Tháng Mười Một lại về, tháng Giáo Hội dành riêng để cầu cho các tín hữu đã qua đời. Đây quả là thời khắc linh thiêng và gần gũi, nhắc nhớ ta cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh hồn, nhất là những linh hồn người thân yêu của chúng ta. Hơn thế nữa, việc cầu nguyện cho những người đã qua đời là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện lòng bác ái, sự liên đới trong tình yêu và niềm tin. Ai đó đã có một câu nói rất ý nghĩa và đáng để chúng ta suy gẫm: “Quên lãng những người đã chết là bắt họ phải chết thêm một lần nữa”.
Với tâm tình đó, vào Chúa nhật XXXII TN, ngày 07/11/2021, Cha Đặc trách, Thầy Phụ tá, các bạn Sinh viên Công giáo Thánh Tâm đã tới thăm viếng, thắp hương và cầu nguyện tại Nghĩa trang Thai Nhi Ngọc Hồ và Nghĩa trang của các Giáo sĩ Tổng Giáo Phận Huế tại Thiên Thai. Cùng tham dự với các bạn sinh viên còn có sự hiện diện của Thầy Phụ tá Thỉnh Viện, các Thỉnh sinh Dòng Thánh Tâm Huế, quý Sơ và các bạn Nhà Nội trú Lộ Đức cùng một số bạn Nhà Nội Trú Phaolô.
Cha Đặc trách Vinh Sơn đã chủ sự Nghi thức niệm hương và kinh nguyện tại các Nghĩa trang. Trước các mộ phần, các bạn có những giây phút chuyện trò và đôi lời nhắn gửi yêu thương, thắp lên những nén hương với niềm cảm thương trìu mến và sự thành kính.
Trong video ý cầu nguyện trong tháng 11, được Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng phổ biến vào ngày 03/11/2021, Đức Thánh Cha yêu cầu các tín hữu Công Giáo cầu nguyện cho những người đang bị suy nhược hay kiệt sức, để họ tìm được sự nâng đỡ và nhận được ánh sáng giúp mở ra trong cuộc sống.
Hiệp với lời mời gọi của Đức Thánh Cha và ý nguyện của Giáo Hội trong tháng 11, chúng ta hãy năng lui tới thăm viếng những người neo đơn, bệnh tật; siêng năng tham dự Thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi, dâng những hy sinh, lời cầu nguyện, việc lành, thăm viếng nghĩa trang,… cầu nguyện cho các linh hồn. Đồng thời, chúng ta ý thức cuộc sống trần gian này là thời gian thanh luyện, như người khách lữ hành để dễ dàng buông bỏ mọi dính bén với trần thế, hầu hướng lòng về quê hương đích thực mà chúng ta sẽ được cùng chung hưởng ngày sau, như tâm tình của Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu:
“Thân mong manh trên bến bờ xa lạ
Lòng nghiệm ra Niềm phúc cả đời đời
Ôi! Con muốn mau lìa xa cõi thế
Để ngắm chiêm bao kỳ diệu Nước Trời
Khi mơ về niềm vui cuộc sống mới
Lòng chẳng nao kiếp lưu xứ nặng nề
Vâng sớm thôi con cất cánh bay xa
Hướng về Trời là Quê Hương duy nhất!”
Xem thêm hình ảnh tại đây: https://photos.app.goo.gl/yddLfcVa5om5UEpR7
Bài viết: Têrêsa Thanh Hường & Ảnh Lê Nghĩa
Ban Truyền thông SVCG Thánh Tâm
Bài viết liên quan
Giáo hội, thân thể của Chúa Kitô, điều đó muốn nói gì cụ thể hôm nay?
WGPTH (18/01/2025) – Cha Timothy Radcliffe đã có bài nói chuyện với các bạn trẻ...
Th1
Giáo xứ Sơn Thuỷ A lưới: Lan tỏa ánh sáng Chúa Hiển Linh đến với lương dân
Vào lúc 15g30 ngày 05/01/2025, Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới hân hoan chào đón...
Th1
Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới: Niềm vui Giáng Sinh và món quà nối kết yêu thương
Vào lúc 18g00 ngày 25/12/2024, Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh đã được cử hành...
Th12
Món Quà Mùa Vọng Cho Người Ngoại Biên
Mùa Vọng là thời gian quan trọng trong niên lịch Phụng vụ của Giáo...
Th12
Sinh viên Công giáo TGP Huế khai giảng năm học 2024-2025: “Tâm điểm yêu thương”
Vào lúc 17h ngày 05/10, tại Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế, Đức...
Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày giới trẻ thế giới lần thứ 39
SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA CHO NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI LẦN THỨ 39, ngày 24/11/2024 Những...
Th9