Vatican News
Triển lãm do Rosalia Pagliarani và Assia Carpano giám tuyển, được tổ chức tại các phòng triển lãm của Dinh Giáo hoàng Castel Gandolfo. Mario Deluigi, sinh tại Treviso năm 1901 và qua đời tại Dolo, Venezia, năm 1978, là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của trào lưu trừu tượng và nghệ thuật không gian, phong trào mà ông tham gia bằng việc ký Tuyên ngôn năm 1951.
Tâm điểm của triển lãm là tác phẩm Kinh Cầu Đức Trinh Nữ – Tưởng niệm Mondrian, bức sơn dầu khổ lớn trên gỗ được thực hiện trong các năm 1949-1950. Tác phẩm kết hợp nhịp điệu, màu sắc, ký hiệu và ngôn ngữ trừu tượng để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thánh độc đáo.
Năm 1950, Deluigi đưa tác phẩm đến Biennale Venezia lần thứ 25. Hai mươi năm sau, cha Germano Pattaro đề nghị Đức Thượng phụ Venezia Albino Luciani, vị Giáo hoàng tương lai Gioan Phaolô I, tặng tác phẩm cho Đức Giáo hoàng Phaolô VI trong chuyến viếng thăm Venezia năm 1972. Từ đó, bức tranh trở thành một phần trong bộ sưu tập riêng của Đức Phaolô VI tại Điện Tông Tòa Vatican, trước khi được chuyển vào Bảo tàng Vatican sau di chúc của ngài năm 1978.
Bà Barbara Jatta, Giám đốc Bảo tàng Vatican, nhận định rằng Kinh Cầu Đức Trinh Nữ “là một tác phẩm tưởng niệm Mondrian, nhưng trên hết là một lời tôn kính Đức Trinh Nữ Maria và các Kinh Cầu của Mẹ”. Bà cũng nhấn mạnh tính đột phá của tác phẩm, vốn từng bị từ chối khi mới ra đời nhưng sau đó trở thành món quà của Đức Hồng y Albino Luciani dành tặng Đức Phaolô VI.
Triển lãm lần này là phiên bản được đổi mới từ cuộc trưng bày tổ chức năm 2025 tại Scuola Grande di San Rocco ở Venezia, sau khi Bảo tàng Vatican hoàn tất việc phục chế tác phẩm. Công việc bảo tồn được thực hiện bởi Phòng Phục chế Tranh và Vật liệu gỗ của Bảo tàng Vatican, cùng các phân tích khoa học chuyên sâu.
Bên cạnh tác phẩm chính, triển lãm còn giới thiệu mười bản in lụa năm 1972, mỗi bản dành cho một tước hiệu trong Kinh Cầu Đức Bà Loreto, cùng một cuốn sổ tay quý giá ghi lại quá trình Deluigi xây dựng các bố cục. Hai tấm vải khổ lớn Rosa Mystica và Stella Matutina, do hãng dệt Rubelli thực hiện dựa trên các sáng tác của Deluigi, cũng được trưng bày.
Qua triển lãm, Bảo tàng Vatican muốn làm nổi bật chiều sâu thiêng liêng trong nghệ thuật của Deluigi, đồng thời cho thấy cách nghệ thuật trừu tượng có thể trở thành một ngôn ngữ để diễn tả điều thánh thiêng và mở ra cuộc đối thoại giữa đức tin, cái đẹp và nghệ thuật đương đại.

Bài viết liên quan
Festival della Mente: “Gìn giữ ngọn lửa” trong thời đại AI
Từ ngày 4 đến 6/9, thành phố Sarzana của Ý tổ chức Festival della Mente...
Đức Thánh Cha: Sống Thánh Thể để trở thành “người dệt nên sự hiệp thông”
Sáng ngày 5/9, tại Phòng Thượng Hội Đồng ở Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp...
Chăm sóc thụ tạo là “một vấn đề thần học”
Nhân Mùa Thụ tạo 2026, Ủy ban Thần học Quốc tế công bố văn kiện...
Đức Thánh Cha mời gọi “hướng tới một cuộc hoán cải sinh thái đích thực”
Chiều ngày 1/9, trong Thánh lễ Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc...
Đức Giáo hoàng kêu gọi “vạch trần” những nghịch lý của thế giới, như việc xem chiến tranh là một giải pháp
VATICAN CITY — Hôm thứ Tư, Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi “vạch trần...
Đức Thánh Cha ban hành thủ tục mới về việc bãi chức các Thượng phụ Công giáo Đông phương
Hôm 29 tháng Tám vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV bổ sung Bộ Giáo...