Vatican News
Hướng dẫn ngày tĩnh tâm, Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Tổng trưởng Phân Bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng, mời gọi các đại biểu trước hết hướng mắt về Chúa Giêsu, thay vì chỉ chú trọng đến chiến lược, cơ cấu hay chương trình hành động. Theo ngài, lời kêu gọi hoán cải hiệp hành và xây cầu nối chỉ có thể được hiểu bằng cách trước tiên chiêm ngưỡng Chúa Kitô.
“Ở với Thiên Chúa không có nghĩa là xa rời nhân loại và thụ tạo”
Suy niệm đoạn Tin Mừng Gioan 1,43-51, Đức Hồng y giải thích hình ảnh chiếc thang trong giấc mơ của tổ phụ Giacóp cho thấy Chúa Kitô là nhịp cầu nối kết Thiên Chúa với nhân loại và toàn thể thụ tạo. Mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể mặc khải một Thiên Chúa không đứng xa con người, nhưng đi vào chính thực tại nhân loại bằng tình yêu tự hạ. Do đó, các Kitô hữu chỉ có thể trở thành những người xây cầu nối bằng cách gặp gỡ trước hết với Chúa Kitô, Đấng là cầu nối giữa trời và đất.
Ngài nhận định: “Ở với Thiên Chúa không có nghĩa là xa rời nhân loại và thụ tạo”. Ngài cảnh báo chống lại những cách tiếp cận đặt các nhà lãnh đạo Giáo hội lên trên những người mà họ phục vụ.
Hành trình hiệp hành giống như hành trình của một em bé tập đi
Đức Hồng y Tagle cũng ví hành trình hiệp hành với một em bé tập đi. Đứa trẻ cần sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng, sự phối hợp, một môi trường an toàn và những bàn tay nâng đỡ khi vấp ngã. Tương tự, Giáo hội chỉ có thể “cùng nhau bước đi” khi biết xây dựng lòng tin, kiên nhẫn và chăm sóc lẫn nhau.
Hiệp hành được đánh dấu bởi sự kiên nhẫn, sự quan tâm và sự đồng hành đầy lòng thương xót
Nhắc đến cha mẹ ngài đều đã 96 tuổi, Đức Hồng y đặt câu hỏi: “Làm sao bước đi với một người không còn có thể bước đi?”. Ngài trả lời: “Hãy ở lại”. “Bạn nắm lấy tay họ. Bạn thì thầm vào tai họ, và họ sẽ cảm thấy an tâm vì không cô đơn”. Theo ngài, hiệp hành không chỉ là cùng tiến về phía trước, nhưng còn là ở bên người yếu đuối, điều chỉnh nhịp bước và bảo đảm rằng không ai phải bước đi một mình.
Theo ngài, một Giáo hội hiệp hành không thể chỉ đo lường sự thành công của mình bằng hiệu quả hay tiến bộ. Nhưng cũng phải là một cộng đồng được đánh dấu bởi sự kiên nhẫn, sự quan tâm và sự đồng hành đầy lòng thương xót.
Đức Hồng y Tagle cảnh báo một trở ngại của sự hiệp thông đích thực: việc mải mê với điện thoại khiến con người xa cách nhau và cản trở hiệp thông. Ngài đặt ra một thách đố cho các tham dự viên: trước khi Giáo hội có thể nói về việc cùng nhau bước đi, trước hết Giáo hội phải học được ý nghĩa thực sự của việc bước đi – với lòng kiên nhẫn, sự tin tưởng và niềm tin chắc rằng không ai đơn độc trên con đường này.

Bài viết liên quan
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Người dân gặp thấy một Giáo hội nào khi họ mong manh nhất?”
Chiều ngày 7/10/2026, khai mạc cuộc gặp gỡ nhân 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô...
Các giám mục Tennessee kêu gọi bãi bỏ án tử hình; Tổng thống Trump phê chuẩn việc hành quyết bằng xử bắn trong quân đội
"Việc buộc kẻ phạm trọng tội phải chịu trách nhiệm là cần thiết, nhưng điều...
“Lạy Chúa, đến bao giờ?”: Đức Lêô XIV đau buồn trước những vụ tấn công mới tại Gaza
Đức Thánh Cha đã gửi thư chia buồn về những người thiệt mạng trong các...
Mười năm sau Tông huấn Amoris Laetitia: Các giám mục sẽ thảo luận tại Vatican về những thách đố của các gia đình
Các giới chức Vatican cho biết cuộc gặp kéo dài một tuần này không phải...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói về nghệ thuật AI: Vượt lên trên tính thẩm mỹ, “có một sự khác biệt về bản thể”
Đức Thánh Cha khẳng định Giáo hội Công giáo mong muốn canh tân mối liên...
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Truyền thông không phải là câu kéo sự chú ý, nhưng là quan tâm đến tha nhân
Trong chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ...