Tình khúc dâng Cha

Ốc Trần

Mỗi biến cố hay sự kiện xảy ra trong cuộc sống đều mang một ý nghĩa và mang một sắc màu riêng của nó. Cho dẫu điều xảy ra ấy là vui hay buồn, là hạnh phúc hay thảm họa thì cũng đều có sự can thiệp của bàn tay uy quyền là chính Chúa. Cách đây, 89 năm về trước, mọi con dân trong giáo phận Huế đã không khỏi bùi ngùi thương tiếc tiễn đưa Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys (tên Việt Nam là Lý) về với lòng đất mẹ.

Đức Cha Allys được nhận xét là một vị thừa sai đầy nhiệt huyết và táo bạo. Ngài khuyến khích các linh mục đến với lương dân, thành lập các giáo xứ mới, xây dựng nhà nguyện. đồng thời ngài rất ưu tư trong việc nâng cao trình độ tri thức và tinh thần đạo đức cho giới trẻ ( x.Tiểu sử Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys – Đấng Sáng Lập Dòng Thánh Tâm Huế). Đức Cha được thừa hưởng nền giáo dục đạo đức tại Paimpont, thuộc địa phận Rennes nước Pháp. Mặc dù hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả gì so với các gia đình khác, nhưng ông bà cố đã không ngần ngại dâng hiến cho Thiên Chúa 1 giám mục, 1 linh mục và 1 nữ tu trong số 8 người con thân yêu của mình. Qua đó, chúng ta nhận thấy rằng ơn gọi của Đức Cha Allys đã được Thiên Chúa tiền định và mời gọi cho sứ vụ truyền rao tin mừng của Chúa ngay trong chính môi trường gia đình của ngài. Điều đáng trân quý hơn nữa phải kể đến đó là ý chí mạnh mẽ và tinh thần yêu Chúa nồng nàn đã thúc bách ngài tiến bước đến với cánh đồng truyền giáo là vùng đất An Nam nghèo khổ đầy hiểm nguy.

Hạt giống âm thầm mang tên Allys Lý đã được Thiên Chúa gieo xuống mảnh đất cố đô Thừa Thiên Huế. Hạt giống ấy đã mau chóng hòa nhập với thiên nhiên và con người nơi đây, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn Đức Cha đã đảm trách các chức vụ khác nhau trong giáo phận. Năm 1908, ngài được tấn phong giám mục và là vị giám mục tông tòa thứ năm của giáo phận Huế kể từ khi thành lập. Trong cương vị là người mục tử đứng đâu giáo phận đức cha đã nỗ lực từng giờ trong từng ngày sống của mình để chu toàn tốt nhất bổn phận của mình với đoàn chiên mà Chúa đã chuẩn bị cho ngài. Với ơn Chúa Thánh Linh và với lòng nhiệt huyết như câu châm ngôn ngài chọn cho chức phận giám mục “ tôi yêu mến mọi người”, Đức Cha đã thực thi triệt để lối sống tin mừng mà Đức Giê-su đã truyền dạy là không muốn bất cứ con chiên nào của mình phải sai đường lạc lối. Vì vậy mà Đức Cha luôn ưu tiên công việc huấn luyện đức tin cho mọi thành phần con cái Chúa, nhất là cho giới trẻ. Thiên Chúa chắc lẽ đã hài lòng về ngài mà tặng ban cho ngài những đứa con tinh thần thiêng liêng là các hội dòng. Mặc dù thời gian đồng hành cùng những người con ấy không được là bao nhưng gia tài cao quý cũng như đời sống tốt lành của ngài đã luôn và mãi ở trong tâm trí của từng người.

Tình khúc dâng về Đức Cha trong khoảnh khắc linh thiêng của ngày lễ giỗ lần thứ 89 này cũng như mỗi ngày trong cuộc sống của mỗi người, không gì cao quý cho bằng tấm lòng tri ân. Cho dẫu cả hai đều không nói được với nhau bằng lời nói từ thể lý nhưng trong tâm tư sâu lắng đã nghe được tiếng lòng của nhau. Sở dĩ như thế là vì tình cha luôn yêu thương các con hết mực cho đến khi nhắm mắt lìa đời, mà ngay cả khi đã không còn hiện diện thì tình thương mến ấy cha vẫn ưu ái dành cho đoàn con. Về phần những người con cũng thế, chẳng có gì sánh được với tình yêu của người mục tử đã xả thân hết mình vì đức tin và vì tinh thần sống đạo của người cha hiền dành cho mình. Vậy nên có dâng cha bao nhiêu tình khúc tri ân cũng không đủ.

Cùng nhau hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho Đức Cha Allys nhân ngày giỗ lần thứ 89 này cũng là dịp để mọi thành phần trong giáo phận Huế nói chung và những đứa con tinh thần của cha nói riêng thêm một lần nữa khắc ghi công ơn của ngài. Bên cạnh việc gìn giữ gia sản cao quý thì mỗi người trong trách phận của mình bắt chước các gương sáng nhân đức của ngài mà làm cho giáo hội, cho giáo phận, cho cộng đoàn ngày một vững mạnh. Chắc rằng, Đức Cha sẽ vui với niềm vui hiệp nhất của con cái ngài khi cùng nhau thi hành những lời cha dạy bảo năm xưa.

 

Bài viết liên quan

Nụ cười khả ái của Cha

Đức cha Eugène Marie Joseph Allys được biết đến là một vị mục tử xuất...

Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys, vị mục tử của hy vọng

Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Hy Vọng, từng thành viên Dòng Con...

Đức Cha đang bước đi cùng con cháu của ngài

Cách đây 89 năm, Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys (Lý), vị mục tử nhân...

Chút gì với Cha

Trong bầu khí linh thiêng của ngày giỗ lần thứ 89 của Đấng Kính Yêu...