“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc Mẹ Maria và thân nhân của Chúa Giêsu đến gặp Ngài, nhưng vì đám đông nên không thể chen lại gần được. Khi có người báo cho Chúa biết, Ngài đã trả lời:
“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một cái nhìn mới mẻ và sâu xa về mối liên hệ thật sự với Chúa Giêsu. Mối liên hệ ấy không chỉ dựa trên huyết thống hay tình cảm gia đình, nhưng trước hết và trên hết được đặt nền tảng nơi việc lắng nghe và sống Lời Chúa.
Chúa Giêsu không hạ thấp tình thân trong gia đình, càng không hạ giá vai trò tuyệt vời của Mẹ Maria, nhưng Ngài cho thấy còn một mối dây thiêng liêng mạnh mẽ hơn: đó là sự hiệp thông trong việc thi hành thánh ý Thiên Chúa. Đức Maria chính là mẫu gương trọn hảo, vì Mẹ đã lắng nghe Lời Chúa, suy niệm trong lòng và tuân giữ trong suốt hành trình đời mình. Như thế, Mẹ trở thành người thân thiết nhất của Chúa, không chỉ vì là mẹ về huyết nhục, nhưng còn vì Mẹ là người tín hữu tuyệt hảo, luôn để Lời Chúa hướng dẫn đời mình.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình: tôi đang sống mối tương quan nào với Chúa Giêsu? Có khi tôi vẫn tự hào mình là Kitô hữu, đã lãnh nhận các bí tích, nhưng mối dây liên kết thật sự với Chúa lại chưa vững chắc, vì tôi chưa biết lắng nghe, chưa thực sự đem Lời Chúa áp dụng vào cuộc sống hằng ngày. Nhiều lúc, tôi để Lời Chúa chỉ dừng lại ở tai, hay dừng lại trên môi miệng khi đọc kinh, mà chưa trở thành hành động yêu thương cụ thể trong đời sống thường nhật.
Chúa Giêsu khẳng định: người thân của Ngài chính là những ai dám sống trọn vẹn cho Tin Mừng. Điều này nhắc nhở tôi cần đổi mới cách sống đức tin: không chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài, nhưng phải biến đổi từ bên trong, để Lời Chúa thấm vào từng suy nghĩ, lời nói và hành động.
Trong một thế giới đầy tiếng ồn, nhiều cám dỗ và bận rộn, việc lắng nghe Lời Chúa đòi tôi phải có sự chọn lựa và hy sinh. Chỉ khi dành thời gian cầu nguyện, đọc và suy niệm Kinh Thánh, tôi mới để Lời Chúa trở thành ánh sáng soi dẫn bước đường đời. Và chỉ khi can đảm thực hành, nhất là trong yêu thương, tha thứ và chia sẻ, tôi mới thật sự trở thành người thân thiết của Chúa Giêsu, trở thành anh chị em trong đại gia đình của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp con biết học theo gương Mẹ Maria, biết lắng nghe và sống trọn vẹn Lời Chúa trong đời thường, để con cũng được xứng đáng trở thành người thân đích thực của Chúa, sống trong tình yêu và ân sủng của Ngài mỗi ngày. Amen.
Joston

Bài viết liên quan
9.11.2025. Chúa Nhật XXXII thường niên năm C. Ga 2,13-22
Điều gì có thể ngăn cản chúng ta khỏi sự hiện diện của Chúa? Sự...
8.11.2025. Thứ Bảy Tuần XXXI thường niên: Đồng tiền bất chính
“Đồng tiền bất chính” có ý nghĩa gì với kho báu trên trời và sự...
7.11.2025. Thứ Sáu Tuần XXXI thường niên. Lc 16, 1-8; 9-15
Bất kỳ ai làm bồi bàn hoặc làm nghề dịch vụ đều biết giá trị...
6.11.2025 -Thứ Năm Tuần XXXI thường niên: Đến Với Chúa
Bạn có bao giờ cảm thấy oán giận hay khó chịu khi ai đó xem...
5.11.2025. Thứ Tư tuần XXXI thường niên: Cái giá thật sự của người môn đệ
Tại sao Đức Giêsu nói rằng chúng ta phải “ghét” gia đình của chúng ta...
4.11.2025. Thứ Ba Tuần XXXI thường niên: bàn tiệc Nước Trời
“Ăn bánh trong nước trời” nghĩa là gì? Trong thế giới cỗ xưa, dấu hiệu...