Vỏn Vẹn, CSC
Năm Thánh “Hy Vọng” của Giáo hội được mở ra trùng với dịp Dòng Thánh Tâm Huế mừng kỷ niệm 100 năm thành lập (1925-2025) cùng với hồng ân năm thánh của Dòng với chủ đề “Tiến Bước Trong Tình Yêu.” Đây là dịp để nhìn về nhìn về tình hình ơn gọi cũng như sứ mạng của Dòng ngang qua chiều dài 100 năm lịch sử trong niềm cảm tạ tình yêu tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Những vụ mùa bội thu ơn gọi của Dòng là hoa trái của ân sủng, là niềm vui của giáo hội và cơ sở để mở ra những niềm hi vọng mới.
Trước hết, khi thành lập Dòng với châm ngôn “Euntes docete omnes gentes: Hãy đi giảng dạy muôn dân”, Đức Cha tổ phụ đã muốn con cái của ngài trở thành những người rao giảng Tin Mừng cho muôn dân ngang qua sứ vụ giáo dục thanh thiếu niên về cả đạo và đời. Quả vậy, lịch sử của Dòng Thánh Tâm Huế cho thấy ngay từ năm 1932 các trường học Thánh Tâm đã được mở ra tại Phường Đúc, Phủ Cam, Kim Long và Lại Ân (1933) để thi hành sứ vụ. Đến năm 1948, những tu sĩ giáo giảng viên Thánh Tâm đã mở rộng sứ vụ của mình với việc thành lập trường Chơn Phước Phượng tại Đồng Hới – Quảng Bình. Sau biến lịch sử đau thương 1975, khi Dòng không có cơ hội sống và thi hành sứ vụ ở Huế và khu vực lân cận, các tu sĩ Thánh Tâm đã đến Sài Gòn để tiếp tục sứ mạng của mình.
Môi trường học đường là mảnh đất để tu sĩ Thánh Tâm gieo hạt giống Tin mừng. Biết bao nhiêu thế hệ học sinh được thụ huấn dưới mái trường Thánh Tâm đã thành tài để trở thành những người hữu ích cho Giáo hội và xã hội. Nói như vậy để thấy rằng, dù là một Dòng tu Giáo phận và được thiết lập tại Giáo phận Huế nhưng ơn gọi và sứ mạng của tu sĩ Thánh Tâm là mang tính phổ quát. Trải qua thăng trầm cùng thời gian Dòng luôn nỗ lực để thích nghi và mở rộng phạm vi sứ mạng của mình. Đặc biệt dưới ánh sáng của Công đồng Vatican II và những chỉ dẫn của đấng bản quyền, Dòng đã canh tân với hoàn cảnh mới của xã hội và Giáo hội. Thay đổi căn bản nhất diễn ra vào ngày 24/11/2013 với bản Hiến pháp Nội qui được Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng ban nghị định phê chuẩn chuyển Dòng Thánh Tâm Huế từ Dòng giáo dân thành Dòng giáo sĩ. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng để Dòng có cơ hội thi hành sứ mạng của mình một cách rộng rãi và hiệu quả hơn trong bối cảnh mới. Tại thời điểm hiện tại, với nhân sự gồm có 92 linh mục, 57 vĩnh khấn, 72 khấn sinh và hơn 60 em từ đệ tử tới nhà tập, các tu sĩ Dòng Thánh Tâm Huế đã diện diện và thi hành sứ mạng tại tổng cộng 11 giáo phận ở Việt Nam và một cơ sở mới hình thành tại tiểu bang Florida (Hoa Kỳ).
Thứ đến, từ những nền tảng quản trị ngày càng vững chắc và những hoạt động mục vụ phong phú như: coi sóc giáo xứ, mục vụ bệnh viện, giảng dạy giáo lý, đặc biệt là mục vụ giới trẻ qua việc mở nhà lưu trú, đào tạo Giáo lý viên, mục vụ sinh viên, rất nhiều các bạn trẻ ở khắp cả nước đã đến tìm hiểu và trở thành nguồn ơn gọi phong phú của Dòng. Trên tất cả, sự dồi dào ơn gọi là dấu chỉ của ân sủng Chúa và là hoa trái thu gặt từ sự thánh hiến của biết bao thế hệđi trước. Bởi đó, các thế hệ hiện tại luôn ý thức họ đang được kế thừa một di sản ân sủng của các thế hệ cha anh, đồng thời gánh trên vai trách nhiệm gìn giữ và làm triển nở gia sản quý giá đó. Trong những năm gần đây, những vụ ơn gọi bội thu liên tiếp của Dòng càng thúc bách các tu sĩ Thánh Tâm dấn thân một cách sâu rộng hơn trên cánh đồng truyền giáo của Giáo phận Huế nói riêng và Giáo hội nói chung. Những bước chân của tu sĩ Thánh Tâm mang theo trái tim Hiền Lành, Khiêm Nhường và Thương Xót của Chúa Giêsu đến cho những con người mà họ gặp gỡ. Từ những hành trang đó, Dòng bước vào năm thánh mừng 100 thành lập với những niềm hi vọng lớn lao để tiếp tục viết tiếp những trang mới trong tình yêu.
Khi nhìn vào những gì Dòng đang có hiện tại, với nguồn nhân sự dồi dào và nhiều cơ sở hiện diện ở khắp nơi, không nhiều người biết rằng có những lúc Dòng chỉ có một vài tu sĩ phải tìm đất sống nơi vùng miền núi xa xôi. Không nhiều người tin rằng Dòng có thể hồi sinh và phát triển mãnh mẽ như ngày hôm nay. Tất cả những điều đó là nhờ tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa ngang qua sự cộng tác của các tu sĩ Thánh Tâm. Do đó, đọc lại lịch sử Dòng dưới chiều kích của tình thương Chúa để thêm lời tạ ơn. Dòng Thánh Tâm Huế vui mừng và tự hào vì những gì đang có ở hiện tại nhưng đó là niềm tự hào trong Chúa như Thánh Phaolo dạy “Ai tự hào hãy tự hào trong Chúa” (II Cr 10, 17).
Quả thật, Năm Thánh 100 năm thành lập Dòng là một cột mốc đánh dấu một thời gian của ân sủng. Một điểm dừng để nhìn lại quá khứ với niềm tri ân và hướng về tương lai với niềm hi vọng. Năm Thánh đã mở ra một thời gian ân sủng cho các tu sĩ Thánh Tâm nói riêng và mọi người để kín múc được ơn lành của Chúa. Hồng ân của năm thánh là động lực để tu sĩ Thánh Tâm viết tiếp những trang sử mới của Dòng. Một lịch sử đã được dệt nên bởi tình yêu và giờ đây sẽ được viết tiếp trong tình yêu !
Bài viết liên quan
Ngày đó, các Anh hy vọng gì?
Anh em Dòng Thánh Tâm Huế vui mừng vì được sống trong thời gian ân...
Th3
Trend hy vọng
Trong những năm gần đây, chúng ta thường được nghe các thuật ngữ mới lạ...
Th3
Xây dựng mái ấm gia đình trong niềm hy vọng
“Gia đình là đôi tai để lắng nghe, bờ vai để khóc và trái tim...
Th3
Đức Kitô là con đường hy vọng
Giữa nhịp sống hối hả, giữa những muộn phiền và lo toan của cuộc sống...
Th3
“Make up” ước mơ thành niềm hy vọng
Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến các bạn trẻ ngày 6/8/2022 có mời...
Th2
Sáng lên niềm hy vọng cho tha nhân
Mỗi một người Kito hữu khi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta...
Th2