Giuđa đã ra đi

Ốc Trần

Bữa tiệc vượt qua của người Do thái là dịp để họ kỷ niệm về sự giải thoát dân Israel ta khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Thế nhưng, chính trong bữa ăn ấy lại xảy ra một câu chuyện buồn của Thầy Giêsu chí thánh và các môn đệ thân tín của mình. Chuyện là…

Cách đây khoảng ba năm về trước, tại vùng đất thân thương này xuất hiện một nhà giảng thuyết mà dân chúng phải nhận xét rằng “xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy” (Ga 7, 46), Người tên là Giêsu, con bà Maria và ông thợ mộc Giuse. Thế rồi, hết người này đến người khác họ rỉ tai và theo nhau đến nghe Ngài giảng dạy. Họ ao ước được nuốt từng lời của Ngài và mong được nghe Ngài giải thích Kinh Thánh cho họ.  Các môn đệ, những người mà Ngài đã thức suốt đêm để cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha để tuyển chọn làm cánh tay nối dài cùng Ngài loan truyền Nước Chúa. Và đương nhiên, Giuđa Ítcariốt cũng nằm trong danh sách các môn đệ thân tín nhất của Chúa.

Hơn ai hết, Giuđa cũng như những người được chọn đều cảm thấy mừng rỡ. Niềm vui và sự mừng rỡ ấy không chỉ dừng lại ở cá nhân của các ông mà còn cả với gia đình thân nhân nữa. Không vui sao được khi mà người thân của mình đã được đích thân Thầy tuyển chọn và mời gọi. Không vui sao được khi lòng mong ước của mình lại trùng hợp với ý Chúa. Và đối với Giuđa thì ông còn có một niềm vui riêng là được đảm trách giữ túi tiền, nghĩa là ông có chức vụ trong nhóm môn đồ của Thầy Giêsu. Thế nhưng, bước chân khởi đầu, bước chân quyết tâm ra đi từ giã họ hàng và mọi người để lên đường theo Chúa của Giuđa diễn ra trong hân hoan bao nhiêu thì bước chân ra đi từ bữa tiệc vượt qua cùng Thầy và anh em lại hèn hạ, ô nhục bấy nhiêu. Cũng vẫn là Giuđa với tên tuổi, với vóc dáng, với thân hình ấy, nhưng giờ này trong tâm trí và trái tim ông đã không còn chỗ cho Thầy mình nữa. Tất cả những tình cảm yêu mến mà Thầy dành cho ông, giờ đã được đánh đổi chỉ bằng ba mười đồng bạc. Vậy là Giuđa đã ra đi…

Giuđa đã ra đi để làm một việc mà không ai trong các anh em cùng chí hướng với ông ngờ tới.

Giuđa đã ra đi vứt lại phía sau ánh mắt tha thứ, ánh mắt hy vọng của Chúa.

Giuđa đã ra đi để làm một việc là dùng chính nụ hôn- biểu tượng của tình yêu cao quý để bội phản Thầy mình.

Giuđa đã ra đi để tự chuốc lấy án phạt cho mình, ông sẵn sàng bỏ qua lòng thương xót của Chúa, để thực hiện lời hứa với đám người đầy ác khí đang muốn tìm cách giết Chúa.

Khi suy gẫm về câu chuyện của Giuđa chúng ta sẽ rút ra cho mình rất nhiều bài học đáng quý. Có bao giờ chúng ta tự đắc đấm ngực mà lên oai với đời rằng mình là người luôn sống chữ tín, luôn sống chính trực, luôn sống ngay thẳng không? Có bao giờ chúng ta tự hào rằng mình sẽ không bao giờ làm những việc ngu ngốc, bán rẻ lương tâm, bán rẻ nhân phẩm với mấy đồng tiền lẻ như Giuđa không?

Thiên Chúa không vui thích gì khi nhìn thấy con cái mình rơi vào vũng lầy của tội lỗi. Và Thiên Chúa lại càng không bao giờ muốn đẩy con cái mình đi trong vòng quay của ma quỷ. Vì tên của Thiên Chúa là tình yêu nên Ngài luôn mong muốn và ước ao cho con người được hạnh phúc. Việc nắm bắt và giữ gìn hạnh phúc ấy là tùy thuộc vào bản thân của mỗi chúng ta.

Lạy Chúa, trái tim Chúa đã chịu đau đớn khi chứng kiến Giuda ra đi thi hành ý định phản bội. Chúa cũng đã rất đau buồn mỗi khi chúng con lãng quên tình Chúa và bội phản với Ngài. Xin Chúa thương tha thứ và giúp chúng con biết thúc giục lương tâm của mình sống theo đường ngay nẻo chính. Nhờ đó chúng con được Chúa ban phúc và thưởng công vinh phúc trên Nước của Ngài. Amen.

Bài viết liên quan

Thứ bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa: Mc 16, 9-15 Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất...

Thứ sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển...

Suy niệm tin mừng thứ năm bát nhật Phục Sinh

Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã...

Suy niệm tin mừng thứ tư tuần bát nhật Phục sinh

Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ...

Suy niệm tin mừng Chúa nhật Phục Sinh năm C

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 20, 1-9. Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi...

Ngọn lửa phục sinh – niềm hy vọng luôn bừng sáng trong đời sống thánh hiến

Trong Năm Thánh Hy Vọng này, Giáo hội mời gọi chúng ta – những người...