Thánh nữ Margaret Mary Alacoque đã chiêm ngắm ba dòng suối thiêng liêng tuôn chảy trực tiếp từ Thánh Tâm Chúa Giêsu xuống trên toàn thể nhân loại.
Nhiều người Công giáo quen thuộc với Thánh nữ Margarita Maria Alacoque và những mặc khải riêng mà Chúa Giêsu đã ban cho ngài liên quan đến lòng sùng kính Thánh Tâm. Chính nhờ sứ mạng của thánh nữ mà việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu được phổ biến rộng rãi và trở nên thân thuộc với các tín hữu trên khắp thế giới.
Thánh nữ là một tâm hồn thánh thiện và đạo đức, luôn sống gần gũi với Thánh Tâm Chúa Giêsu và chăm chú lắng nghe tiếng Người.
Trong một bức thư được trích đọc trong Giờ Kinh Sách của Hội Thánh, thánh nữ viết:
“Thánh Tâm là nguồn mạch vô tận; khát vọng duy nhất của Người là tuôn đổ chính mình vào tâm hồn những người khiêm nhường, để giải thoát họ và chuẩn bị cho họ sống một đời sống đẹp lòng Người.”
Sau đó, thánh nữ tiếp tục:
“Từ Thánh Tâm thần linh ấy, có ba dòng suối tuôn chảy không ngừng.”
1. Dòng suối lòng thương xót dành cho tội nhân
“Dòng suối thứ nhất là dòng suối lòng thương xót dành cho các tội nhân; dòng suối ấy đổ vào tâm hồn họ những tâm tình thống hối và ăn năn.”
Từ Thánh Tâm Chúa, các tội nhân nhận được ân sủng nhận biết lỗi lầm của mình, biết trở về với Thiên Chúa và tìm lại sự bình an trong bí tích Hòa Giải.
2. Dòng suối bác ái
“Dòng suối thứ hai là dòng suối bác ái, nâng đỡ tất cả những ai đang gặp khó khăn, và đặc biệt trợ giúp những người đang tìm kiếm sự trọn lành để vượt thắng các trở ngại trên đường nên thánh.”
Đó là nguồn sức mạnh giúp các Kitô hữu trung thành với ơn gọi của mình, kiên trì trong thử thách và lớn lên mỗi ngày trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân.
3. Dòng suối tình yêu và ánh sáng
“Từ dòng suối thứ ba tuôn trào tình yêu và ánh sáng dành cho những người bạn của Người đã đạt tới sự trọn lành. Người muốn kết hợp họ nên một với Người, để họ được thông phần vào sự hiểu biết và các huấn lệnh của Người, đồng thời theo những cách thức riêng của mình, hoàn toàn hiến thân cho việc làm rạng danh Thiên Chúa.”
Đây là ân huệ đặc biệt dành cho những tâm hồn quảng đại đáp lại tình yêu của Chúa, để họ ngày càng kết hợp mật thiết hơn với Người và trở thành khí cụ mang vinh quang Chúa đến cho thế giới.
Thánh nữ kết luận bằng những lời đầy cảm động:
“Thánh Tâm thần linh ấy là vực thẳm của mọi phúc lành, nơi người nghèo khó có thể dìm sâu mọi nhu cầu của mình. Đó là vực thẳm của niềm vui, nơi tất cả chúng ta có thể vùi chôn mọi nỗi buồn. Đó là vực thẳm của sự khiêm nhường để chữa lành tính kiêu ngạo và ngu dại của chúng ta; là vực thẳm của lòng thương xót dành cho những kẻ khốn cùng; là vực thẳm của tình yêu để đáp ứng mọi nhu cầu của con người.”
Khi chạy đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu và mở lòng đón nhận tình yêu của Người, chúng ta sẽ lãnh nhận muôn vàn ân sủng. Chính Chúa Giêsu là mạch nước hằng sống, Đấng có thể làm thỏa cơn khát sâu thẳm nhất của tâm hồn con người và dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời.
Chuyển ngữ từ ALETEIA

Bài viết liên quan
Ba “Vũ Khí Thiêng Liêng” của Thánh Tâm Chúa Giêsu Trong Cuộc Chiến Đấu Nội Tâm
Thánh nữ Margaret Mary Alacoque, vị tông đồ nổi tiếng của lòng sùng kính Thánh...
Suy niệm 12 lời hứa của Thánh Tâm Chúa Giêsu
TẢI FILE PDF VỀ TẠI ĐÂY Lời mở đầu Vào thế kỷ XVII, Chúa Giêsu...
Ngày 15: Tha thứ – Phép lạ của tình yêu
Tha thứ là một hành trình rất sâu của trái tim, nơi con người chọn...
Các Đức Giáo Hoàng và Lòng Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Trong hơn một thế kỷ rưỡi qua, các Đức Giáo Hoàng không ngừng giảng dạy...
Ngày 14: Không ai quá xa lòng thương xót của Chúa
Trước Thánh Tâm Chúa, không có tội lỗi nào lớn hơn lòng thương xót của...
Ngày 13: Người Cha vẫn trông đợi
Thánh Tâm Chúa vẫn hướng về những còn người lạc đường và vẫn chờ đợi...