MALABO, Guinea Xích Đạo — Trong chuyến viếng thăm một bệnh viện tâm thần hôm thứ Ba, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh rằng một xã hội thực sự nhân bản không được đo lường bằng cách che giấu những yếu đuối, nhưng bằng cách biết bao bọc những người dễ bị tổn thương bằng tình yêu. Ngài cũng khẳng định rằng Thiên Chúa yêu thương mỗi người “như chính chúng ta là”, đồng thời mong muốn chữa lành và phục hồi họ.
“Mỗi khi đến thăm một bệnh viện, tôi có những cảm xúc đan xen: một mặt, tôi cảm thấy buồn trước nỗi đau của các bệnh nhân và gia đình họ; mặt khác, tôi cảm phục và được an ủi bởi tất cả những gì đang được thực hiện mỗi ngày để phục vụ sự sống con người,” Đức Thánh Cha nói trong bài diễn văn bằng tiếng Tây Ban Nha. “Tôi cũng cảm nhận như vậy tại đây, nhưng hôm nay, tôi nhận thấy và hy vọng anh chị em cũng vậy — niềm vui chiếm ưu thế. Đó là niềm vui của việc gặp gỡ nhau nhân danh Chúa và chăm sóc những người đang đau yếu.”
Buổi gặp gỡ vào cuối buổi chiều được diễn ra trong bầu khí vui tươi với các bài hát, điệu múa và những chứng từ từ giám đốc bệnh viện cũng như một bệnh nhân, anh Pedro Celestino Nzerem Koose. Một bài thơ đầy xúc động của một cựu bệnh nhân cũng đã được trình bày.
Bệnh viện Tâm thần Jean-Pierre Olié, với sáu khu điều trị, là một bước tiến quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Guinea Xích Đạo — nơi mà trước đây các rối loạn tâm thần thường bị bỏ quên. Được thành lập năm 2014, đây là trung tâm hiện đại đầu tiên của quốc gia trong lĩnh vực này và đã trở thành biểu tượng cho cam kết hội nhập bệnh nhân vào xã hội, với không gian xanh rộng lớn và các khu phục hồi chức năng.
Cuối năm 2025, bệnh viện đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Sainte-Anne tại Paris. Cùng năm đó, một khu điều trị mới được khánh thành và sau đó được đặt tên theo bác sĩ tâm thần người Pháp Jean-Pierre Olié, người đã qua đời năm 2023 và có đóng góp quan trọng cho dự án.
Đức Thánh Cha được chào đón bởi giám đốc bệnh viện, ông Bechir Ben Hadj Ali, cùng phó giám đốc, người đã trao tặng ngài một bó hoa. Sau đó, các vị cùng tiến vào sân chính, nơi các bệnh nhân và nhân viên đã tụ họp.
“Chúng tôi có một sứ mạng rõ ràng: cung cấp sự chăm sóc dựa trên khoa học, đặt nền tảng trên đạo đức và được hướng dẫn bởi sự tôn trọng sâu sắc đối với con người. Chúng tôi nỗ lực chống lại sự kỳ thị, củng cố đào tạo chuyên môn, hỗ trợ các gia đình và đưa sức khỏe tâm thần vào các chính sách công của đất nước,” vị giám đốc phát biểu trước Đức Giáo hoàng.
Trong phần chia sẻ của mình, bệnh nhân Pedro Celestino cũng bày tỏ lòng biết ơn: “Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Đệ nhất phu nhân, bà Constancia Mangue Nsue Okomo, người bảo trợ cho bệnh viện và cho những người dễ bị tổn thương nhất trong đất nước.”
Đức Giáo hoàng sau đó trích lại lời của vị giám đốc:
“Ông giám đốc đã nói: ‘Một xã hội thực sự vĩ đại không phải là xã hội che giấu những yếu đuối của mình, nhưng là xã hội biết bao bọc chúng bằng tình yêu.’ Đúng vậy, điều đó hoàn toàn đúng,” ngài nói. “Đây là nguyên tắc của một nền văn minh mang nguồn gốc Kitô giáo, bởi trong lịch sử nhân loại, Đức Kitô đã đến để cứu chuộc và trả lại phẩm giá trọn vẹn cho những ai chịu đau khổ vì sự kỳ thị do bệnh tật.”
