Nghĩa tình hiệp thông

Hai ngày, hai thông tin buồn từ hai hội dòng, hai bông hoa trong vườn hoa ơn gọi, hai nữ tu của Tổng Giáo phận Huế đã vâng nghe theo tiếng Chúa gọi về trình diện với Ngài.

Đời sống thánh hiến ở bất kỳ dòng tu hay giáo phận nào cũng đều mang chiều kích của sự liên đới hiệp thông. Hơn nữa, đời sống hiệp thông ấy còn phản chiếu sự liên kết mật thiết của mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Đó là một cộng đoàn, của tình yêu, trao ban và đón nhận. Tất cả các tu sĩ nam nữ dù đến từ vùng miền nào hay thuộc hội dòng với những linh đạo khác nhau nhưng đều có sợi chỉ đỏ liên kết thiêng liêng. Tất cả chúng ta đều là con một Cha trên trời, là anh chị em, là những người cùng sống lý tưởng dâng hiến. Vì thế, mỗi người đều được mời gọi dấn thân cho sứ vụ của mình bằng những việc làm cụ thể phản chiếu tình yêu và hình ảnh của Thiên Chúa. Sự hiệp thông giữa các tu sĩ còn là dấu hiệu về sự hiện diện của Nước Chúa nơi trần gian.

Sự hiệp thông của các tu sĩ không dừng lại ở những công việc, sự liên đới trong sứ vụ mà đẹp hơn nữa còn là sự hiệp thông, san chia cùng nhau trước những biến cố vui buồn của từng hội dòng. Mới đây, trong vòng hai ngày, hình ảnh và cáo phó của Đan Viện Cát Minh Huế và Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế đã được gửi đi mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho nữ Đan sĩ Theresa Chúa Giesu Hài Đồng Lê Thị Tình và nữ tu Maria Anna Nguyễn Thị Thơ. Sự ra đi của các sơ là một nốt lặng linh thánh trong bản hòa ca tán tụng tình Chúa của những người sống đời thánh hiến. Biến cố các sơ được Chúa gọi về với Ngài không chỉ là niềm đau nỗi nhớ của hai hội dòng mà còn là sự luyến nhớ của những người con trong gia đình liên tu sĩ giáo phận Huế. Nghĩa tình hiệp thông và sự hiện diện đông đảo của gia đình liên tu sĩ giáo phận trước biến cố đau buồn của hai hội dòng phần nào minh chứng cho phần thưởng mà Đức Giesu đã nói với các tông đồ: theo Thầy, anh em sẽ nhận được gấp trăm ngay từ đời này. Sự ra đi của quý sơ là hồi chuông thức tỉnh mỗi người suy gẫm về phận người của mình. Cho dù là ai hay ở cương vị nào cũng không tránh khỏi quy luật tự nhiên của sinh- lão- bệnh- tử. Không ai đang sống mà mong hay nghĩ mình sẽ chết. Vì thế nên con người chúng ta thường có xu hướng đi tìm những gì tốt nhất cho cuộc sống của mình. Đó là tâm lý bình thường vốn có trong con người chúng ta.

Đức tin của chúng ta khẳng định rằng cái chết chỉ là một ngưỡng cửa chuyển tiếp. “ Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay ”. Tình hiệp thông của gia đình liên tu sĩ giáo phận không bị giới hạn bởi không gian, thời gian hay thậm chí không bị chia cắt bới người đi kẻ ở. Trong mối tình thiêng liêng, dựa trên mầu nhiệm các thánh cùng thông công, người đã khuất hay người còn đang trên đường lữ hành đều có sự liên hệ trong cầu nguyện, trong tâm khảm và trong ký ức. Nghĩa tình hiệp thông là dòng chảy hai chiều. Các tu sĩ đã an nghỉ không hề trở nên xa lạ hay bị chìm vào quên lãng nhưng họ trở thành máng chuyển thông ơn sủng theo một cách thức mới cho những người còn tại thế. Những ai còn tại thế thì có bổn phận nhớ đến những anh chị em đã khuất này bằng lời cầu nguyện và hiệp dâng thánh lễ mỗi ngày. Nhờ đó, nghĩa tình hiệp thông giữa các tu sĩ làm nên một giáo hội sống động và trọn vẹn. Mối liên kết này cũng như chiếc cầu nối, giúp các tu sĩ không ngừng phát triển trong đức ái, vững vàng trong đức tin và tràn trề niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu trên thiên quốc.

Sự ra đi của một con người không phải là dấu chấm hết mà là cuộc vượt qua, một chặng đường hoàn tất hy lễ hiến dâng cho Thiên Chúa. Giáo hội ghi nhận những giá trị của một người đã khuất khi còn tại thế đã làm gì hữu ích cho phần rỗi của mình và tha nhân kèm với đó là các điều buộc cần có để tôn phong một vị thánh. Giáo hội không phong thánh cho người đang sống. Vì thế, sự chết được gọi là cửa ngõ cho sự sống viên mãn muôn đời.

Thế giới hôm nay cần những chứng nhân hơn là thầy dạy. Một cộng đồng các tu sĩ sống hòa thuận, yêu thương và hiệp thông sâu sắc chính là lời rao giảng mạnh mẽ nhất về Thiên Chúa. Khi nhìn vào tình nghĩa hiệp thông của liên tu sĩ, người đời có thể nhận ra các tu sĩ là những người môn đệ đích thực của Chúa Kitô, những người đã từ bỏ tất cả để đi theo Ngài và sống cho tha nhân.

Nghĩa tình hiệp thông của liên tu sĩ giáo phận là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa ban cho Giáo hội. Chính trong tình hiệp thông, người tu sĩ tìm thấy niềm vui, sức mạnh và ý nghĩa cho đời sống thánh hiến của mình. Giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ và bất ổn, đời sống hiệp thông của các tu sĩ là ngọn hải đăng của niềm hy vọng, chiếu soi tình yêu của Thiên Chúa đến mọi người.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giesu, qua lời chuyển cầu của Mẹ La Vang ban ơn giúp sức cho anh chị em trong gia đình liên tu sĩ giáo phận chúng con được hiệp nhất yêu thương. Xin cho từng người biết vun đắp và gìn giữ kho tàng quý giá này. Để dẫu cho có những khó khăn và thách đố, nhưng với tinh thần hiệp thông chúng con luôn biết cùng nhau đi trên con đường loan báo tin mừng ngõ hầu xây dựng Nước Chúa ngày càng lớn mạnh hơn.

Angelo Trần

Bài viết liên quan

Gia đình Liên Tu sĩ Huế chúc mừng Đan viện Cát Minh Huế nhân ngày lễ bổn mạng Đức Mẹ Núi Cát Minh

Nhân dịp lễ kính Đức Mẹ Núi Cát Minh (16/7), bổn mạng của Đan viện...

Ai tín: Nữ tu Maria Anna Nguyễn Thị Thơ (Em gái của Linh mục Phêrô Nguyễn Thái Vạn, Dòng Thánh Tâm Huế)

Trong niềm tin vào Đức Kitô chịu chết và phục sinh, Hội Dòng Con Đức...

Thánh Lễ Tạ ơn – Tất niên gia đình Liên Tu sĩ Tổng Giáo phận Huế (31.01.2026)

Vào lúc 17h30 ngày 31/01, tại Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế, Đức...

Thánh Lễ Tất Niên Liên Tu Sĩ Tổng Giáo Phận Huế 2025

+++ > XEM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa Thần...