Trend hy vọng

Trong những năm gần đây, chúng ta thường được nghe các thuật ngữ mới lạ được đông đảo các bạn trẻ và được rất nhiều người thuộc các lứa tuổi khác nhau quan tâm theo dõi hay lướt xem. Một trong các thuật ngữ đó là “Trend”.

Trend được hiểu đơn giản đó là một xu hướng thịnh hành và phổ biến trong một lãnh vực cụ thể. Nó được định hình bởi sự quan tâm và tầm ảnh hưởng của công chúng. Trend thường xuất hiện ở các lãnh vực tiêu biểu như công nghệ, thời trang, ẩm thực… với những câu nói hay những đoạn video ngắn gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Có những Trend chỉ đơn giản với một từ “ nín” như đoạn video của cặp vợ chồng trẻ với đứa con rất dễ thương của họ. Hay có những câu nói ngắn gọn nhưng lại rất ấn tượng và được các bạn trẻ thường xuyên dùng tới như câu nói của nghệ sỹ hài Tự Long: cũng tới bến rồi đấy, cũng đỉnh nóc, kịch trần đấy, cũng bay phấp phới đấy. Và còn rất rất nhiều những trend khác đang thịnh hành trở nên sức lôi cuốn cho khán giả. Với các điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá trong năm thánh hy vọng, liệu rằng chúng ta có thể làm nên các “trend hy vọng” hay không?

Thiết nghĩ, sẽ không có gì là quá khó cho việc làm này bởi Đức Thánh Cha đã cho phép chúng ta tham gia lãnh nhận ân xá với rất nhiều cách thức khác nhau. Ngoài việc hành hương đến bất kỳ địa điểm nào trong năm thánh, hay tổ chức những cuộc viếng thăm đạo đức đến những nơi thánh thì chúng ta còn được mời gọi tham gia công việc của lòng thương xót và sám hối. Cụ thể đó là thăm những anh chị em đang gặp khó khăn túng thiếu, những người đang cần giúp đỡ theo một nghĩa nào đó là mang Chúa Kito đến cho những bệnh nhân.

Lý do của các bạn trẻ và cả những người đang trong tình trạng “ngại” đi lễ, ngại tham gia các giờ kinh chung hay các việc làm đạo đức bình dân đó là không có thời gian. Người lớn thì phàn nàn không có thời gian cho công việc kiếm tiền nuôi gia đình. Sinh viên học sinh thì kêu ca không có thời gian để học tập chứ nói gì đến chuyện đi đâu. Thế nhưng, chúng ta quên mất rằng Thiên Chúa đã cho chúng ta quyền làm chủ thời gian của mình. Vẫn là 24 tiếng đồng hồ trong ngày, ai cũng như ai đều được hưởng dùng bằng đó thời gian. Vậy tại sao người khác có thể sắp xếp và tham dự được các thánh lễ, các hoạt động tôn giáo trong xứ đạo, còn mình thì không? Mẹ giáo hội đã rất khôn ngoan khi đưa ra các cách thức khác nhau để mọi thành phần trong đó có thể tùy nghi theo hoàn cảnh của mình để tham dự. Dù bằng cách thức nào theo quy định thì ân xá cũng sẽ được ban cho.

“Trend hy vọng” không nhằm mục đích thu lợi vật chất nhưng là thu lợi cho phần linh hồn của mỗi người. “Trend hy vọng” cũng không phải để cho người ta khen ngợi hay vỗ tay tán thưởng, nhưng là để mọi người cùng hân hoan tiến bước tới bến bờ của niềm hy vọng đích thực là chính Chúa.

Hãy cùng nhau tạo “Trend hy vọng” trong năm thánh này như một lời mời gọi, một lời thúc giục để mọi thành phần, nhất là các con chiên đang xa lạc của Chúa trở về với niềm hy vọng.

Angelo Tran

Bài viết liên quan

Bước đi trong hy vọng và tình yêu qua sắc chỉ “Spes Non Confundit” và thông điệp “Dilexit Nos”

BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG VÀ TÌNH YÊU QUA SẮC CHỈ “Spes Non Confundit” VÀ...

Ngày đó, các Anh hy vọng gì?

Anh em Dòng Thánh Tâm Huế vui mừng vì được sống trong thời gian ân...

Dòng Thánh Tâm Huế – Niềm hy vọng từ những vụ mùa bội thu ơn gọi

Vỏn Vẹn, CSC Năm Thánh “Hy Vọng” của Giáo hội được mở ra trùng với...

Xây dựng mái ấm gia đình trong niềm hy vọng

“Gia đình là đôi tai để lắng nghe, bờ vai để khóc và trái tim...

Đức Kitô là con đường hy vọng

Giữa nhịp sống hối hả, giữa những muộn phiền và lo toan  của cuộc sống...

“Make up” ước mơ thành niềm hy vọng

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến các bạn trẻ ngày 6/8/2022 có mời...