Tháng Năm về, một tháng trong năm với tên gọi thật thơ mộng, thật tươi vui: Tháng Hoa. Tháng mà muôn người Công giáo khắp nơi rộn rã mùa dâng hoa kính Đức Mẹ. Trong tâm tình đó, sau nhiều ngày chuẩn bị, Trại hè Lưu trú Thánh Tâm Huế 2026 đã chính thức khai mạc tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang với chủ đề “Cùng Mẹ La Vang, tỏa sáng Tin Mừng”. Hơn 120 Lưu trú sinh thuộc Nhà Lưu Trú Thánh Tâm Huế, cùng với quý Cha, quý Thầy trong Ban Giám đốc, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh, các cựu lưu trú, cùng quý khách đã đến tham gia trại hè kéo dài 2 ngày (23/05-24/05), trải qua chuỗi hoạt động vừa vui chơi, vừa vun đắp đức tin, kết nối bạn bè và gắn kết với Mẹ La Vang.
Khai trại đầy ý nghĩa: Gieo mầm trách nhiệm, vun đắp tình yêu
Ngày đầu tiên, lễ nhập trại diễn ra vào lúc 8h30’ sáng với sự vui tươi, hớn hở nhưng không kém phần trang nghiêm. Sau nghi thức chào cờ, Cha phụ trách đồng thời là trưởng trại Linh mục Matthêu Nguyễn Đăng Huệ, CSC đã có những lời dặn dò, phổ biến nội quy và thông báo mục đích chính của trại hè năm nay. Cha nhấn mạnh: “Trại hè không chỉ là nơi các em nghỉ ngơi sau một năm học tập vất vả, mà là sân chơi để các em học cách sống chung, chia sẻ, thể hiện lòng yêu Mẹ và lan tỏa những điều tốt đẹp – chính là ‘tỏa sáng tin mừng’ mà chủ đề trại năm nay hướng đến. Nội quy trại không phải là những ràng buộc, mà là quy tắc để tất cả cùng có một kỳ trại an toàn, ý nghĩa, để mỗi em mang về nhà niềm vui trọn vẹn của tình yêu Thiên Chúa qua Mẹ La Vang thêm lớn mạnh”. Sau những phổ biến, các nhóm đã thực hiện nghi thức đội Thánh Thể, tái khẳng định lòng tôn kính Thánh Thể và tinh thần đoàn kết của từng đội, trước khi bước vào các hoạt động vui chơi đầu tiên.
Chuỗi hoạt động đa dạng: Gắn kết tình bạn, lan tỏa niềm vui
Trại hè năm nay thiết kế đa dạng các hoạt động giải trí, rèn luyện kỹ năng phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Với nhiều trò chơi nhỏ (Thi uống nước, đưa cá về ao, đua xe…) và trò chơi lớn “Truy tìm dấu vết Tin Mừng” xuyên suốt khu vực xung quanh bên cạnh Linh đài Đức Mẹ La Vang, đòi hỏi các thành viên trong đội phải phối hợp nhịp nhàng để vượt qua thử thách. Đặc biệt, cuộc thi nấu ăn “Bữa cơm chung của gia đình Lưu trú Thánh Tâm Huế” và giải mật thư liên quan đến các câu chuyện Kinh Thánh đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của tất cả các Lưu Trú Sinh và mọi người, vừa rèn luyện khả năng tự lập, vừa củng cố kiến thức đức tin một cách tự nhiên, không gò bó.
Điểm nhấn của kỳ trại là buổi tối ngày đầu tiên với giờ lần chuỗi Mân Côi và nghi thức dâng hoa kính Đức Mẹ trước tượng Đức Mẹ La Vang ở linh đài.
Sau nghi thức gọi Lửa Thiêng, các đội lần lượt trình diễn những tiết mục văn nghệ, những câu chuyện bên ánh lửa thiêng về các nhân vật, các dụ ngôn trong Kinh Thánh, thậm chí là tiết mục nhảy hiện đại do chính các em biên đạo. Các em đã trình diễn các tiểu phẩm đó kịch tính, có những câu chuyện buồn, nhưng cũng pha chút hài hước mang hơi thở cuộc sống ngày nay như: con cái không vâng lời cha mẹ, bài bạc, ăn nhậu, sa đà vào các tệ nạn xã hội, trộm cướp… Nhưng qua các câu chuyện các em làm sáng lên được tình yêu và sự bao dung tha thứ. Tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người và con người dành cho nhau. Tiếng cười, tiếng hát vang vọng xuyên đêm, kết nối tất cả các em thành một gia đình lớn ngồi bên đống lửa trại ấm áp. Chương trình “Lửa trại” kết thúc trong sự sâu lắng qua bài: “Mang lửa về tim”. Trên tay các em có cây nến sáng, dâng lời cầu nguyện tạ ơn Chúa, tri ân quý Cha, quý Thầy, quý thầy cô, cùng cha mẹ và tất cả mọi người.
Thánh lễ cuối trại đặc biệt: Rước lễ lần đầu tại chân Đài Mẹ La Vang
Kỳ trại hè khép lại vào lúc 8h00 sáng Chủ Nhật với Thánh Lễ tạ ơn cuối năm, do cha Matthêu Nguyễn Đăng Huệ, CSC chủ sự, được cử hành tại chính Linh đài Đức Mẹ La Vang – nơi linh thiêng mà tất cả các em đều mong được tham dự Thánh Lễ. Điểm đặc biệt của Thánh Lễnăm nay là có 6 em được rước lễ lần đầu, một bước ngoặt quan trọng trong hành trình đức tin của các em, được cử hành trong sự chứng kiến của quý Cha, Quý thầy, các bạn Lưu trú sinh, quý cha mẹ và cộng đoàn tham dự Thánh Lễ. Cha Mathêu đã nhắn nhủ các em: “Các em đã có một kỳ trại đầy niềm vui bên Mẹ La Vang, hôm nay các em lần đầu được đón nhận Thánh Thể Chúa, hãy giữ gìn ngọn lửa Tin Mừng mà các em đã vun đắp trong suốt thời gian học Giáo lý đặc biệt trong 02 ngày qua, lan tỏa nó về với gia đình, trường lớp của mình, để mỗi em đều là một ánh sáng nhỏ tỏa ra điều tốt đẹp, đúng với chủ đề năm nay của trại hè”.
Thánh Lễ kết thúc trong không khí xúc động, khi các em cùng chụp ảnh lưu niệm trước tượng Mẹ La Vang, hẹn gặp lại vào trại hè năm sau. Nhiều phụ huynh đến đón con đều chia sẻ sự hài lòng, khi thấy các con không chỉ có niềm vui sau kỳ nghỉ hè đầu tiên, mà còn trưởng thành hơn, biết chia sẻ và thể hiện đức tin của mình.
Sau đó, quý Cha, quý Thầy trong Ban Giám đốc đã tổ chức trao quà phát thưởng cho các em có thành tích học tập trong năm học vừa qua, đồng thời trao giải cho các đội thể hiện tinh thần tốt trong suốt kỳ trại hè. Cuối cùng, trước khi kết thức trại hè là bữa cơm trưa chung bên nhau. Sau bữa cơm trưa, các tổ được phân công công việc của mình.
Trại hè kết thúc lúc 13h00 cùng ngày trong niềm vui tạ ơn Chúa và Mẹ La Vang.
Bài và ảnh: Đình Huấn, CSC

Bài viết liên quan
Giáo xứ Bảo Long long trọng kiệu hoa kính Đức Mẹ trong tiết “rét nàng Bân”
Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối xuân, khi người dân vùng Tây...
Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới: 30 năm- một hành trình của ân sủng và sự phục vụ
Sáng ngày 30/4/2026, tại giáo xứ Sơn Thủy, một Diễn đàn Truyền giáo đặc biệt...
Chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và Dòng Thánh Tâm Huế Nhìn lại hành trình 30 năm thi hành sứ vụ tại A Lưới
“Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Ba mươi năm nhìn lại là...
Đêm thiêng tuần chầu Giáo xứ Bảo Long
Đêm buông nhẹ trên Giáo xứ Bảo Long, khi những ánh đèn bắt đầu lung...
THÔNG BÁO: Chương trình học hè 2026 của Lưu Trú Thánh Tâm Huế
Nhằm giúp các em học sinh được trang bị kiến thức, rèn luyện đạo đức...
Nhà Lưu trú Thánh Tâm Đông Hải tĩnh tâm Mùa Chay 2026
Mùa Chay là khoảng thời gian đặc biệt trong hành trình sống đức tin, khi...