10 năm sau Tông huấn “Amoris laetitia” của Đức Giáo hoàng Phanxicô, các chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới sẽ tựu về Roma để thảo luận, trong số những vấn đề khác, về tình hình hiện nay trong Giáo hội hoàn vũ liên quan đến việc đồng hành với các cặp đôi trong những hoàn cảnh “bất hợp lệ”, những cặp ly dị tái hôn
Phúc Nhạc | RVA
Tông huấn “Amoris laetitia”, vốn đã và còn gây tranh luận về mặt thần học luân lý. Hôm mùng 05 tháng Chín vừa qua, Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Đức Hồng y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng cơ quan Vatican Bộ gia đình, sự sống và giáo dân, cùng với Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục thế giới. Chưa có thông cáo chính thức nào về nội dung cuộc hội kiến.
Hồi tháng Tư năm nay, Đức Thánh cha đã giao cho hai vị Hồng y chuẩn bị cuộc gặp quốc tế của tất cả các Chủ tịch Hội đồng Giám mục, dự kiến diễn ra tại Roma từ ngày 07 đến ngày 14 tháng Mười. Cuộc gặp nhằm đánh giá tình hình mục vụ đối với các cặp đôi và các gia đình, mười năm sau Tông huấn “Amoris laetitia”.
Các cuộc gặp quy tụ tất cả các Chủ tịch Hội đồng Giám mục là một hình thức hết sức hiếm thấy trong Giáo hội Công giáo. Về phương diện giáo luật, chúng không được coi là các Thượng Hội đồng, nhưng được tổ chức tương tự như các Thượng Hội đồng.
Trong Tông huấn “Amoris laetitia”, Đức Giáo hoàng Phanxicô khi ấy đã khởi xướng một sự mở cửa thận trọng của Giáo hội đối với những người đã ly hôn và tái hôn, cũng như một cách tiếp cận khác đối với các cặp đôi đang ở trong những hoàn cảnh “bất hợp lệ”. Một số Hồng y và giám mục bảo thủ đã phản ứng mạnh mẽ và chỉ trích quan điểm này. Cuộc gặp được triệu tập lần này sẽ cho thấy vấn đề đó hiện nay được nhìn nhận như thế nào tại các khu vực khác nhau trên thế giới.
Các đoạn văn trong “Amoris laetitia” liên quan đến các cặp đồng phái cũng nằm trong chương trình thảo luận. Khi đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô viết: “Đối với những dự định coi các kết hợp giữa những người đồng tính ngang hàng với hôn nhân, hoàn toàn không có cơ sở nào để thiết lập sự tương đồng, dù chỉ là theo nghĩa rộng, giữa các kết hợp đồng tính và kế hoạch của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình.”
Đồng thời, Đức Cố Giáo hoàng cũng kêu gọi tôn trọng phẩm giá của những người có khuynh hướng đồng tính và đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Kể từ đó, cuộc tranh luận trong nội bộ Giáo hội về cách ứng xử với các cặp đôi đồng giới đã tiếp tục phát triển. Đặc biệt, vấn đề này chịu ảnh hưởng bởi văn kiện Tuyên ngôn “Fiducia supplicans” do Đức Tổng giám mục Víctor Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, ban hành năm 2023, trong đó cho phép thực hiện việc ban phép lành không theo nghi thức phụng vụ của Giáo hội cho các cặp đôi đồng giới.
(Kathpress 5-9-2026)


Bài viết liên quan
Phòng khám ngoại trú Vatican dành cho những người trẻ nghiện Internet
Thông cáo báo chí của bệnh viện có đoạn viết: “Sử dụng điện thoại thông...
Tòa Thánh mời gọi ưu tiên cho giáo dục, y tế và lương thực thay vì chi tiêu quân sự
Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế xem xét lại các ưu tiên tài...
Từ Lộ Đức, Fatima đến Mễ Du: khi trẻ em học cầu nguyện cho thế giới
Trong nhiều biến cố Đức Maria hiện ra được Giáo hội công nhận, hoặc trong...
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Người dân gặp thấy một Giáo hội nào khi họ mong manh nhất?”
Chiều ngày 7/10/2026, khai mạc cuộc gặp gỡ nhân 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô...
Các giám mục Tennessee kêu gọi bãi bỏ án tử hình; Tổng thống Trump phê chuẩn việc hành quyết bằng xử bắn trong quân đội
"Việc buộc kẻ phạm trọng tội phải chịu trách nhiệm là cần thiết, nhưng điều...
“Lạy Chúa, đến bao giờ?”: Đức Lêô XIV đau buồn trước những vụ tấn công mới tại Gaza
Đức Thánh Cha đã gửi thư chia buồn về những người thiệt mạng trong các...