“97 năm Hồng ân, quãng thời gian chẳng là bao so với lịch sử của dân tộc và nhân loại, nhưng với một Hội Dòng thì đó là quãng thời gian đáng trân trọng và ghi nhớ. Giữa dòng chảy của thời gian với bao giông tố, bão bùng; giữa bao ồn ào báo động của thời cuộc, cùng với Mẹ Giáo Hội, con thuyền của Dòng Thánh Tâm Huế đã không ngừng vượt sóng ra khơi suốt 97 năm qua và vẫn đang từng ngày ra khơi cùng Thầy Giêsu…”
Đó cũng chính là tâm tình, và bầu khí thánh thiêng trong Thánh Lễ Tạ ơn- Mừng Sinh Nhật lần thứ 97 Dòng Thánh Tâm Huế.
Vào lúc 5h00 ngày 08/09, tại nhà thờ Dòng Thánh Tâm Huế (Tu viện Trung Ương), cha phó Bề Trên Tổng Quyền Dòng Giuse Ngô Văn Định đã chủ tế Thánh Lễ Tạ ơn- Mừng Sinh Nhật lần thứ 97 Dòng Thánh Tâm Huế (09/10/1925-09/10/2022). Thánh lễ còn có sự hiện diện của Quý Cha trong Tu viện, Qúy Thầy Học viện, anh em Đệ tử, Lưu trú sinh, cùng đông đảo các sinh viên, anh chị em giáo dân. Mở đầu Thánh Lễ, Cha chủ tế đã mời gọi cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cùng anh em trong toàn Dòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Người đã, cách đặc biệt là Hồng ân 97, Dòng Thánh Tâm Huế được khai sinh trên mảnh đất cố đô Huế.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa khởi đi từ lời kinh Tạ ơn Magnificat của Đức Maria và lấy lời tạ ơn đó làm kiểu mẫu, cha giảng lễ Giuse Nguyễn Văn Thắng, CSC đã cắt nghĩa về giá trị và vẻ đẹp của lời Tạ ơn. Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Mẹ Maria để Tạ ơn Chúa vì những điều kì diệu Chúa đã thực hiện nơi cuộc đời mỗi người. Cách đặc biệt, với Mẹ Dòng và với mỗi anh em Thánh Tâm, tâm tình tạ ơn phải nên như một “nội lực” cũng như một đòi buộc cho đời dâng hiến bước theo Đức Kitô.“97 năm, quãng thời gian chẳng là bao so với lịch sử của dân tộc và nhân loại, nhưng với một Hội Dòng thì đó là quãng thời gian đáng trân trọng và ghi nhớ. Giữa dòng chảy của thời gian với bao giông tố bão bùng; giữa bao ồn ào náo động của thời cuộc, cùng với Mẹ Giáo Hội, con thuyền của Dòng Thánh Tâm Huế đã không ngừng vượt sóng ra khơi suốt 97 năm qua và vẫn đang từng ngày ra khơi cùng Thầy Giêsu.
Ngược dòng thời gian, Dòng Thánh Tâm Huế chúng ta được Đức cha Eugène Marie Joseph Allys (Lý) thành lập vào năm 1925. Trải qua 97 năm hiện diện trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này, Dòng đã trải qua biết bao thăng trầm. Trong đó, có những thời kỳ tưởng chừng Dòng không thể tồn tại. Nhưng Hồng ân Thiên Chúa vẫn luôn tuôn chảy trên Dòng, để rồi đến hôm nay khi nhìn lại chính những khó khăn và thử thách đó, mỗi anh em Thánh Tâm nhận ra tất cả đều là Hồng ân của Chúa luôn quan phòng, chở che và hướng dẫn anh em Thánh Tâm bước theo Ngài. Ước gì, mỗi Tu sĩ Thánh Tâm luôn sống trung thành với linh đạo của Đấng Sáng Lập và nhiệt thành dấn thân cho sứ mạng mang Tình Yêu Thánh Tâm đến với muôn dân” (Đoạn trích bài giảng trong Thánh Lễ của cha Giuse Nguyễn Văn Thắng, CSC).Đồng thời, nhìn về những thành quả, hoa trái được thừa hưởng hôm nay, mỗi anh em Thánh Tâm hướng lòng tri ân các bậc Tiền nhân, các bậc cha anh đáng kính đã dày công, âm thầm vun đắp. Thật vậy, hướng đến ngày kỷ niệm sinh nhật Dòng, anh em Thánh Tâm đã có những chuẩn bị bề trong cũng như bề ngoài qua việc học hỏi thêm về Lịch sử Dòng, dâng giờ Chầu Phạt Tạ để cầu nguyện, dọn nghĩa trang và viếng phần mộ của Đức cha Tổ Phụ, các Bậc Tiền nhân trong Dòng đã về với Chúa…Xin dâng Chúa tâm tình tạ ơn và lời cầu nguyện các thế hệ cha anh, quý ân nhân và cho anh em toàn Dòng, ngang qua Mẹ Maria Mân Côi bằng sự hy sinh và nỗ lực, và niềm say mê dấn thân cho sứ vụ tông đồ mang Tình Yêu Thánh Tâm đến với muôn dân, nhất là những ai chưa nhận biết Chúa.
Xem thêm hình ảnh tại đây: https://photos.app.goo.gl/zWdS7sxzzW7aSSdg9
Bài viết: Đức Hoàng, CSC
Thực hiện: Truyền Thông Dòng Thánh Tâm Huế
Bài viết liên quan
Thánh Lễ Tạ ơn – Tất niên của gia đình Liên Tu sĩ TGP. Huế
Vào lúc 19h00 ngày 20/01, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp- Dòng Chúa Cứu...
Th1
Bầu trời Sơn Thủy A Lưới
Cùng với Giáo hội lữ hành sống tâm tình vui mừng của mùa Giáng Sinh,...
Th1
Hành hương Năm Thánh: Ngày hiệp thông và liên đới tín hữu các Giáo xứ
Vào lúc 8h sáng ngày 03/01/2025, gần 500 tín hữu từ các Giáo xứ (do...
Th1
Đêm Canh Thức và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2024 tại Dòng Thánh Tâm Huế
Trong bầu khí linh thánh của “Đêm Bình An” đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa...
Th12
0 giờ 27 phút ngày ấy…
Khi tiếng chuông đồng hồ vừa điểm sang ngày mới (27-11-1948) chừng 27 phút chính...
Th11
Học viện Dòng Thánh Tâm Huế mừng lễ Bổn mạng 2024
Thánh Lễ mừng bổn mạng của quý thầy học viện Dòng Thánh Tâm Huế diễn...
Th11