Đức Thánh Cha Lêô XIV: Điều tôi yêu mến nơi nước Mỹ là tinh thần tự do và việc đón nhận con người từ khắp nơi trên thế giới

Trong cuộc phỏng vấn với hai đài truyền hình NBC và Telemundo, Đức Thánh Cha mời gọi những người di dân đừng đánh mất niềm hy vọng, đồng thời nhấn mạnh vẻ đẹp được hình thành khi con người vượt qua khác biệt và nhận ra sự phong phú nơi mỗi nhân vị. Ngài cũng bày tỏ ước mong được viếng thăm Hoa Kỳ, đồng thời tái khẳng định sứ mạng của mình là mục tử của Giáo hội hoàn vũ, phục vụ mọi dân tộc trên thế giới.

Edoardo Giribaldi – Vatican

Tinh thần tự do, những cơ hội rộng mở và truyền thống qua nhiều thế hệ đón nhận người từ khắp nơi trên thế giới trở thành thành viên của một quốc gia duy nhất – đó là điều Đức Thánh Cha Lêô XIV yêu quý nhất nơi Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Đây là chia sẻ của ngài trong cuộc phỏng vấn dành cho hai đài truyền hình NBC và Telemundo sau buổi gặp gỡ cầu nguyện “Khúc ca Hòa bình” (Cantico di Pace), diễn ra hôm qua, ngày 29 tháng 7, tại Borgo Laudato si’, trong khu Vườn Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, với sự tham gia của danh ca Andrea Bocelli và ca đoàn ABF Voices.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong muốn được trở về thăm quê hương của mình, đồng thời một lần nữa đề cập đến vấn đề người di dân, khuyến khích họ đừng đánh mất niềm hy vọng và hãy sống “một cách có trật tự”.

Học nơi trẻ em

Những em nhỏ đến từ nhiều quốc gia khác nhau và thuộc các tôn giáo khác nhau đã cùng hòa chung tiếng hát và âm nhạc. Trong khung cảnh đầy ý nghĩa của buổi “Khúc ca Hòa bình”, Đức Thánh Cha nhìn thấy lời mời gọi hãy “hướng tầm nhìn xa hơn”, để nhận ra vẻ đẹp được nảy sinh và mọi người đều có thể góp phần tạo nên “khi chúng ta biết gác lại một số khác biệt và nhìn nhận sự phong phú nơi mỗi con người, tất cả đều được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những lời cầu nguyện của các em nhỏ, khi các em đặt cho người lớn một câu hỏi vừa đơn sơ vừa khiến lòng người trăn trở: “Tại sao lại có chiến tranh mà không có hòa bình? Tại sao lại có hận thù mà không có yêu thương?”

“Tôi tin rằng trẻ em có thể dạy chúng ta rất nhiều điều. Chúng ta cần khám phá lại những giá trị, kho tàng quý giá nơi con người, nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau và mọi người đều có thể thực sự góp phần xây dựng một xã hội yêu chuộng hòa bình, tìm kiếm hòa bình và biết đón nhận nhau bất chấp những khác biệt. Nếu tất cả cùng cộng tác để xây dựng hòa bình, chúng ta có thể vượt qua rất nhiều hoàn cảnh gây nên xung đột và hận thù.”

Mục tử của Giáo hội hoàn vũ

Cuộc trò chuyện sau đó chuyển sang ý nghĩa của việc Đức Robert Francis Prevost trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Hoa Kỳ. Trước nhận định này, Đức Giám mục Rôma khiêm tốn trả lời:

“Tôi nghĩ về bản thân mình trước hết như là Đức Giáo hoàng, người tình cờ là một người Mỹ.”

Đó không phải là cách giảm nhẹ tình yêu dành cho quê hương, bởi chính Đức Thánh Cha khẳng định ngài luôn dành cho đất nước mình “một tình yêu sâu đậm”, nhưng là để tái khẳng định sứ mạng của mình là “mục tử của Giáo hội hoàn vũ”, với tiếng nói và cơ hội đối thoại dành cho toàn thế giới.

