Bản tin Echo de Paimpont đã loan báo trong số tháng 10 năm 1950 rằng: một đài tưởng niệm bằng đá granit sẽ được dựng lên để nhắc nhớ đến nhân vật đáng kính này của Paimpont, đó là Đức cha Allys, người đồng hương của quý vị. Nay điều đó đã được thực hiện, chính thức từ Chúa nhật ngày 19 tháng 11.
Trong một buổi chiều lạnh giá và mưa gió, vài trăm người đã quy tụ tại Corne de Cerf, ngay trung tâm làng Cannée. Tại nơi giao nhau của hai con đường Paimpont–Boignon và Les Forges–Bout de Haut, có một ngôi nhà cũ nửa đổ nát, phủ đầy gai góc và bụi rậm. Chính tại đây, ngày 12 tháng 2 năm 1852, Eugène-Marie Allys đã chào đời và nay, 98 năm sau, người ta tưởng niệm ngài.
Gần ngôi nhà sinh trưởng của ngài, trên mảnh đất do ông Barre des Buttes quảng đại hiến tặng, một cây thánh giá bằng đá granit rất đẹp đã được dựng lên, có hàng rào bao quanh, do công của các ông Grignard và Louis Lamotte. Trên thánh giá này có gắn một tấm bia đá cẩm thạch trắng, khắc chữ vàng:
KÍNH NHỚ
ĐỨC CHA J. ALLYS
GIÁM MỤC HIỆU TÒA PHACUSE
ĐẠI DIỆN TÔNG TÒA HUẾ
ÂN NHÂN VÀ NGƯỜI CHA RẤT ĐÁNG KÍNH
CỦA HÀNG GIÁO SĨ VÀ GIÁO DÂN
THUỘC GIÁO PHẬN HUẾ
NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1950
Chung quanh thánh giá, người ta trồng những cây thông xanh và cây nhựa ruồi đang nở hoa. Những vòng hoa được đặt dưới chân thánh giá.
Vào lúc 14 giờ 30, ban nhạc của hội đoàn báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Gia đình Đức cha Allys hiện diện ở hàng đầu. Người ta cũng nhận thấy sự hiện diện của ông Thị trưởng Paimpont, ông Joseph Gollais (ủy viên hội đồng), ông Barre, Cha Thouail (Cha cựu xứ), cha sở Paimpont cùng ba cha phó, và cha Philippe, cha xứ quản hạt Plélan, đến để làm phép thánh giá này. Đức Giám mục Vĩnh Long (Nam Kỳ), khi quá cảnh tại Pháp sau chuyến đi Rôma, dự định tham dự nhưng không thể đến được.
Trước khi cử hành nghi thức làm phép, cha xứ đã nhắc lại nguồn gốc, cuộc đời và công việc tông đồ của Đức cha Allys. Sau đó, trước sự chăm chú lắng nghe của cử tọa, ngài đã so sánh hai ý nghĩa của thập giá: thập giá nơi con người – như phần thưởng cho lòng can đảm và công trạng và thập giá của Thiên Chúa – biểu tượng của đau khổ. Đức cha Allys đã mang cả hai. Ngài cũng nhắc nhở mọi người bổn phận đối với thánh giá, đặc biệt là thánh giá mới này: tất cả những ai đi ngang qua nơi đây sẽ coi việc chào kính thánh giá, dấu chỉ ơn cứu độ là bổn phận của mình.
Theo nghi thức của Giáo hội, cha xứ đã làm phép đài tưởng niệm. Trong tiếng hát thánh ca, mọi người lần lượt đến kính viếng và hôn thánh giá.
Đài tưởng niệm bằng đá này sẽ nhắc nhở người dân Cannée và khách qua đường nhớ đến người đồng hương ưu tú này, một vị Giám mục truyền giáo can đảm và một người Pháp vĩ đại, đã trung thành phục vụ Thiên Chúa và quê hương.
Fr. Thiên Định, CSC
Bản dịch từ tiếng Pháp trích trong “Echo de Paimpont”, no. 36 (November 1950): tr. 7-8


Bài viết liên quan
Thánh lễ Tạ ơn mừng kính thánh Carlo Acutis – Bổn mạng Ban Truyền thông Dòng Thánh Tâm Huế
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, sáng ngày 12/10/2026, Ban Truyền thông Dòng Thánh...
Giải Bóng đá mừng sinh nhật lần thứ 101 Dòng Thánh Tâm Huế
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 101 năm thành lập...
“Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ngày cầu nguyện cho ân nhân của Dòng đã qua đời)
“Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9) Thứ Bảy, ngày 10/10/2026, cộng...
Dòng Thánh Tâm Huế: Thánh lễ tạ ơn mừng sinh nhật lần thứ 101
⇒ Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây Sáng thứ Sáu, ngày 09/10/2026, quý cha, quý...
101 năm ân sủng- tiếng vọng từ cội nguồn và dấu chân của thời gian
Thời gian là một dòng chảy huyền nhiệm mà ở đó, Thiên Chúa không ngừng...
Ở LẠI VỚI ĐỨC KITÔ ĐỂ LÊN ĐƯỜNG PHỤC VỤ – Anh em vĩnh khấn Dòng Thánh Tâm Huế tĩnh tâm đợt III năm 2026
"Hãy đến cùng tôi, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,...