“Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh ” ( 1Tx 5,18)
Lời Chúa truyền dạy mỗi người chúng ta ngang qua thánh Phaolô là phải biết sống tâm tình tạ ơn cách liên lỉ bởi những ân huệ Chúa thương ban cho mỗi người. Có gì mà không do Chúa ban, mọi điều ta có đều là do hồng ân của Chúa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong tâm tình đó, trong hai ngày 29 và 30 tháng 10 năm 2022, Tu viện Thánh Tâm Thị Nghè đã dâng Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa, tri ân và cầu nguyện cho quý ân nhân, những cánh tay nối dài của Thiên Chúa.
Tạ ơn là một nét đẹp mà mỗi người phải có. Cách riêng với mỗi anh em Thánh Tâm trên bước đường tu học, điều này còn là một bổn phận và là thực hành sống của mỗi anh em. Những thành quả, điều kiện mà anh em Thánh Tâm có được như ngày hôm nay chính là nhờ một phần lớn sự quảng đại, rộng rãi của Qúy ân nhân đã góp phần cộng tác. Ý thức được điều đó, anh em Tu sĩ tại Tu viện Thánh Tâm Thị Nghè đã tổ chức ngày cầu nguyện cho các ân thân nhân, những người đã đồng hành và giúp đỡ cho Dòng bằng nhiều phương thế khác nhau.
Các Thánh Lễ diễn ra vào lúc 17h, với sự chủ tế của Cha Vinh sơn Trần Văn Đường, Bề trên Tu viện, đồng tế với cha Bề trên Tu viện còn có Cha Phụ tá Giuse Nguyễn Thìn. Thánh Lễ còn có sự hiện diện của Qúy thầy Phó tế, Qúy thầy trực thuộc Tu viện đang theo học tại các Học viện khác nhau trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, với lòng yêu mến, quý vị ân nhân, thân hữu gần xa cũng đến hiệp dâng Thánh Lễ.
Tạ ơn Chúa đã thương gửi đến cho Dòng Qúy ân nhân. Ý thức về những ơn ban đó, mỗi anh em Thánh Tâm luôn sống tâm tình tri ân, biết ơn đến Qúy Ân Thân nhân trong các giờ đạo đức hàng ngày cùng với việc nỗ lực đào luyện sống tốt và xứng hợp với bậc Thánh hiến.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của Mẹ La Vang ban cho quý vị ân nhân muôn ơn lành hồn xác, sức khỏe và bình an để Qúy vị nên chứng nhân của Chúa giữa lòng Giáo Hội và xã hội.
Bài và ảnh: Duy Nhật, CSC

Bài viết liên quan
Thông báo Truyền chức Phó tế Tổng Giáo phận Huế năm 2026
TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HUẾ 06 Nguyễn Trường Tộ, Phường Thuận Hoá, Thành Phố Huế,...
Đôi dòng suy tư dịp lễ giỗ lần thứ 77 của Đức Cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn- Bề trên tiên khởi Dòng Thánh Tâm Huế
Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn khi còn nhỏ tên gọi là Hồ Ngọc Ca, em...
Tri ân những bóng chiều đã ngả
“ Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim” ( Ngạn ngữ Pháp). Mỗi...
Có một nghề giáo không lương bổng, không lợi lộc
Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng 11, nhiều người trong chúng ta hướng về...
Cộng đoàn Thánh Tâm Florida hiệp chung tâm tình cảm mến tri ân
100 năm hiện diện. 100 năm hồng ân. 100 trang sử đã được lật giở....
Thánh Lễ cầu cho các Bậc Tiền nhân Dòng Thánh Tâm Huế đã qua đời
Tháng 11, tháng được Giáo Hội dành riêng để sống tình hiệp thông và cầu...