Người khó yêu nhất trong đời không phải là thử thách để làm chúng ta khổ hơn, nhưng đôi khi là cơ hội để trái tim của mình được lớn lên
LỜI CHÚA: Mt 5,44–45
Còn Thầy, Thầy bảo anh em: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em… để anh em trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời”.
SUY NIỆM
Có những người bước vào đời của chúng ta thật nhẹ nhàng và dễ mến. Nhưng cũng có những người khiến lòng chúng ta mỏi mệt. Đó có thể là người từng làm cho chúng ta bị tổn thương; một người khó tính, dễ làm người khác đau lòng; hay một người mà chúng ta không hiểu nổi; hoặc đơn giản là một người mà mỗi lần gặp lại, lòng mình lại thấy nặng nề và căng thẳng. Chắc hẳn, ai cũng từng có một người như thế trong đời.
Yêu thương những người dễ yêu đã khó. Yêu người khó yêu lại càng khó hơn. Bởi vì điều làm cho chúng ta mệt không chỉ là tính cách hay hành động của họ, mà còn là những cảm xúc họ khơi lên trong lòng mình: sự bực bội, thất vọng, tự ái hay sự tổn thương chưa lành.
Nhiều khi chúng ta nghĩ yêu thương nghĩa là phải thích người kia hoặc cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh họ. Vì thế, khi điều ấy không xảy ra, chúng ta dễ nghĩ rằng mình không thể yêu thương họ được nữa. Nhưng Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một lời mời gọi rất khác của Đức Giêsu: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. Đó là một lời khó nghe nếu chỉ nhìn bằng cảm xúc. Bởi vì Chúa không bảo rằng điều họ làm là đúng hay chúng ta phải chấp nhận mọi sự tổn thương. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta đi xa hơn phản ứng tự nhiên của mình.
Yêu người khó yêu, vì thế, không phải là phủ nhận đau khổ hay để mình bị đối xử bất công. Nhưng yêu là không để trái tim của mình bị biến thành nơi của hận thù và cay đắng.
Thánh Tâm Chúa cũng vậy. Đức Giêsu đã yêu những con người không dễ yêu: Phêrô đã chối Ngài, Giuđa phản bội Ngài và những người đóng đinh Ngài vẫn được Ngài cầu xin tha thứ. Điều ấy không phải vì Chúa không thấy những sự yếu đuối hay sai lầm của họ, nhưng vì tình yêu nơi Thánh Tâm Chúa lớn hơn điều làm Ngài đau.
Có lẽ, người khó yêu nhất trong đời không phải là thử thách để làm chúng ta khổ hơn, nhưng đôi khi là cơ hội để trái tim của mình được lớn lên. Bởi vì yêu người dễ yêu thường đến từ cảm xúc. Nhưng yêu người khó yêu lại là một quyết định của tình yêu trưởng thành. Và chính nơi đó, chúng ta học được điều gì đó rất sâu về Thánh Tâm Chúa.
SỐNG ĐỂ TRÁI TIM BIẾT YÊU THƯƠNG
(1) Thành thật với cảm xúc của mình: Hôm nay, hãy gọi tên người hay mối tương quan đang làm lòng mình nặng nề. Yêu thương không bắt đầu bằng cách giả vờ, nhưng bằng sự thật.
(2) Phân biệt yêu thương và chấp nhận điều sai: Yêu không có nghĩa là bỏ qua mọi sự tổn thương hay để mình bị đối xử bất công. Tình yêu chân thật vẫn cần sự thật và những ranh giới lành mạnh.
(3) Cầu nguyện cho người làm mình khó yêu: Điều này không dễ, nhưng lời cầu nguyện thường mở ra nơi trái tim một không gian mới của sự bình an và chữa lành.
(4) Xin Chúa giải thoát lòng mình khỏi cay đắng: Có những điều người khác đã làm chúng ta đau, nhưng đừng để nỗi đau ấy tiếp tục điều khiển trái tim mình.
(5) Học yêu bằng những bước nhỏ: Đôi khi yêu thương không phải là làm điều lớn lao, nhưng là chọn không nói lời làm tổn thương, giữ lòng mình dịu lại và không đóng cửa trước khả năng hòa giải.
NGUYỆN CẦU VỚI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Lạy Chúa Giêsu, có những người con thấy thật dễ yêu, nhưng cũng có những người làm lòng con mỏi mệt và tổn thương. Có những mối tương quan để lại trong con sự nặng nề, và nhiều khi con không biết phải yêu thương thế nào nữa. Hôm nay, xin cho con học nơi Thánh Tâm Chúa một tình yêu không chỉ dựa trên cảm xúc, nhưng biết vượt lên trên sự tự ái và tổn thương. Xin đừng để trái tim con trở thành nơi của oán giận hay khép kín. Xin chữa lành những vết thương làm con khó mở lòng, và xin cho con biết cầu nguyện cho những người làm mình đau.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin dạy con yêu như Chúa đã yêu: một tình yêu có sự thật, có lòng thương xót và không ngừng hy vọng vào điều tốt đẹp nơi con người.
KINH DÂNG NGÀY
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đầy hiền hậu và bao dung, con dâng lên Chúa ngày hôm nay cùng những mối tương quan dễ dàng và cả những mối tương quan làm lòng mình nặng trĩu. Xin đừng để con sống trong cay đắng hay khép kín vì những tổn thương đã qua, nhưng biết tìm nơi Chúa sức mạnh để yêu thương trưởng thành hơn. Khi con gặp những người khó hiểu hay làm mình đau, xin cho con biết giữ trái tim khỏi sự nóng giận và phán xét. Xin dạy con biết sống sự thật mà vẫn giữ được lòng nhân hậu, biết đặt ranh giới mà không đánh mất tình yêu. Con dâng ngày này trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi những trái tim bị tổn thương học lại sự dịu dàng, những mối tương quan đổ vỡ tìm thấy hy vọng và những người đang học yêu thương khám phá sức mạnh của lòng bao dung và tình yêu trưởng thành. Amen.
Paulthem, CSC

Bài viết liên quan
Đây là một trong những hình ảnh cổ xưa nhất về Thánh Tâm Chúa Giêsu
Trong nhiều thế kỷ, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu gắn liền với việc...
Ngày 20: Biết lắng nghe như Chúa
Điều đẹp nơi Thiên Chúa là Ngài không nghe để xét đoán hay kiểm soát,...
Biểu tượng độc đáo của Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thánh Tâm Chúa Giêsu trước hết gợi nhớ đến Cuộc Thương Khó của Đức Kitô...
Ngày 19: Khiêm nhường như Chúa
Khiêm nhường nơi Chúa không phải là sự yếu đuối, nhưng là sức mạnh của...
Ngày 18: Được yêu trong chính sự yếu đuối
Nhiều khi chính nơi yếu đuối nhất, con người lại gặp Chúa sâu xa hơn...
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết một bài thơ cầu nguyện dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thánh nữ Thérèse of Lisieux, Tiến sĩ Hội Thánh và Bổn mạng các xứ truyền...