Đức Cha Allys Lý- Dấu Chân Trên Cát Bụi Thời Gian

Có những dòng chảy thời gian làm cho ta rơi vào cảm nghĩ như vô nghĩa vô hình. Nhưng lại chất chứa một sức sống mãnh liệt, len lỏi vào từng thế hệ, qua từng chặng đường để nuôi dưỡng và hình thành nên một cộng đoàn tốt lành thánh thiện. Đó chính là dòng chảy của lịch sử, của những trang hào sảng trong quá khứ, của những nét đẹp truyền thống và hơn hết đó là dòng chảy của ân sủng, của yêu thương, của an bình.

Dòng Thánh Tâm Huế được khai sinh vào thời điểm khó khăn của thời cuộc. Với ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần, với ý chí và thao thức cho một tương lai tươi sáng của các thế hệ trẻ, Đức Cha Allys- người con gốc Pháp đã không ngần ngại, không chần chừ, không do dự đệ đơn lên Tòa Thánh xin sắc lập dòng. Sau hơn 100 năm khai sinh và phát triển, hôm nay đây vườn hoa ơn gọi Thánh Tâm đã trổ bông sinh trái, từng ngày vươn mình lớn mạnh trải dài khắp năm châu theo đúng tinh thần cũng như linh đạo Dòng: loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Tựu trung lại hoa trái của ngày hôm nay mà Dòng có được không đâu khác ngoài hoạch định yêu thương của Thiên Chúa, sự hy sinh và tầm nhìn tuyệt đỉnh của Đấng Sáng Lập, quý bề trên tiên khởi, quý bề trên tiền nhiệm cùng lớp lớp đàn anh đi trước.

Ngày 23 tháng 4 của 90 năm về trước, khắp cả giáo phận Huế chìm sâu trong u buồn khi hay tin người cha hiền đã từ giã trần gian vâng nghe theo tiếng Chúa gọi lên đường trình diện Ngài. Có quá nhiều trang sử, có quá nhiều hình ảnh vá áng văn chân thực diễn tả lại cuộc đời của Đức Cha Allys trong các sử liệu trên bút sách. Tuy nhiên, chúng ta đều hiểu thầm với nhau và xác tín chắc chắn rằng trong hành trình làm người và làm con Chúa, Đức Cha không sống để mong được tung hô hay mong được nổi tiếng. Bằng chứng là những tâm tình, những câu nói xuất phát tận đáy lòng của Cha căn dặn những đứa con tinh thần “ dạy đạo là dạy kinh nghĩa lẽ đạo, giúo người ta biết Chúa, làm cho anh em trở lại đạo Chúa. Dạy đời là làm thầy giảng các trường họ, dạy trẻ con thi các bằng sơ học theo chương tình nhà nước ”. Ngược dòng thời gian trở về với quá khứ không phải để kéo dài nỗi buồn thương tiếc nhớ. Nhưng để thêm một lần nữa nhắc nhở hậu sinh cúi đầu tri ân trước hình bóng người cha hiền ngày đêm thao thức cho đàn chiên của Chúa nơi mảnh đất cố đô.

