+++> NHẤN ĐỂ XEM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY
Vào lúc 15h30 ngày 15/02/2025, hơn 500 sinh viên, cựu sinh viên Công giáo đang học tập, làm việc tại TGP. Huế đã quy tụ về Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế tham dự Ngày hành hương mừng Hồng ân Năm Thánh Bách chu niên của Dòng. Với chủ đề “bước đi trong Hy vọng và Thánh ân”, Ngày hành hương Năm Thánh dành riêng cho SVCG là dịp thuận tiện để các bạn trẻ kín múc ân sủng của Thiên Chúa ban qua Giáo hội, cách riêng qua Năm Thánh của Dòng Thánh Tâm Huế. Bên cạnh đó, sau thời gian nghỉ ngơi, đón tết bên gia đình, đây cũng là lúc các bạn trẻ khởi đầu cho một hành trình đầy hứa hẹn trong việc trau dồi tri thức, đức tin và để gặt hái được những hoa trái tốt đẹp.
Chương trình bắt đầu bằng giờ đón tiếp, chào mừng. Các bạn sinh viên cũng được hướng dẫn hồi tâm, xét mình để lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Cao điểm của Ngày hành hương là Thánh Lễ Tạ ơn- mừng Tân niên do Đức TGM Phó Giuse Đặng Đức Ngân chủ tế. Hiệp dâng Thánh Lễ còn có sự hiện diện của Cha Bề trên Tổng quyền Phêrô Nguyễn Thái Công, Cha Đặc trách SVCG Phêrô Nguyễn Văn Tiến, Quý Cha trong Dòng, Qúy Cha khách, Quý Tu sĩ, Qúy ân nhân và một số các trẻ lương dân.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Tổng Phó Giuse đã nêu dẫn về những “khủng hoảng” trong thực tại nhân sinh: khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng lương tâm, khủng hoảng tình yêu thương, khủng hoảng kinh tế…. Qua đó, chiều kích “hy vọng” của Năm Thánh là điều được nhấn mạnh. Việc hành hương trong dịp Tân niên nhắc nhở và mời gọi mỗi người tiến bước trong hành trình hy vọng đi tìm ý nghĩa cuộc sống, tìm gặp Thiên Chúa. Cuộc hành hương đó cũng nhắc đến chiều kích nội tâm, đó là sự hoán cải, canh tân. Hành hương này là cơ hội để mỗi người củng cố niềm hy vọng, tiến bước để đón nhận bình an của Thiên Chúa, củng cố đức tin và sự hiệp nhất cộng đoàn. Thêm nữa, việc hành hương cũng là lời mời gọi thiết thực để chúng ta bước ra khỏi những rào cản của con tim và đến với tha nhân. Vì thế, ngoài việc đón nhận ơn thánh, cộng đoàn cũng được mời gọi bước đi và tung gieo niềm hy vọng vào giữa lòng đời.
Cách riêng, Đức Tổng Giuse cũng mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các bạn sinh viên ý thức về trách nhiệm, bổn phận của mình để trưởng thành không chỉ về kiến thức, mà còn về đức tin và nhân cách. Trong sự khởi đầu của niềm hy vọng: “Chúng ta hãy để lời Chúa tiếp tục vang vọng trong trái tim mỗi người, khích lệ và nâng đỡ chúng ta vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, mỗi người không ngừng thúc giục lòng mình sống đúng với ơn gọi Kitô hữu, trở nên những chứng nhân của tình yêu, gieo niềm hy vọng, bình an đến với mọi người và mọi hoàn cảnh sống”
Sau Thánh Lễ, Hội chợ Ẩm thực và Hoan ca Văn nghệ mừng Tân Niên được khai mạc, là điểm nhấn đặc sắc của ngày hành hương. Với sự góp mặt của nhiều gian hàng đến từ các Tổ sinh viên, Qúy Thầy Học viện, Đệ tử, Dự tu… Hội quán đã mang đến những món ăn truyền thống cùng những trò chơi hấp dẫn. Thêm nữa, mọi người cùng thưởng thức, giao lưu văn nghệ qua những tiết mục đặc sắc. Tất cả không chỉ góp thêm niềm vui của Ngày hành hương Năm Thánh, mà còn là dịp để sinh viên Công giáo cùng nhau đón chào năm mới, gắn kết thắt chặt tình hiệp thông, lan tỏa tinh thần bác ái và yêu thương. Ngày hội khép lại trong niềm hân hoan, ắt hẳn để lại những dấu ấn trong lòng người tham dự, đồng thời tiếp thêm động lực để bước vào năm mới với nhiều bình an và ân sủng của Thiên Chúa.
Bài viết và hình ảnh: Đức Hoàng, CSC
Bài viết liên quan
Bước đi trong hy vọng và tình yêu qua sắc chỉ “Spes Non Confundit” và thông điệp “Dilexit Nos”
BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG VÀ TÌNH YÊU QUA SẮC CHỈ “Spes Non Confundit” VÀ...
Th3
Ngày đó, các Anh hy vọng gì?
Anh em Dòng Thánh Tâm Huế vui mừng vì được sống trong thời gian ân...
Th3
Trend hy vọng
Trong những năm gần đây, chúng ta thường được nghe các thuật ngữ mới lạ...
Th3
Dòng Thánh Tâm Huế – Niềm hy vọng từ những vụ mùa bội thu ơn gọi
Vỏn Vẹn, CSC Năm Thánh “Hy Vọng” của Giáo hội được mở ra trùng với...
Th3
Xây dựng mái ấm gia đình trong niềm hy vọng
“Gia đình là đôi tai để lắng nghe, bờ vai để khóc và trái tim...
Th3
Đức Kitô là con đường hy vọng
Giữa nhịp sống hối hả, giữa những muộn phiền và lo toan của cuộc sống...
Th3