Đức Giáo hoàng Lêô XIV với giới trẻ và các gia đình: “Bình an cho anh chị em”

BATA, Guinea Xích Đạo — Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp gỡ giới trẻ và các gia đình

Tối thứ Tư, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ các bạn trẻ và các gia đình trong một sự kiện được đánh dấu bằng những bài hát, điệu múa và một sân vận động chật kín các tín hữu hân hoan, phất cờ Tòa Thánh và Guinea Xích Đạo.

Ngay cả dưới cơn mưa không ngớt, bầu khí vẫn tràn đầy niềm vui, với những lời hô vang, các bài ca kính Đức Mẹ và đám đông chào đón Đức Thánh Cha khi ngài di chuyển quanh sân trên xe giáo hoàng.

Trước khi Đức Giáo hoàng phát biểu, Đức cha Miguel Ángel Nguema Bee, Giám quản Tông tòa và phụ trách mục vụ giới trẻ của Hội đồng Giám mục Guinea Xích Đạo, đã chào mừng ngài đến đất nước và Giáo phận Bata. Ngài mô tả Guinea Xích Đạo là “một quốc gia trẻ, tràn đầy năng lượng, nhiều thao thức và khát khao sự sống”, đồng thời nhìn nhận những thách đố và khẳng định rằng “Đức Kitô là ánh sáng của chúng ta”.

Tiếp đó là các tiết mục văn nghệ địa phương và phần dâng quà cho Đức Giáo hoàng, gồm lưới đánh cá, tượng Đức Mẹ, mô hình thuyền và một cây gậy — những biểu tượng phản ánh đời sống hằng ngày và truyền thống văn hóa của đất nước.

Sau đó, một số bạn trẻ và các gia đình đã chia sẻ chứng từ.

Một nữ công nhân trẻ, Alicia Ikimo Ipo, nói về ý nghĩa của việc sống đức tin Kitô giáo trong đời sống hằng ngày và việc mang Đức Kitô vào công việc cũng như các mối tương quan.

Một đôi vợ chồng trẻ, Purificación Nntongono Nguema và Jaime Antonio Ndong, chia sẻ niềm hy vọng về một Guinea Xích Đạo được đánh dấu bởi những gia đình hiệp nhất và hòa giải, cởi mở với đối thoại và tha thứ, và bén rễ trong bí tích hôn nhân theo giáo huấn của Giáo hội.

Chủng sinh Francisco Martín Nze Obiang nói về việc vượt qua nỗi sợ khi đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, khẳng định rằng khi Đức Kitô kêu gọi, Người không lấy đi điều gì nhưng ban tặng tất cả.

Chứng từ xúc động nhất đến từ em Arnoldo Abeso Ondo, 13 tuổi, khi em chia sẻ về việc lớn lên chỉ với mẹ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người trẻ biết tôn trọng bản thân, chăm sóc chính mình và sống có trách nhiệm.

Sau đó, Đức Giáo hoàng đã nhắc lại các chứng từ mà ngài vừa lắng nghe.

Nói về Alicia, ngài nhận định: “Bạn đã nói với chúng ta về tầm quan trọng của việc trung thành với bổn phận và góp phần vào thiện ích của gia đình và xã hội qua công việc hằng ngày.” Ngài cho biết những lời ấy mời gọi suy tư “về giá trị của lao động dấn thân và nhu cầu luôn bảo vệ phẩm giá của mỗi con người”.

Nhắc đến chứng từ của Francisco Martín, Đức Thánh Cha nói rằng chủng sinh “đã cho chúng ta thấy một phần thực tại tốt đẹp của biết bao người trẻ hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa vì ơn cứu độ của anh chị em mình”.

Khích lệ ơn gọi, ngài nói: “Nếu các bạn cảm thấy Đức Kitô đang mời gọi bước theo Người trong đời sống thánh hiến — như linh mục, nữ tu hay tu sĩ — đừng sợ hãi bước theo Người. Như chính Người đã hứa, tôi cũng bảo đảm với các bạn hôm nay rằng các bạn sẽ nhận được ‘gấp trăm… và sự sống đời đời’ (Mt 19,29).”

