Lưu Trú Thánh Tâm khai giảng năm học mới 2026–2027

XEM THÊM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY

Trong niềm vui bước vào năm học mới, Chúa nhật ngày 06.9.2026, gia đình Lưu trú Thánh Tâm đã long trọng cử hành Thánh lễ khai giảng năm học 2026–2027. Đây là dịp để 118 em lưu trú sinh cùng dâng lên Thiên Chúa những ước mơ, dự định và quyết tâm, xin Người đồng hành và soi sáng trên hành trình học tập, rèn luyện và trưởng thành dưới mái nhà chung Thánh Tâm.

Hiện diện trong Thánh lễ có Cha Giuse Ngô Văn Định – Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm Huế; Cha Vinh Sơn Trần Văn Đường – Phó Bề trên Tổng quyền; Cha Mát-thêu Nguyễn Đăng Huệ – Giám đốc Nhà Lưu trú; quý Cha và quý Thầy trong Ban Giám Đốc Nhà Lưu trú, quý Thầy cô giáo, quý Phụ huynh và 118 em Lưu trú sinh đang sinh hoạt, học tập tại Nhà Lưu trú.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã lãnh nhận, đồng thời phó dâng năm học mới 2026–2027 cho sự quan phòng và hướng dẫn của Người.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm Huế nhắn nhủ các em rằng thời gian là quà tặng quý giá Thiên Chúa ban. Cha mong các em biết tận dụng thời gian của năm học mới để trau dồi tri thức, rèn luyện nhân cách và trưởng thành trong đời sống đức tin. Đặc biệt, dưới mái nhà Lưu trú Thánh Tâm, các em được mời gọi sống trong tình thân của Thánh Tâm Chúa Giêsu, biết lắng nghe sự hướng dẫn của quý Cha, quý Thầy và quý Thầy cô, để ngày càng trưởng thành và đạt được những điều tốt đẹp nhất trong học tập cũng như cuộc sống.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Vinh Sơn Trần Văn Đường – Phó Bề trên Tổng quyền gửi đến các em ba lời mời gọi cho năm học mới: học để trưởng thành, học cách sống yêu thương trong cộng đoàn và luôn xác tín mình không bao giờ đơn độc. Cha nhấn mạnh rằng việc học không chỉ nhằm tích lũy kiến thức, đạt điểm cao hay chuẩn bị nghề nghiệp, nhưng còn để đào luyện một con người có trí tuệ, lương tâm, đức tin và tinh thần trách nhiệm.

Đồng thời, Cha mời gọi các em xây dựng Lưu trú Thánh Tâm thành một gia đình biết yêu thương, đối thoại, tha thứ và nâng đỡ nhau; luôn tin tưởng Chúa hiện diện và đồng hành trong mọi niềm vui cũng như thử thách. Qua đó, mỗi em được mời gọi học làm người, học làm người Kitô hữu tốt và học để trở thành người có ích, biết dùng kiến thức và tài năng để phục vụ gia đình, Giáo hội và xã hội.

Sau Thánh lễ, trong bầu khí vui tươi và phấn khởi, Cha Mátthêu Nguyễn Đăng Huệ – Giám đốc Nhà Lưu trú  đã đánh hồi trống khai giảng, chính thức mở đầu năm học 2026–2027. Tiếng trống khai trường như lời mời gọi 118 em lưu trú sinh bước vào hành trình mới với tinh thần chuyên chăm học tập, rèn luyện nhân cách, sống kỷ luật và trưởng thành trong đức tin dưới mái nhà chung Thánh Tâm.

Ước mong trong năm học 2026–2027, gia đình Lưu trú Thánh Tâm luôn là một cộng đoàn “có Chúa và có nhau” – có Chúa để được soi sáng, có nhau để được nâng đỡ.

Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu tuôn đổ muôn ơn lành trên quý Cha, quý Thầy cô và toàn thể các em Lưu trú sinh; để năm học mới trở thành một hành trình đầy niềm vui, nghị lực và hy vọng, giúp các em ngày càng tiến bộ trong học tập, trưởng thành trong nhân cách và vững mạnh trong đời sống đức tin.

DANNY NGUYEN

Ban Giám Đốc Nhà Lưu Trú Thánh Tâm Huế 2026

Lưu trú sinh Lớp 6
Lưu trú sinh Lớp 7
Lưu trú sinh Lớp 8
Lưu trú sinh Lớp 9
Lưu trú sinh Lớp 10
Lưu trú sinh Lớp 11
Lưu trú sinh Lớp 12
Quý Thầy Cô Giáo chụp ảnh chung với Cha Giám Đốc Nhà Lưu Trú Thánh Tâm Huế

Bài viết liên quan

Nhà Lưu Trú Thánh Tâm Ngãi Giao khai giảng năm học mới với chủ đề: “Đừng sợ, hãy theo thầy”

Trong bầu khí Hội Thánh mừng nhớ Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội...

Cha Vinh Sơn Phạm Văn Nghiệp nhậm chức Tân Quản xứ Giáo xứ Bến Ngự

Vào lúc 16g00, thứ Tư, ngày 26.08.2026, cộng đoàn Giáo xứ Bến Ngự hân hoan...

Cha Giuse Trần Anh Dũng, CSC (Dòng Thánh Tâm Huế) nhậm chức Tân Quản xứ Giáo xứ Sơn Thủy – A Lưới

Lúc 8g30, thứ Tư, ngày 26.08.2026, Cộng đoàn Giáo xứ Sơn Thủy – A Lưới...

Giáo xứ Bảo Long mừng lễ Quan Thầy và hồng ân Rước lễ lần đầu

Trong niềm vui của ngày lễ kính Đức Maria Trinh Nữ Vương – Quan Thầy...

Ngày Hội Thiếu Nhi Giáo xứ Bảo Long: Nơi yêu thương đơm bông

Có những ngày lặng lẽ trôi qua như bao ngày khác. Nhưng cũng có những...

Các nhà mục vụ giới trẻ Công giáo đang đảm nhận những vai trò ngày càng phức tạp

Một báo cáo nghiên cứu mới cho thấy, nhìn chung, các thế hệ trẻ đang...