Giáng Sinh”
Trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn tại Nam Sudan, Đức cha Christian Carlassare,...
Đức Lêô XIV gửi các linh mục: Rao giảng Chúa Kitô trong xã hội ồn ào và đầy rối ren ngày nay
Trong một thông điệp gửi các linh mục, chủng sinh và nam nữ tu sĩ...
ĐTC Lêô XIV tiếp khoảng một ngàn người tham gia “Cảnh Chúa Giáng Sinh bằng người thật” tại Đền thờ Đức Bà Cả
Hang đá Giáng Sinh – món quà ánh sáng cho thế giới của chúng ta Ngỏ...
The King of Kings – Vua của Các Vua
Giữa bối cảnh Giáo hội Việt Nam được mời gọi “mở ra” để loan báo...
ĐTC Phanxicô: “Trong mùa Giáng Sinh, tránh nghiện mua sắm; hãy mời người nghèo dùng bữa”
Trong số mới của tạp chí Piazza San Pietro, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã...
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Âm nhạc Giáng Sinh là “kim chỉ nam” và “hơi thở” cho phẩm giá con người
Sáng 13/12, trong lời chào các nhà tổ chức và các nghệ sĩ đã tham...