“Tuy nhiên, Đấng Cứu Độ không muốn và cũng không thể cứu chúng ta mà không có sự cộng tác của chúng ta, cả ở cấp độ cá nhân lẫn xã hội. Vì thế, Người mời gọi chúng ta yêu thương anh chị em mình không chỉ bằng lời nói nhưng bằng hành động. Một cơ sở như nơi đây, với ơn Chúa và sự dấn thân của mọi người, có thể trở thành dấu chỉ của nền văn minh tình thương,” ngài nói.
Nhắc lại chứng từ của bệnh nhân Pedro Celestino, Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý đến lời cuối cùng của anh: “Cảm ơn vì đã yêu thương chúng tôi như chính chúng tôi là.”
“Cảm ơn chứng từ của anh!” Đức Giáo hoàng đáp lại. “Đúng vậy, Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chính chúng ta là. Thực ra, chỉ mình Thiên Chúa mới thực sự yêu chúng ta như chúng ta là; nhưng Người không muốn chúng ta cứ mãi như vậy! Không, Thiên Chúa không muốn chúng ta mãi bệnh tật; Người muốn chữa lành chúng ta!”
“Điều đó được thể hiện nhiều lần trong Tin Mừng. Đức Giêsu đến để yêu thương chúng ta như chúng ta là, nhưng Người không muốn chúng ta ở lại trong tình trạng ấy, mà muốn chăm sóc và chữa lành chúng ta!” ngài tiếp tục. “Một bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện mang sứ mạng Kitô giáo, là nơi con người được đón nhận như họ là và được tôn trọng trong sự yếu đuối của mình, để có thể được trợ giúp hồi phục theo một cái nhìn toàn diện.”
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng chiều kích thiêng liêng là yếu tố thiết yếu trong việc chăm sóc, và bày tỏ sự hài lòng khi điều này đã được giám đốc bệnh viện đề cập.
Ngài cũng cảm ơn cựu bệnh nhân Tarcisio vì bài thơ của anh, và nói rằng tại những nơi như bệnh viện này, mỗi ngày đều có biết bao “bài thơ” âm thầm được viết nên — không phải bằng lời, nhưng bằng những cử chỉ nhỏ bé, sự ân cần và lòng tốt trong các mối tương quan.
“Đó là những bài thơ mà chỉ mình Thiên Chúa có thể đọc trọn vẹn, và làm an ủi Trái Tim giàu lòng thương xót của Đức Kitô,” ngài nói.
Kết thúc, Đức Giáo hoàng nhờ những người hiện diện chuyển lời thăm hỏi của ngài đến tất cả các bệnh nhân trong bệnh viện, “đặc biệt là những người bệnh nặng và cô đơn nhất”, đồng thời phó dâng các bệnh nhân, nhân viên y tế và toàn thể đội ngũ phục vụ cho sự bảo trợ của Đức Maria, Đấng Bảo Trợ các bệnh nhân.
Chuyển ngữ từ ewtnnews.com


Bài viết liên quan
Đức Thánh Cha cầu nguyện Kinh Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Muxima
Lúc khoảng 3 rưỡi chiều Chúa nhật ngày 19 tháng 4, trong ngày thứ hai...
HÌNH ẢNH: Đức Giáo hoàng Lêô XIV cử hành Thánh lễ, lần hạt Mân Côi tại Angola
Ngày 19 tháng 4, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục chuyến tông du tại...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp Tổng thống Angola, kêu gọi quốc gia hướng đến công ích
Ngày 18 tháng 4, tại Luanda, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã kêu gọi các...
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam qua số liệu thống kê năm 2025
Sau gần 500 năm kể từ khi hạt giống Tin Mừng bắt đầu được gieo...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi “bảo vệ” và “đồng hành” với trẻ vị thành niên và người trưởng thành dễ bị tổn thương
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương...
ĐHY Parolin: Chuyến thăm của Đức Thánh Cha thể hiện niềm tin vào tương lai của châu Phi
Trong cuộc phỏng vấn trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại...