Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng – Tháng 01.2021

Tình Huynh Đệ Nhân Loại

Xin Chúa ban cho chúng ta được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết mọi người.

Human fraternity
May the Lord give us the grace to live in full fellowship with our brothers and sisters of other religions, praying for one another, open to all.

—–

BÀI SUY NIỆM Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 01.2021: TÌNH HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG

 Kỳ nghỉ lễ là thời điểm cho những chuyến du lịch và tiệc tùng. Đó là bữa  ăn ngày Giáng Sinh ở nhà ông bà hay tiệc với bạn bè trong đêm Giao Thừa. Nhưng dù là làm gì đi chăng nữa, những việc làm ấy luôn mang đến sự ngóng chờ và chuẩn bị kĩ lưỡng. Chẳng hạn như chuẩn bị mang theo vài thứ như một món quà hay một chai rượu vang, trong sự đón đợi niềm vui và sự nồng hậu mà ta thường nhận được vào những dịp lễ thế này.

Thời điểm bước vào năm 2021 này, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn mình cho ngày sắp tới. Tháng Một này, chúng ta cầu nguyện cho tình huynh đệ nhân loại giữa lòng thế giới. “Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng, để sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết mọi người.”

Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su gặp gỡ mọi người từ mọi vùng miền: Người đàn bà vùng Syrophenixi, người Sa-ma-ri, hay những binh lính người Rô-ma. Chúa Giê-su được thu hút bởi họ, và chính họ cũng được thu hút bởi Người. Giống như Chúa, chúng ta được mời gọi mở rộng trái tim cho mọi người xung quanh chúng ta. Chúng ta được mời gọi tìm cách để bao bọc lấy mọi người, cầu nguyện cho họ, và làm việc cùng họ, đặc biệt với những ai có cùng niềm tin.

Trong Chúa Giê-su, chúng ta có thể đứng bên mọi người, bao gồm cả các tín hữu từ tôn giáo bạn. Chúng ta có thể yêu mến và phục vụ những anh chị em đang chịu đựng cơn giá lạnh, sự nghèo đói, và gánh trên mình hậu quả từ đại dịch. Có nhau, ta có thể chuẩn bị, có thể ngóng chờ để bước vào năm mới trong niềm tin, hy vọng, và tình yêu mến.

Lm. Joe Laramie S.J.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: http://popesprayerusa.net/2020/12/28/january-2021-reflection-human-fraternity/

Bài viết liên quan

✝️ Cáo phó: Bà cố Anna Nguyễn Thị Nhường, thân mẫu Tu sĩ Gioan Baotixita Trần Đình Chất, CSC

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Dòng Thánh Tâm Huế xin kính báo:...

✝️ Tin báo Đức Nguyên TGM Têphanô Nguyễn Như Thể qua đời

Tòa Tổng Giám mục Huế kính báo: ĐỨC CHA TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ Nguyên Tổng...

✝️ Cáo phó: Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Biên, thân mẫu Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Vinh, CSC

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Dòng Thánh Tâm Huế xin kính báo:...

✝️ Cáo phó: Ông cố Phêrô Phạm Văn Quý, thân phụ Tu sĩ Linh mục Đa minh Phạm Văn Dũng, CSC

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Dòng Thánh Tâm Huế xin kính báo:...

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh: Mừng 100 năm thành lập Dòng Thánh Tâm Huế

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Dòng Thánh Tâm Huế hân hoan kính báo:...

Thánh Lễ Khấn Dòng, ngày 08-08-2024

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Dòng Thánh Tâm Huế hân hoan kính báo:...