Bài và ảnh: Gb. Nguyễn Công Mẫu, CSC
Khi mùa đông về, miền núi Tây Bắc khoác lên mình chiếc áo trầm lắng và huyền ảo. Những dãy núi nối tiếp nhau chìm trong sương mù bảng lảng, cái lạnh len lỏi qua từng con dốc, từng mái nhà gỗ đơn sơ. Giữa không gian ấy, Giáng sinh đến nhẹ nhàng nhưng ấm áp lạ thường.
Không ồn ào, náo nhiệt như nơi phố thị, Giáng sinh ở Tây Bắc mang vẻ đẹp mộc mạc và bình yên. Những bản làng nhỏ nép mình bên sườn núi, ánh đèn vàng hắt ra từ các ngôi nhà thờ vùng cao hay từ những ngôi nhà sàn đơn sơ, sưởi ấm cả không gian lạnh giá. Tiếng chuông nhà thờ vang vọng giữa núi rừng, ngân nga hòa cùng tiếng gió và tiếng suối chảy, tạo nên bản hòa ca rất riêng của mùa Giáng Sinh miền sơn cước.
Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận Hưng Hóa quây quần bên bếp lửa hồng. Hơi ấm lan tỏa từ ngọn lửa, từ chén trà nóng, từ những nụ cười chân thành. Những em nhỏ háo hức khoắc trên mình trang phục Noel, đôi má hồng lên vì lạnh, ánh mắt hiện lên niềm vui đơn sơ khi chờ đón những món quà ngày Chúa Giáng Sinh. Xứ đạo Bảo Long cũng hân hoan bước vào đêm thánh Giáng Sinh đêm của yêu thương, bình an và hy vọng.
Từ những ngày chuẩn bị, bà con giáo dân, các ban ngành và đoàn thể đã cùng nhau chung tay dựng hang đá, trang hoàng nhà thờ, tập hát thánh ca. Những bàn tay mộc mạc, những nụ cười chân thành nơi miền sơn cước đã góp nên một Giáng Sinh thật đơn sơ mà ấm áp, như chính máng cỏ Bê-lem năm xưa.
Trước Thánh lễ, tiệc mừng Giáng Sinh diễn ra trong bầu khí gia đình thân thương. Đại diện các đoàn thể dâng hoa chúc mừng, gửi lên Hài Nhi Giêsu những tâm tình đơn sơ của người con miền núi. Chương trình canh thức và hoan ca Giáng sinh với những khúc hoan ca Giáng Sinh vang lên giữa núi đồi: “Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng…” Tiếng hát hòa cùng tiếng lòng, nối kết mọi người xứ đạo Bảo Long trong niềm vui chung của ngày Con Chúa giáng trần.
Thánh lễ Giáng Sinh được cử hành sốt sắng và trang nghiêm. Lời Chúa vang lên giữa cộng đoàn nhỏ bé nhưng đầy đức tin: “Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em” (Lc 2,11). Lời ấy như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn mỗi người, nhắc chúng ta rằng: dù nơi núi cao, bản xa, Thiên Chúa vẫn đến, vẫn ở lại và đồng hành với dân Người.
Cuối Thánh lễ, ông Giuse Nguyễn Đức Phong Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đã đại diện cộng đoàn gửi lời chúc mừng Giáng Sinh đến Cha Phó Đặc trách, quý cha phụ tá, thầy xứ, quý chức, các đoàn thể và toàn thể cộng đoàn. Những lời chúc mộc mạc nhưng chan chứa tình hiệp thông, ước mong một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới đầy hồng ân Chúa cho xứ đạo Bảo Long thân yêu.
Lạy Chúa Hài Đồng, trong đêm đông Tây Bắc lạnh giá, khi sương mù phủ kín núi đồi và tiếng hát Giáng Sinh vừa lắng lại, chúng con xin dâng lên Ngài lời tạ ơn chân thành. Tạ ơn Chúa đã đến với xứ đạo Bảo Long chúng con, đến với những bản làng xa xôi, giữa những mái nhà đơn sơ, để mang ánh sáng yêu thương đến từng con người, từng gia đình nơi núi rừng này. Xin Chúa ở lại với chúng con trên những con đường đèo quanh co, trong những ngày mưa gió và sương lạnh, để mỗi bước chân đều có hy vọng, mỗi mái nhà đều đầy tiếng cười, và mỗi mùa Giáng Sinh đều là mùa của bình an và đoàn tụ. Xin cho tình yêu Ngài vẫn còn vang vọng, như tiếng gió nhẹ qua núi rừng Tây Bắc, êm đềm, bền bỉ và không bao giờ tắt.



Bài viết liên quan
Quý Đức Cha thăm Dòng Thánh Tâm Huế nhân Đại hội La Vang lần thứ 32
Huế – Nhân dịp tham dự Đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 32,...
Hồng ân Tiên khấn và Vĩnh khấn Dòng Thánh Tâm Huế
Sáng Thứ Bảy, ngày 08 tháng 8 năm 2026, vào lúc 06g00, tại Nhà thờ...
Nghi thức lặp lại Lời Khấn của các Khấn sinh Dòng Thánh Tâm Huế 2026
Trong niềm vui mừng lễ Chúa Hiển Dung, vào lúc 09g00 ngày 06/8/2026, 61 Tạm...
Học viện Thánh Tâm Huế tĩnh tâm năm 2026
Từ chiều 27.7 đến 2.8.2026, Gia đình Học viện đã tham dự tuần tĩnh tâm...
Tri ân cụ Thượng thư Phêrô Giuse Nguyễn Hữu Bài – vị ân nhân của Dòng Thánh Tâm Huế nhân kỷ niệm 91 năm ngày giỗ (28/7/1935 – 28/7/2026)
Trong dòng chảy lịch sử của Dòng Thánh Tâm Huế, có những con người đã...
Ngày Hội Thiếu Nhi Giáo xứ Bảo Long: Nơi yêu thương đơm bông
Có những ngày lặng lẽ trôi qua như bao ngày khác. Nhưng cũng có những...