Sô-cô-la đắng hay ngọt?

Dọc theo con phố quen thuộc, tôi bị thu hút bởi những hộp Sô-cô-la và những bó hoa được bày trí rất đẹp mắt. Một chút thắc mắc trong đầu không biết sắp đến ngày gì mà sao họ lại bày bán những thứ này. Và rồi cũng chỉ sau phút mốt của thắc mắc đó tôi được giải đáp ngay bởi tiếng chào hàng của chị chủ: vào xem hàng em ơi, đắt cho chị hộp kẹo hay bó hoa nhé. Cả năm mới có một ngày lễ tình nhân, em cứ mua hộp Sô-cô-la to nhất này, loại đắng hay ngọt chị đều có cả, đảm bảo nên duyên vợ chồng sớm thôi. Thì ra là sắp đến ngày 14 tháng 2, ngày valentine.

Nói rằng chưa biết đến ngày này thì không đúng, nhưng chưa được đón nhận và thưởng nếm vị đắng hay ngọt của những chiếc Sô-cô-la kia thì với tôi là sự thật. Đơn giản là vì vào cái thời của tôi đâu có kiểu bày tỏ tình cảm lãng mạn như vậy. Hơn nữa, như đám bạn vẫn hay trêu đùa tôi, chưa có một cuộc tình “vắt vai” thì đã vào nhà dòng. Có chăng thì cũng chỉ là chút rung động của tình yêu tuổi học trò mà thôi. Bỗng nhiên, tôi có một suy nghĩ: hình như mình chưa biết làm lãng mạn cuộc tình với Đấng mà mình đã tuyên khấn trọn đời dâng hiến cho Ngài. Hình như mình đang sống tình yêu dâng hiến một cách khô khan cứng ngắc thì phải.

Có rất nhiều “câu chuyện tình” lãng mạn của các thánh với Đấng Tình Quân, chẳng hạn như chị thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu. Không ít những câu chuyện được chính chị ghi lại trong tập nhật ký của mình kể về những giây phút chị yêu Chúa nồng nàn đến độ thời gian không bao giờ đủ cho chị nói chuyện với Chúa. Như thánh Madalena, sau khi được ơn biến đổi, được cảm nếm vị ngọt tình yêu tha thứ của Chúa, đã thể hiện tình yêu Chúa trong mọi hoàn cảnh và trong mọi giây phút của cuộc đời. Ngay cả những lúc bị người đời sỉ nhục, khinh chê thì thánh nữ vẫn một lòng yêu mến Chúa và sẵn sàng làm mọi việc vì Chúa, đặc biệt trong cuộc khổ nạn của Ngài. Suy nghĩ đến đây, tôi chợt thấy rằng mình chỉ biết yêu trên đầu môi chót lưỡi, chỉ biết nói yêu Chúa bằng lời, chỉ biết say mê Chúa khi được nhận lãnh ơn huệ, khi được chiêm ngưỡng Chúa nơi Bí tích Thánh Thể. Nhưng lại chưa đưa tình yêu đó vào thực tế cuộc sống qua tha nhân cũng như qua công việc bổn phận của mình.

Sô-cô-la có vị đắng hay ngọt? Lời chào hàng của chị chủ quán cũng là lời đánh động tôi cần nhìn lại bản thân mình. Hình như bấy lâu nay tôi chưa nhận ra vị đắng trong thanh Sô-cô-la cuộc đời tôi đã được Thiên Chúa đón lấy bằng tình yêu của Ngài trên thánh giá. Ngài chấp nhận vị đắng đót từ nơi tôi là những tội lỗi, những đam mê trần tục, những phản bội vô ơn, những ích kỷ hẹp hòi, những gian dối điêu ngoa, và tất cả những điều bất xứng xúc phạm đến Ngài. Thay vào đó, Ngài tặng cho tôi hương vị ngọt ngào, chan chứa tình yêu mến qua biết bao hồng ân nhãn tiền tôi nhận từng ngày. Ngày 14-02 chỉ diễn ra một lần trong năm, nghĩa là cơ hội để các bạn trẻ thể hiện tình cảm của mình với đối phương trong ngày đặc biệt này chỉ có một lần. Còn tôi luôn luôn được Thiên Chúa ngỏ lời sống tình yêu dâng hiến trung thủy với Ngài trong từng giây phút của cuộc đời. Thế mà, khi được nhận lãnh hương vị ngọt ngào ấy, tôi lại cất giấu nó như tên đầy tớ tồi tệ đã chôn giấu nén bạc của mình dưới lòng đất mà không chịu làm lụng để nó được sinh lời. Không những không sinh lời mà hơn một lần tôi tỏ thái độ sống ơ hờ, khinh khi, càm ràm chán nản, buông lơi theo những cám dỗ, để cho vị ngọt ấy trở nên vô giá trị.

Ngày lễ tình nhân tuy được gọi là ngày dành cho các đôi bạn trẻ với khung cảnh của tình yêu lãng mạn trong đời sống hôn nhân. Nhưng thiết nghĩ, đây cũng là cơ hội để những người đang sống trong đời dâng hiến cũng biết thánh hóa ngày lễ này trở thành niềm hạnh phúc rất riêng, vì mình được gọi là bạn tình trăm năm của Đức Kitô.

Loading

Bài viết liên quan

ĐTC trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ Nam Sudan về Rôma

Hôm Chúa Nhật ngày 5/2/2023, trên chuyến bay từ Nam Sudan về Rôma, Đức Thánh...

Sứ điệp của ĐTC cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2023

Ngày 25/1/2023 Đức Thánh Cha đã công bố Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền...

Tưởng nhớ và cầu nguyện: Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI

Tưởng nhớ và cầu nguyện: Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI Vatican News Tiếng...

 Đức Bênêđictô XVI, thần học gia bàn qùy.

Sẽ không quá bất ngờ, nhưng sự ra đi của Đức Bênêđictô XVI vào một...