“Vì thế, tôi luôn đặt mọi sự theo đúng trật tự ấy. Đồng thời, tôi cũng nhận ra rằng, đối với tôi cũng như đối với người dân Hoa Kỳ, nếu nhìn vào phản ứng mà chúng ta đã chứng kiến kể từ ngày 8 tháng 5 năm ngoái, thì việc có vị Giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ mang một ý nghĩa rất lớn.”

Tinh thần tự do và những cơ hội

Khi được hỏi điều gì nơi nước Mỹ khiến ngài yêu mến nhất, Đức Thánh Cha Lêô XIV cho biết điều ngài trân trọng nhất chính là những nguyên tắc nền tảng của quốc gia này.

“Điều mà nước Mỹ đại diện, đó là tinh thần tự do, tinh thần của những cơ hội, và việc qua nhiều thế hệ đã mời gọi những con người từ khắp nơi trên thế giới trở thành một phần của nước Mỹ.”

Sự phong phú của nước Mỹ

Đức Robert Francis Prevost cũng nhắc lại rằng, về phía ông bà nội, ngài xuất thân từ một gia đình di dân; còn bên ngoại, “có những người từng là nô lệ và cũng có những người từng là chủ nô”.

“Nếu có thể nói như vậy, đó là một lịch sử của sự trưởng thành, và chính kinh nghiệm ấy giúp tôi nhận ra đây là một trong những sự phong phú lớn lao nhất của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Tôi vẫn tiếp tục ủng hộ những nguyên tắc đã làm nên bản sắc của người Mỹ trong suốt nhiều năm qua, và điều đó sẽ luôn tiếp tục.”

“Quý vị sẽ thấy tôi ở đó”

Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhiều lần gửi sứ điệp đến các cộng đồng và tổ chức tại quê hương Hoa Kỳ. Khi được hỏi về khả năng thực hiện một chuyến viếng thăm, ngài không giấu mong muốn được trực tiếp trở về, để làm chứng mạnh mẽ hơn nữa cho sứ mạng cổ võ hòa bình, yêu thương và nỗ lực chung nhằm xây dựng sự hòa hợp.

“Quý vị sẽ thấy tôi ở đó. Thật trùng hợp, hôm nay chúng tôi vừa xem lại lịch làm việc cho hai năm tới. Hiện vẫn chưa có gì được quyết định, nhưng tôi thực sự hy vọng sẽ sớm đến đó.”

Người di dân hãy luôn hy vọng

Ở phần kết của cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha dành lời nhắn gửi đặc biệt đến những người di dân.

“Anh chị em hãy luôn hy vọng. Đồng thời, hãy cố gắng sống một cách có trật tự. Chúng ta phải nhìn nhận rằng, nếu ai đó phạm pháp hay gây tội ác thì không thể xây dựng một xã hội theo cách ấy được. Vì thế, chúng ta cần học cách sống trong hòa bình; nhưng đồng thời cũng phải luôn có lòng can đảm và niềm hy vọng, vì chính những điều ấy sẽ luôn nâng đỡ chúng ta.”

Chuyển ngữ từ vaticannews.va

Bài viết liên quan

Các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện trong bối cảnh tỷ lệ phá thai gia tăng

Trước tình trạng phá thai gia tăng và việc thuốc phá thai ngày càng dễ...

Giám mục Indonesia kêu gọi Giáo hội Á châu chia sẻ nguồn lực cho sứ mạng chung

Tại cuộc họp báo bế mạc Đại hội toàn thể lần thứ XII của Liên...

Đức Thánh Cha tham dự buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ mang tên “Bài ca Hòa bình”

Trong buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ “Bài ca Hòa bình” tại Borgo...

Hội thảo quốc tế tại Chilê: Truyền thông cổ võ đối thoại, nhân phẩm và tình huynh đệ

Đức Thánh Cha Lêô XIV khích lệ những người làm truyền thông tham dự một...

Đức Lêô XIV kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng tại Trung Đông

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu...