Trong bầu khí Hội Thánh mừng nhớ Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, Thánh lễ khai giảng năm học mới tại Nhà Lưu trú Thánh Tâm Ngãi Giao đã mở ra cho 27 em lưu trú một hành trình mới của học tập, trưởng thành và sống đức tin với lời mời gọi: “Đừng sợ, hãy theo Thầy”.

Lúc 10 giờ 00 sáng ngày 3 tháng 9, tại Tu sở Thánh Tâm Ngãi Giao, thuộc Dòng Thánh Tâm Huế, cộng đoàn đã long trọng cử hành Thánh lễ khai giảng năm học mới cho 27 em lưu trú tại Tư sở. Thánh lễ do cha Phêrô Nguyễn Quang Ty, Bề trên Cộng đoàn, chủ tế; cha Giuse Phan Hữu Tài, phụ trách các em Lưu trú, giảng lễ.
Dựa trên bài Tin Mừng về mẻ cá lạ lùng, cha Giuse hướng cộng đoàn đến hình ảnh các môn đệ sau một đêm vất vả nhưng không thu được kết quả. Chính trong lúc mệt mỏi và thất vọng, Chúa Giêsu đến và nói với Simon Phêrô: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.”
Dù kinh nghiệm của một người ngư phủ cho ông biết rằng nỗ lực ấy dường như vô ích, nhưng Phêrô vẫn đáp lại: “Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.” Từ sự vâng phục ấy, một mẻ cá lớn đã được bắt lên. Nhưng điều kỳ diệu hơn cả là Chúa Giêsu đã nhìn thấy nơi Phêrô một tương lai mà chính ông chưa thể nhận ra: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người lưới người như lưới cá.”
Từ câu chuyện của Phêrô, cha Giuse nhắn nhủ các em đừng để những yếu đuối, sai lỗi hay thất bại của hiện tại làm mất đi niềm hy vọng vào tương lai. Nhà lưu trú không phải là nơi dành cho những người đã hoàn hảo, nhưng là môi trường để các em được yêu thương, giáo dục, uốn nắn và từng bước trưởng thành.

Mỗi em đến với nhà lưu trú mang theo một hoàn cảnh, một tính cách và những giới hạn riêng. Có thể các em chưa phải là những người hoàn hảo; có những yếu đuối, những sai lỗi và cả những điều cần phải thay đổi. Nhưng Thiên Chúa không đợi con người hoàn hảo rồi mới gọi. Người gọi mỗi người ngay trong chính hoàn cảnh hiện tại và kiên nhẫn dẫn họ từng bước trưởng thành.
Vì thế, nhà lưu trú không chỉ là nơi các em học tập, nhưng còn là một môi trường để bắt đầu lại: biết sống kỷ luật hơn, chăm chỉ hơn, biết làm chủ bản thân, sử dụng thời gian và công nghệ cách đúng đắn, siêng năng cầu nguyện, biết nhận lỗi và sửa lỗi.

Thánh lễ cũng giúp cộng đoàn nhận ra ý nghĩa của việc các gia đình trao gửi con em nơi nhà dòng. Đó không phải là một sự thất bại trong giáo dục, nhưng là một hành động của tình yêu và trách nhiệm. Cùng với gia đình và Hội Thánh, Nhà Lưu trú Thánh Tâm Ngãi Giao mong muốn trở thành một môi trường giúp các em lớn lên về tri thức, nhân bản và đời sống đức tin.

Vì thế, năm học mới không chỉ mở ra những bài học mới, nhưng còn mở ra một cơ hội để bắt đầu lại. Với 27 em lưu trú, hành trình phía trước sẽ có những thử thách, nhưng cũng đầy hy vọng khi các em biết đặt niềm tin nơi Chúa và để Người đồng hành.
Nguyện xin Chúa Giêsu luôn ở cùng các em, để trong từng ngày của năm học mới, các em biết can đảm bước ra khỏi những giới hạn của mình, biết lắng nghe tiếng Chúa và quảng đại đáp lại: “Đừng sợ, hãy theo Thầy.”
Tác giả: Hàng Ghế Cuối


Bài viết liên quan
Gia đình sinh viên Công giáo khai giảng năm học 2026–2027: “Hiệp hành trong đức tin – Phục vụ bằng tình yêu”
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và niềm vui chào đón năm học mới,...
Triết sinh Học viện: Niềm vui ngày gặp gỡ, đồng hành và gửi trao yêu thương tại Giáo xứ Lương Mai
Trong tinh thần đào luyện bản thân và chuẩn bị cho sứ mạng mục vụ,...
Một vầng trăng- một trời hy vọng
Hoà chung trong niềm vui của Tết Trung Thu, Gia đình Sinh viên Công giáo...
Gia đình Sinh Viên Công Giáo tại Huế khai giảng lớp tiếng Anh miễn phí
Lúc 19 giờ 30 tối qua, Gia đình Sinh viên Công giáo tại Huế đã...
Trao gửi yêu thương: Đến với anh chị em đồng bào nơi Giáo họ biệt lập Ba Lòng
Một ngày nơi Giáo họ biệt lập Ba Lòng, giữa núi rừng trùng điệp, những...
Lưu Trú Thánh Tâm Đông Hải khai giảng năm học mới 2026-2027
Trong bầu khí hân hoan của những ngày đầu năm học mới, lúc 18g00 ngày...