Đức Mẹ đã nói gì về Trái Tim Mẹ vào ngày 13 tháng 6?

“Đừng nản lòng. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ là nơi nương náu của con và là con đường đưa con đến cùng Thiên Chúa.”

Năm nay, lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria được cử hành vào ngày 13 tháng 6, trùng với ngày kỷ niệm một trong những lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

Thực vậy, ngày 13 tháng 6 năm 1917 là lần hiện ra thứ hai của Đức Mẹ tại Fatima, và cũng là lần đầu tiên Mẹ nói với các trẻ mục đồng về Trái Tim của Mẹ.

Đền Thánh Fatima đã ghi lại lời thuật của chị Lucia trong hồi ký của mình như sau:

“Mẹ muốn gì nơi con?” – con (Lucia) hỏi.

“Mẹ muốn các con trở lại đây vào ngày 13 tháng tới, siêng năng lần hạt Mân Côi hằng ngày và học đọc, học viết. Sau này Mẹ sẽ cho các con biết điều Mẹ mong muốn.”

Con xin Mẹ chữa lành cho một người bệnh.

“Nếu người ấy hoán cải, người ấy sẽ được chữa lành trong năm nay.”

Con muốn xin Mẹ đưa chúng con lên Thiên Đàng.

“Được. Mẹ sẽ sớm đưa Jacinta và Francisco về Trời. Còn con sẽ phải ở lại thế gian thêm một thời gian nữa. Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến. Người muốn thiết lập trên thế giới lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ.”

(Sau này chị Lucia thêm trong một lá thư: “Mẹ hứa ban ơn cứu độ cho những ai đón nhận lòng sùng kính ấy; những linh hồn đó sẽ được Thiên Chúa yêu thương như những đóa hoa do chính Mẹ dâng lên để trang hoàng ngai tòa của Người.”)

Con sẽ phải ở lại đây một mình sao? – con buồn bã hỏi.

“Không đâu, hỡi con gái yêu dấu của Mẹ. Con đang đau khổ lắm phải không? Đừng nản lòng. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ là nơi nương náu của con và là con đường đưa con đến cùng Thiên Chúa.”

Khi nói những lời cuối cùng ấy, Đức Mẹ mở rộng đôi tay và một lần nữa chiếu tỏa trên chúng tôi những luồng ánh sáng huy hoàng. Trong luồng sáng ấy, chúng tôi như được chìm ngập trong chính Thiên Chúa.

Jacinta và Francisco dường như ở trong phần ánh sáng đang vươn lên trời cao, còn tôi ở trong phần ánh sáng đổ xuống mặt đất.

Trước lòng bàn tay phải của Đức Mẹ hiện ra một Trái Tim được bao quanh bởi những gai nhọn đang đâm thâu vào. Chúng tôi hiểu rằng đó chính là Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria, đang bị xúc phạm bởi tội lỗi của nhân loại và đang khẩn thiết kêu gọi sự đền tạ.

Sau đó, vào năm 1925, Đức Mẹ lại hiện ra với chị Lucia và tiếp tục nói về Trái Tim của Mẹ:

“Hỡi con yêu dấu, hãy nhìn Trái Tim Mẹ, đang bị bao quanh bởi những gai nhọn mà những con người vô ơn không ngừng đâm thâu vào bằng những lời phạm thượng và sự vô ơn bạc nghĩa của họ.”

Sứ điệp của Đức Mẹ Fatima vẫn luôn mang tính thời sự cho mọi thời đại. Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ là nơi nương náu an toàn giữa những thử thách của cuộc sống, là trường học dạy chúng ta yêu mến Thiên Chúa, hoán cải đời sống và trung thành cầu nguyện. Mỗi khi gặp đau khổ, thất vọng hay cô đơn, người tín hữu có thể nhớ lại lời hứa dịu dàng của Mẹ:

“Đừng nản lòng. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ là nơi nương náu của con và là con đường đưa con đến cùng Thiên Chúa.”

Chuyển ngữ từ ALETEIA

Bài viết liên quan

Giáo hội sắp có thêm hai vị chân phước mới được tôn phong

Giáo hội Công giáo sắp có thêm hai vị tôi tớ Chúa được tôn phong...

“Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa”- Phân tích bản văn I-sai-a: 2,1-5

Đối với bộ Kinh Thánh Ki-tô giáo thì sách ngôn sứ I-sai-a có vị trí...

Rôma bắt đầu quá trình phong chân phước cho bé gái 8 tuổi người Pháp

Đức Ông Denis Dupont-Fauville, vị cáo thỉnh viên mới cho án phong chân phước của...

3 vị thánh dạy về sự thánh thiện trong thế kỷ XX

Các ngài xem giáo dục không phải là một nghề nghiệp, mà là một ơn...

Giáo hội tại bang Kerala chuẩn bị lễ phong chân phước cho Mẹ Eliswa

Thứ Bảy, ngày 08 tháng Mười Một tới đây, Đức Hồng y Sebastian Francis, người...

Kinh Mân Côi và Sứ Vụ Rao Giảng Tin Mừng Của Người Tu Sĩ

Kinh Mân Côi được mệnh danh là “vũ khí”, là phương dược chữa lành và...