Sống thánh

ue saintsChuyện kể rằng trong một khu rừng nọ có hai vị ẩn sĩ. Một hôm, sau giờ cầu nguyện hai người ngồi tâm sự và tự thắc mắc với nhau rằng:
– Tại sao con người cứ suốt ngày cãi vã nhau và họ có những chuyện gì để cãi nhau vậy?
Suy nghĩ mãi họ cũng không đưa được ra câu trả lời. Để phá tan bầu khí căng thẳng một trong hai vị nảy ra ý tưởng:
– Chúng ta hãy thử cãi lộn với nhau đi.
Nhưng phải bắt đầu từ đâu và như thế nào lại là một bài toán cho cả hai. Rồi thì cuối cùng người ẩn sĩ kia cũng nghĩ ra cách.
– Đây nhé, có ổ bánh mì ở đây. Anh cầm lấy đi, tôi sẽ nói rằng: sao anh lại lấy ổ bánh mì của tôi. Anh nhớ phải trả lời là: không, bánh mì này là của tôi. Và tôi lại khẳng định nó là của tôi. Rồi anh lại cố cãi để khẳng định đó là của anh. Anh thấy sao, như vậy có thú vị không?
Ẩn sĩ kia gật đầu lia lịa tỏ vẻ đắc chí và tán thành. Thế là họ bắt đầu cuộc cãi vã có kịch bản này. Khi người ẩn sĩ này vừa cất to tiếng quát tháo:
– Sao anh lại lấy trộm ổ bánh mì của tôi.
Ẩn sĩ kia đáp liền:
– vậy à, đây của anh thì anh cầm lấy đi.

Hình ảnh của người ẩn sĩ trong câu chuyện trên cho chúng ta những suy tư về sự thánh thiện, nhất là trong cuộc sống ngày nay. Quả thật, công nghệ kỹ thuật số càng ngày càng đưa chúng ta tiến sâu vào những tiện nghi và những khám phá bất ngờ. Nó lôi cuốn chúng ta như một cơn cuồng phong khiến chúng ta đôi lúc không làm chủ được bản thân. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có những phương cách và những gương sáng để chống trả với những gọi mời đầy nguy hiểm ấy. Đó là tấm gương của các thánh mà hôm nay Giáo hội mừng kính.

Trong trình thuật tin mừng theo thánh Matthêu (Mt 5, 1-12a), Đức Giêsu đã đưa ra Tám Mối Phúc là đường mở lối vào Nước Trời. Sứ điệp này không chỉ giới hạn cho các môn đệ hay cho những người đang ngồi dưới chân núi để nghe Người giảng nhưng là cho tất cả chúng ta qua mọi thế hệ. Tất cả đều có thể vào Nước của Ngài nếu đức hạnh của họ đủ điều kiện và phù hợp với những điều mà Ngài giảng dạy qua Tám Mối Phúc. Thật ra những người được chúc phúc ở đây không phải là danh sách các ứng cử viên tương lai. Nghĩa là những lời hứa hẹn này không phải là lời hứa suông của Đức Giêsu mà những mối phúc ấy đã được các ngôn sứ trong thời Cựu Ước thực hiện và họ đã được lãnh nhận phần thưởng theo như những gì họ đã làm nơi trần thế. Bên cạnh việc tán dương các chứng nhân thì điều quan trọng mà Đức Giêsu muốn đó là kiện toàn những đức hạnh này trong chính con người của Ngài. Duy chỉ nơi Ngài chúng ta mới có đủ sức mạnh để thực thi con đường nên thánh của mình.

Sống thánh là bổn phận của người Kitô hữu hay nói cách khác nếu người Kitô hữu không có lối sống thánh thiện và không cố gắng kiện toàn con đường nên thánh của mình thì đó là một thiếu xót nếu không muốn nói là vô ơn với Đấng đã tạo dựng nên mình. Phát huy khả năng sáng tạo sống thánh trong từng môi trường của mình, chúng ta sẽ khám phá được sức mạnh Thiên Chúa ban đồng thời chúng ta sẽ nhận ra được đâu là hạnh phúc đích thực của cuộc sống này.

Chắc chắn không ít người trong chúng ta ít nhiều đã tự phong thánh cho mình với tên “thánh càm ràm”, “thánh tự ti”…. Điều này không khó hiểu vì khi đọc hạnh tích các thánh chúng ta thường vẽ ra trong đầu mình những điều cao siêu về các ngài và tự lấy giới hạn cho mình. Sống thánh và nên thánh có lẽ không quá nặng nề như chúng ta nghĩ và tưởng tượng đâu. Sống thánh đơn giản là sống đúng căn tính và bậc sống của mình ngay trong từng giây phút cuộc đời này thôi. Giống như vị ẩn sĩ trong câu chuyện trên, anh ta không thể làm trái với lương tâm của mình dù chỉ là diễn kịch.

Ngày lễ mừng các thánh hôm nay, Giáo Hội không mong muốn con cái mình thực hành mặt chữ với lời mời gọi “buộc dự lễ và kiêng việc xác”. Giáo hội cũng không muốn đưa ra ngày lễ này để con cái của mình được nghỉ ngơi, hay tổ chức mừng lễ các thánh với những thánh lễ sầm uất nổi nang bề ngoài. Mẹ Giáo hội muốn chúng ta “dừng” một chút giữa những xô bồ của cuộc sống để tưởng nhớ những bậc tiền nhân của chúng ta đã được hiển thánh với tấm lòng tri ân và nhìn lên các ngài như những tấm gương thật gần gũi để noi theo. Đồng thời, khi suy gẫm đến các ngài chúng ta cũng được mời gọi hãy dành đôi phút để nhận ra những người tốt, việc tốt xung quanh mình. Nhờ đó chúng ta thêm nghị lực và can đảm để bước những bước tiếp theo của cuộc đời mình.

Nguyện xin các thánh nam nữ trên trời, nhất là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời và Thánh Giuse chuyển cầu cho mỗi người chúng ta. Ước mong sao mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường sống thánh và ngày càng hoàn thiện con đường ấy dẫu có phải kinh qua những cám giỗ hay thử thách. Thiên Chúa luôn vui chờ và rộng mở đôi tay tiếp đón chúng ta vào nước Ngài khi chúng ta hoàn tất con đường sống thánh của mình.

Angelo Tran

[bai/]