Nói về đời sống gia đình và hôn nhân, Đức Giáo hoàng chia sẻ: “Nhiều người trong anh chị em sẽ chuẩn bị lãnh nhận bí tích hôn phối. Trở thành vợ chồng và cha mẹ là một sứ mạng tuyệt vời — một giao ước được sống mỗi ngày. Trong giao ước ấy, anh chị em sẽ không ngừng khám phá lại nhau khi cùng cộng tác với Thiên Chúa trong mầu nhiệm sự sống và xây dựng hạnh phúc cho chính mình và cho con cái.”

Ngài mời gọi các đôi vợ chồng sống hôn nhân “như một hành trình của tình yêu đích thực lớn lên trong tự do; như một hành trình của hy vọng, phát sinh từ niềm xác tín rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi; và như một hành trình nên thánh, trong đó anh chị em luôn tìm kiếm điều thiện và hạnh phúc cho người khác”.

Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Victor Antonio — người đã chia sẻ chứng từ về việc bảo vệ sự sống và chăm sóc những người dễ bị tổn thương — và nói: “Tôi chân thành cảm ơn bạn vì đã chia sẻ câu chuyện của mình với tất cả sự chân thành và can đảm.”

Ngài nói thêm: “Chứng từ của bạn có thể khiến chúng ta băn khoăn, nhưng không làm chúng ta nản lòng. Trái lại, nó mời gọi chúng ta xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn — được đặt nền trên sự tôn trọng sự sống đang lớn lên và ý thức trách nhiệm đối với những người yếu thế nhất.”

“Bạn đã nhắc chúng ta rằng việc đón nhận sự sống đòi hỏi tình yêu, sự dấn thân và chăm sóc. Những lời này, được nói lên bởi một người trẻ, mời gọi chúng ta suy nghĩ nghiêm túc về việc bảo vệ gia đình và các giá trị được học nơi đó,” ngài nói.

Tóm lại, Đức Giáo hoàng kêu gọi sống tình yêu Kitô giáo:

“Chúng ta hãy để mình được đánh động bởi vẻ đẹp của tình yêu; hãy trở nên chứng nhân của tình yêu mà Đức Giêsu đã ban và dạy chúng ta! Mỗi ngày, hãy cho thấy rằng yêu thương là điều đẹp đẽ — rằng niềm vui lớn nhất, trong mọi hoàn cảnh, đến từ việc biết trao ban và hiến mình, đặc biệt khi chúng ta đến với những người cần giúp đỡ nhất.”

Ngài kết luận bằng cách liên kết đời sống bác ái trong gia đình với việc biến đổi xã hội:

“Ánh sáng của đức ái, được nuôi dưỡng trong gia đình và được sống trong đức tin, có thể thực sự biến đổi thế giới — kể cả các cơ cấu và thể chế — để mọi người được tôn trọng và không ai bị lãng quên.”

“Chúng ta hãy cùng nhau biến điều đó thành một quyết tâm vững chắc, một dấn thân vui tươi,” ngài nói, “để Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh — ánh sáng của Guinea Xích Đạo, của châu Phi và của toàn thế giới — dẫn dắt tất cả chúng ta đến một tương lai tràn đầy hy vọng.”

Chuyển ngữ từ ewtnnews.com

Bài viết liên quan

Đức Thánh Cha cầu nguyện Kinh Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Muxima

Lúc khoảng 3 rưỡi chiều Chúa nhật ngày 19 tháng 4, trong ngày thứ hai...

HÌNH ẢNH: Đức Giáo hoàng Lêô XIV cử hành Thánh lễ, lần hạt Mân Côi tại Angola

Ngày 19 tháng 4, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục chuyến tông du tại...

Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp Tổng thống Angola, kêu gọi quốc gia hướng đến công ích

Ngày 18 tháng 4, tại Luanda, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã kêu gọi các...

Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam qua số liệu thống kê năm 2025

Sau gần 500 năm kể từ khi hạt giống Tin Mừng bắt đầu được gieo...