Đức Cha Allys- dấu chân trên cát bụi thời gian. Trải qua những bước thăng trầm của thời cuộc và biết bao những sóng gió của thử thách. Nhưng trong tất cả, di sản của Đức Cha vẫn luôn được bảo tồn, gìn giữ và phát triển không ngừng. Chắc hẳn anh em Thánh Tâm vẫn còn nhớ những dòng lưu bút nói về sự kiên định và quyết tâm của Đấng Tổ Phụ đã được Đức Cha Dominico Hồ Ngọc Cẩn- nghĩa tử của ngài ghi lại trong kỳ cấm phòng  tại trường Lý Đoán ở Phú Xuân, khi Đức Cha Allys tỏ ý cho mọi người ý định lập Dòng thầy giảng “ bấy giờ kẻ nói thượng, người nói hạ, kẻ chê người khen, kẻ nghĩ thế này, người bàn thế nọ. Song Đức Cha lòng vàng đã, vững dạ sắt son, đã định làm sao quyết làm nên như vậy. Người chằng xin Nhà Chung giúp một đồng, nên chẳng ai bẻ bai này nọ…”. Áp lực từ mọi phía, khó khăn đủ mọi đàng cũng không đủ sức làm chùn bước chân của Đức Cha. Có thể lúc khởi đầu, dấu chân ấy chưa được “rõ nét” hoặc cũng có thể gây nên sự khó chịu cho một số người. Nhưng dần dà bước chân ấy lại làm nên sức mạnh nuôi dưỡng niềm tin cho thế hệ mai hậu. Bởi các thế hệ anh em Thánh Tâm đang từng ngày tiếp nối bước chân ngài thực thi sứ vụ truyền rao Tin Mừng cho muôn dân, yêu thương và hết lòng dạy dỗ phục vụ cho công việc giáo dục, cho người nghèo, người đau yếu. Bước chân của anh em tạm gọi như là những dấu chân mới theo gót vị tôn sư, tiếp tục đi trên cát bụi trần gian hầu mang hương vị tình yêu nơi Thánh Tâm Chúa đến với mọi người. 

90 năm ngày Đức Cha an nghỉ gợi lại trong tâm khảm mỗi chúng ta niềm tri ân và thương nhớ.  Hơn 100 năm ngày thành lập Dòng như đòn bẩy cho chúng ta tiếp tục vươn xa trên mọi nẻo đường để thực hiện di ngôn của Đấng Sáng Lập.

Mến thưa Đức Cha Tổ Phụ! Chúng con- mọi thành viên của Dòng, những anh em đang hiện diện hay xa vắng, những anh em đang được bình an hay đang gặp thử thách, đang ốm đau bệnh tật hay đang hăng say phục vụ, những anh em cựu tu sinh hay những em sinh viên dự tu….tất cả đều hướng về cha trong ngày trọng đại này. Bước chân của cha đi trên quê hương nước Pháp và trên mảnh đất cố đô này không chỉ là bước chân thể lý, bước chân ghi dấu trên thời gian, mà còn là bước chân đi sâu trong trái tim mỗi chúng con.

Trong dịp giỗ lần thứ 90 của cha, chúng con hướng về cha không ngoài mục đích gì khác cho bằng cùng nhau suy gẫm những lời dạy bảo và gương sáng cha để lại cho chúng con. Thiết nghĩ rằng cho dù chúng con không được sống cùng cha bằng sự hiện diện thể lý. Nhưng tình yêu thương và sự gắn kết thiêng liêng không giới hạn bởi không gian, giữa cha với chúng con trong Thánh Tâm Chúa sẽ trường tồn mãi mãi. Xin cha nơi thiên quốc khi hưởng kiến tôn nhan Chúa, cầu nguyện cho anh em chúng con biết làm sáng danh Chúa mỗi ngày một hơn.

Mãi mãi tri ân và tưởng nhớ về cha: Đức Cha Allys Lý- Dấu Chân Trên Cát Bụi Thời Gian.

Angelo Tran

Bài viết liên quan

Nếu đường thập giá của con không nở hoa thì sao?

Không gian và thời gian trong những ngày Tam Nhật Thánh này làm cho tâm...

Việc suy niệm chậm lại có thể biến đổi cuộc đời bạn như thế nào?

Đừng vội vã khi cầu nguyện hay suy niệm — bạn sẽ nhận ra một...

“Vá” lại nhân phẩm trong tình yêu của Chúa

40 ngày chay thánh là thời gian trầm lắng quan trọng để mọi thành phần...

Thiếu chay….

Mùa chay- mùa màu tím- mùa sám hối- mùa thinh lặng- mùa yêu thương- mùa...

Hiệp nguyện tri ân

Bầu khí rộn rã của những ngày cận Tết cùng với bước chân mừng vui...

Nhận định về phim Moses the Black: Mang đậm dấu ấn tôn giáo nhưng cũng đầy gai góc

Một tay giang hồ, một vị thánh, một bà lão đang hấp hối… Moses the...