Ngày 14: Không ai quá xa lòng thương xót của Chúa

Trước Thánh Tâm Chúa, không có tội lỗi nào lớn hơn lòng thương xót của Ngài

LỜI CHÚA: Lc 23,42–43

Người gian phi nói: “Ông Giêsu ơi, khi vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Đức Giêsu đáp: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”.

SUY NIỆM

Có những người mang trong lòng một cảm giác rất âm thầm: “Có lẽ mình đã đi quá xa rồi”. Quá xa vì những sai lầm trong quá khứ. Quá xa vì những năm tháng nguội lạnh hay lạc hướng. Cũng có khi quá xa vì chính lòng mình đã mỏi mệt và không còn đủ sức tin rằng mình vẫn có thể bắt đầu lại. Ai cũng từng có những khoảng cách như thế.

Có người xa Chúa vì tổn thương. Có người vì những thất vọng trong đời sống đức tin. Có người mang mặc cảm vì những điều mình đã làm và nghĩ rằng Chúa chắc hẳn cũng đã thất vọng về mình. Và rồi, thay vì quay về, người ta ở lại trong khoảng cách ấy, như một người đứng ngoài cánh cửa vì tin rằng nó đã khép lại từ lâu. Nhiều khi điều làm chúng ta xa Chúa không chỉ là tội lỗi, mà còn là ý nghĩ rằng mình không còn xứng đáng để được yêu thương nữa.

Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta về một người đang ở những giờ cuối cùng của đời mình. Người gian phi bị đóng đinh bên cạnh Đức Giêsu không có nhiều điều để dâng lên, không có một quá khứ đẹp để kể lại, cũng không có cơ hội sửa chữa dài lâu. Chỉ còn một lời rất nhỏ bé và chân thành: “Xin nhớ đến tôi”. Và điều lạ lùng đã xảy ra.

Đức Giêsu không hỏi anh đã sai bao nhiêu lần, Ngài cũng không nhắc lại quá khứ hay bắt anh ta phải chứng minh điều gì. Nhưng Ngài chỉ nói: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi”. Thánh Tâm Chúa cũng vậy. Lòng thương xót của Chúa không hoạt động theo cách tính toán của con người. Ngài không yêu vì chúng ta hoàn hảo và cũng không ngừng yêu khi chúng ta yếu đuối. Trước Thánh Tâm Chúa, không có cuộc đời nào quá đổ vỡ, không có tội lỗi nào lớn hơn lòng thương xót và cũng không có ai đi quá xa để không thể trở về. Điều khó nhất nhiều khi không phải là Chúa tha thứ, mà là chúng ta dám tin rằng mình vẫn được tha thứ.

Có thể hôm nay chúng ta vẫn còn mang theo quá khứ, những vết thương hay những điều chưa thể gọi tên. Nhưng Tin Mừng nhắc chúng ta rằng chỉ cần một trái tim còn biết hướng về Chúa, cánh cửa lòng thương xót vẫn mở ra. Bởi vì Thánh Tâm Chúa không khép lại trước những người lạc đường. Ngài vẫn chờ đợi chúng ta, vẫn gọi chúng ta và vẫn dành cho chúng một chỗ trong tình yêu của Ngài.

SỐNG ĐỂ TIN VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT

(1) Đừng tuyệt vọng về bản thân: Hôm nay, nếu chúng ta đang mang  mặc cảm hay quá khứ nặng nề, hãy nhớ rằng không ai bị loại khỏi tình yêu của Chúa.

(2) Gọi tên điều đang giữ mình ở khoảng cách với Chúa: Có thể đó là tội lỗi, nỗi sợ hay cảm giác không xứng đáng. Điều được gọi tên thường bắt đầu được chữa lành.

(3) Học cầu nguyện như người “gian phi”: Một lời ngắn nhưng thật lòng: “Lạy Chúa, xin nhớ đến con”. Đôi khi điều Chúa cần chỉ là một trái tim mở ra.

(4) Đừng đóng vai người xét xử chính mình hay người khác: Lòng thương xót không phủ nhận sự thật, nhưng mở ra cơ hội để bắt đầu lại.

(5) Trở thành dấu chỉ của lòng thương xót: Quanh chúng ta có những người đang nghĩ rằng mình không còn được đón nhận. Hãy trao cho họ sự cảm thông thay vì phán xét.

NGUYỆN CẦU VỚI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lạy Chúa Giêsu, có những lúc con nghĩ mình đã đi quá xa, quá nhiều yếu đuối, quá nhiều sai lầm và không còn xứng đáng để đến gần Chúa nữa. Nhưng hôm nay, khi nghe lời Chúa nói với người gian phi trên thập giá, con hiểu rằng lòng thương xót của Chúa rộng lớn hơn mọi khoảng cách của con người. Xin chữa lành nơi con sự tuyệt vọng và mặc cảm. Xin cho con đừng sống mãi trong quá khứ hay khép lòng mình lại vì sợ hãi. Xin dạy con biết khiêm tốn quay về và tin rằng Thánh Tâm Chúa vẫn luôn rộng mở.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho con không bao giờ nghi ngờ lòng thương xót của Chúa và cũng biết sống lòng thương xót ấy với tha nhân.

KINH DÂNG NGÀY

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, con dâng lên Chúa ngày hôm nay cùng những điều còn làm lòng mình nặng nề và xa cách. Xin đừng để con sống trong thất vọng hay mặc cảm, nhưng luôn nhớ rằng nơi Chúa không có cánh cửa nào đóng lại với những ai muốn trở về. Khi con yếu đuối, xin nâng đỡ. Khi con sợ hãi trước quá khứ của mình, xin cho con tìm được bình an trong tình yêu và sự tha thứ của Chúa. Xin cho con cũng biết nhìn người khác bằng ánh mắt đầy cảm thông, để không ai phải cảm thấy mình bị bỏ lại bên ngoài. Con dâng ngày này trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi người tội lỗi tìm được sự tha thứ, những trái tim lạc đường tìm lại lối về và những người tuyệt vọng khám phá rằng mình chưa bao giờ ở ngoài lòng thương xót của Chúa. Amen.

Paulthem, CSC

 

Bài viết liên quan

Các Đức Giáo Hoàng và Lòng Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trong hơn một thế kỷ rưỡi qua, các Đức Giáo Hoàng không ngừng giảng dạy...

Ba dòng suối thiêng liêng tuôn chảy từ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh nữ Margaret Mary Alacoque đã chiêm ngắm ba dòng suối thiêng liêng tuôn chảy...

Ngày 13: Người Cha vẫn trông đợi

Thánh Tâm Chúa vẫn hướng về những còn người lạc đường và vẫn chờ đợi...

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Thánh Tâm Chúa Giêsu dạy chúng ta biết yêu thương

Trong Thánh lễ cử hành tại Sân vận động Gran Canaria vào thứ Năm, ngày...

Làm thế nào để thánh hiến bản thân cho Thánh Tâm Chúa Giêsu?

Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu bao gồm lời kinh thánh hiến, nhưng quan...

Tại sao Chúa Giêsu thường được mô tả với Trái Tim ở bên ngoài thân mình?

Chúa Giêsu muốn trao ban Trái Tim của Người cho chúng ta, để trái tim...